Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, hàng triệu người đã lắng nghe những lời này bằng tiếng Tây Ban Nha, được cất lên từ Đức tân Giáo hoàng, người vừa được bầu chọn để nắm giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Chúng ta đã nghe ngài nói trong phát biểu sau đây:
“Và nếu được phép nói một lời, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người, và cách riêng đến Giáo phận Chiclayo thân yêu của tôi tại Peru, nơi mà những anh chị em giáo dân trung thành đã đồng hành cùng với vị Giám mục của mình, đã chia sẻ đức tin và đã trao ban rất nhiều, rất nhiều, để tiếp tục là một Giáo hội trung tín với Chúa Giêsu Kitô”
(Phép lành “Urbi et Orbi” đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV)
Thật không thể tin được khi vào khoảnh khắc ấy, một nửa thế giới đã vội vàng tra cứu bản đồ để tìm xem Chiclayo hay Peru nằm ở đâu – một biểu hiện của khát vọng thời đại nhằm hiểu rõ hơn về thế giới truyền giáo của Đức tân Giáo hoàng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của lời chào thân tình này, lần đầu tiên trong lịch sử, một vị Giáo hoàng đã sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Ý để ngỏ lời chào đầu tiên đến Dân Chúa.
Thật không dễ để giải thích hay bình luận về lời chào của Đức Thánh Cha Lêô XIV đối với những ai không quen thuộc với thực tại của châu Mỹ Latinh. Trước tiên, cần phải nói về ý nghĩa của một Giáo hội “đi ra”, cùng nhau tiến bước với tư cách là Dân Chúa trên hành trình loan báo Tin Mừng cho những người đau khổ và những người thấp kém.
Sự tự nhiên trong việc chào đón vị Mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình là một tình cảm có tính tương hỗ, đặc biệt tại những vùng quê nơi các mối tương quan sâu sắc giữa con người vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi công nghệ chia sẻ vô danh.
Một “dân trung tín”, vì họ tin tưởng và sống một đức tin sống động nơi Chúa tể của lịch sử, Đấng mời gọi chúng ta sống tinh thần liên đới.
Một “dân đã trao ban rất nhiều”, vì họ không ngần ngại diễn tả lòng mộ đạo bình dân trên các ngả đường phố, khích lệ các thế hệ trẻ tiếp nối thực hành các truyền thống đức tin của các bậc cha ông.
“Để tiếp tục là một Giáo hội trung tín với Chúa Giêsu Kitô”, bởi vì sự trung thành với truyền thống Công giáo tại châu Mỹ Latinh đòi hỏi nơi các Mục tử một “mùi chiên” đích thực, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh.
Liệu tất cả những điều này có thể hàm chứa trong một câu nói ngắn giữa một diễn văn?
Sự thật còn hàm chứa nhiều điều hơn thế. Như một số nhà truyền giáo đã chia sẻ, điều ấy có nghĩa là người nói hiểu sự trung tín với Chúa Giêsu Kitô qua việc thực hành đức ái và ưu tiên sự gần gũi mục vụ.
Đó cũng là dấu chỉ của lòng biết ơn đối với những giáo huấn mà một cộng đoàn tín hữu đã có thể bày tỏ với vị Mục tử của mình.

Tính đến năm 2023, Giáo phận Chiclayo có 1.148.130 tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trong tổng số dân 1.381.099 người – chiếm tỷ lệ 83,1%. Một con số biết nói, minh chứng cho một dân tộc mà lòng đạo bình dân là ưu tiên trong đời sống (Nhà thờ Santa María, Chiclayo, ảnh từ Wikipedia)
Carlos Espinoza