Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ những người sống đời thánh hiến: Hãy trở nên “men hòa bình” và “dấu chỉ của niềm hy vọng”

Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các nam nữ tu sĩ làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới mà đức tin và đời sống thường ngày ngày càng xa rời nhau.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến lần thứ 30, ngày 2 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News / EWTN)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến lần thứ 30, ngày 2 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News / EWTN)

Hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi những người sống đời thánh hiến trở nên “men hòa bình” và “dấu chỉ của niềm hy vọng”, khi ngài chủ sự Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời cử hành Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến lần thứ 30.

Buổi cử hành Phụng vụ bắt đầu với cuộc rước nến, gợi nhớ lại lời ông Simêon tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là “ánh sáng soi đường cho các dân ngoại”, khi Đức Thánh Cha tiến từ cửa chính Đền thờ về Bàn thờ trung tâm trong không gian nhà thờ mờ tối, như đang chờ đợi ánh sáng của Chúa Kitô.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (2,22–40), trong đó ông Simêon và bà Anna nhận ra và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Ngài mô tả khung cảnh này như “cuộc gặp gỡ giữa hai luồng chuyển động của tình yêu: tình yêu của Thiên Chúa đến để cứu độ con người, và tình yêu của con người đang chờ đợi Người trong đức tin tỉnh thức.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu xuất hiện với tư cách là con của một gia đình nghèo, một chi tiết mà ngài cho rằng thể hiện sự tôn trọng của Thiên Chúa đối với sự tự do của con người cũng như sự liên đới của Ngài với những nhu cầu của nhân loại: Chúa Kitô hiến dâng chính mình “với sự tôn trọng trọn vẹn đối với sự tự do của chúng ta và với sự chia sẻ trọn vẹn sự nghèo khó của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng nơi hành động của Thiên Chúa “không có gì mang tính cưỡng ép, mà chỉ có sức mạnh của tình yêu nhưng không vô vị lợi của Ngài, tình yêu có thể giải trừ vũ khí”.

Hướng đến những người sống đời sống tu trì, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội mời gọi họ “trở nên những ngôn sứ: những sứ giả loan báo sự hiện diện của Thiên Chúa và dọn đường cho Ngài”. Đức Thánh Cha khuyến khích họ “tự hiến mình” cho Thiên Chúa, gợi lại hình ảnh ngôn sứ Malakhi về việc trở nên lò nung cho lửa của thợ luyện kim và bình chứa cho thuốc tẩy của thợ giặt”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của các cộng đoàn tu trì mang tầm quan trọng đặc biệt trong những xã hội nơi mà đức tin và đời sống hằng ngày “dường như ngày càng xa rời nhau”. Ngài mời gọi các nam nữ tu sĩ làm chứng rằng Thiên Chúa “hiện diện trong lịch sử như ơn cứu độ dành cho mọi dân tộc”.

Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh phẩm giá của những người dễ bị tổn thương — người trẻ và người cao tuổi, người nghèo, người đau yếu và các tù nhân — khi khẳng định rằng họ có “vị trí thánh thiêng” của mình trên bàn thờ của Thiên Chúa và trong Trái tim Người. Mỗi con người, theo Đức Thánh Cha, đều là “một nơi thánh thiêng bất khả xâm phạm” của sự hiện diện Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhắc đến các Hội dòng vẫn kiên trì hiện diện giữa những khu vực xung đột thay vì rút lui, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện kiên định của họ có thể “nói lên cách hùng hồn hơn cả ngàn lời” về tính thánh thiêng bất khả xâm phạm của sự sống, ngay cả tại những nơi vũ khí đang gầm thét và “sự kiêu căng, tư lợi và bạo lực” dường như chiếm ưu thế. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu cảnh báo không được khinh thường “một trong những kẻ bé mọn này”, bởi “các Thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa Cha”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh lời cầu nguyện của ông Simêon: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi”, và đồng thời cho biết lời cầu nguyện này dạy rằng sự quan tâm chân thành đến các thực tại trần thế không thể tách rời khỏi niềm hy vọng yêu mến hướng về những thực tại vĩnh cửu. Ông Simêon đã nhận ra ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu và nhờ đó trở nên tự do khi đối mặt với cả sự sống lẫn cái chết.

Cũng vậy, Đức Thánh Cha nói, những người sống đời thánh hiến được mời gọi sống với đôi chân vững vàng trên mặt đất, nhưng trái tim luôn hướng về những thực tại vĩnh cửu, những thực tại soi sáng và định hướng mọi thứ khác trong đời sống.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết