Đức Thánh Cha Lêô XIV: Những người di dân Công giáo giúp các quốc gia đón tiếp họ thoát khỏi ‘sự cằn cỗi thiêng liêng’

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước đám đông trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 13 tháng 7 năm 2025, tại dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo (Ảnh: Stefano Costantino/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước đám đông trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 13 tháng 7 năm 2025, tại dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo (Ảnh: Stefano Costantino/ EWTN News)

Trong Sứ điệp được công bố hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng người di dân và người tị nạn Công giáo “ngày nay có thể trở thành những thừa sai của niềm hy vọng tại những quốc gia đón tiếp họ”.

“Với sự nhiệt huyết và sức sống thiêng liêng, họ có thể giúp tái sinh các cộng đoàn Giáo hội vốn đã trở nên cứng nhắc và trì trệ, nơi mà sự cằn cỗi thiêng liêng đang lan rộng với tốc độ đáng báo động”, Đức Thánh Cha lưu ý trong Sứ điệp công bố ngày 25 tháng 7 cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 111, sẽ được cử hành vào ngày 4–5 tháng 10, trùng với Năm Thánh dành cho Di dânNăm Thánh dành cho các nhà Truyền giáo.

Đức Thánh Cha tập trung suy tư về mối liên hệ giữa niềm hy vọng Kitô giáo và thực tại di dân, đồng thời ca ngợi đức tin mãnh liệt nơi những người di dân “bất chấp cái chết trên nhiều tuyến đường di cư hiện đại”.

“Nhiều người di cư, người tị nạn và người phải di tản là những chứng nhân đặc biệt của niềm hy vọng. Quả thật, họ thể hiện điều này mỗi ngày qua sự kiên cường và sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa khi đối mặt với nghịch cảnh, trong khi vẫn không ngừng kiếm tìm một tương lai mà nơi đó họ thấy le lói hy vọng cho sự phát triển toàn diện của con người”, Đức Thánh Cha nói.

Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ “cần được công nhận và trân trọng như một phúc lành đích thực từ Thiên Chúa, như một cơ hội để mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, Đấng ban sức sống mới và niềm hy vọng cho Giáo hội của Người”.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “trong một thế giới trở nên u ám vì chiến tranh và sự bất công, ngay cả khi mọi sự dường như đã mất, những người di cư và người tị nạn vẫn tiếp tục kiên vững như những sứ giả của niềm hy vọng. Sự can đảm và kiên trì của họ là một chứng từ anh dũng cho một đức tin nhìn xa hơn những gì mắt thường có thể thấy và mang lại cho họ sức mạnh để đối mặt với cái chết trên các lộ trình di cư đương đại”.

“Người di dân và người tị nạn nhắc nhớ Giáo hội về chiều kích lữ hành của mình, luôn tiến bước về quê hương vĩnh cửu, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, một nhân đức đối thần”, ngài nói thêm.

Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi giữ vững niềm hy vọng “về một tương lai hòa bình và tôn trọng phẩm giá của mọi người”, bất chấp “những viễn cảnh đáng sợ” như “chiến tranh, bạo lực, bất công và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt”.

Buôn bán vũ khí và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay

“Viễn cảnh về một cuộc chạy đua vũ trang mới, sự phát triển các loại vũ khí mới, kể cả vũ khí hạt nhân, sự thờ ơ trước những tác động nguy hại của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện tại, và hệ quả của tình trạng bất bình đẳng kinh tế sâu sắc, tất cả đều khiến những thách đố của hiện tại và tương lai trở nên ngày càng khốc liệt”, Đức Thánh Cha cảnh báo trong sứ điệp.

Ngài cũng cảnh tỉnh Giáo hội Công giáo về cám dỗ của việc “an cư lạc nghiệp, và do đó, không còn là một “civitas peregrine”,  bởi như Thánh Augustinô đã chỉ rõ trong tác phẩm ‘Thành trì của Thiên Chúa, Dân Chúa là “những người đang lữ hành tiến bước về quê hương thiên quốc”, vì nếu không, Giáo hội sẽ không còn “ở giữa thế gian” nữa mà trở thành “thuộc về thế gian”

“Cám dỗ này đã hiện diện trong các các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, đến mức Thánh Phaolô Tông đồ phải nhắc nhở Giáo hội tại Philípphê rằng: ‘Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người’ (Pl 3,20–21),” Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi vượt qua chủ nghĩa cá nhân, điều mà ngài định nghĩa là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với “việc chia sẻ trách nhiệm, sự hợp tác đa phương” và “việc dấn thân tìm kiếm thiện ích chung”.

Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha phê phán “khuynh hướng lan rộng của việc chỉ chăm lo cho lợi ích của những cộng đồng giới hạn”, và cho rằng có “một sự tương đồng rõ ràng” giữa những người nhập cư và “kinh nghiệm của dân Israel lang thang trong sa mạc, đối mặt với mọi hiểm nguy nhưng vẫn một lòng tín thác vào sự bảo vệ của Thiên Chúa”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mong muốn phó thác mọi người di cư, cùng với những người đồng hành với họ với lòng quảng đại và lòng trắc ẩn, “cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng an ủi những người di cư”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết