Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ giới trẻ: ‘Công nghệ có thể giúp chúng ta sống đức tin Kitô giáo’

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ trực tuyến với hơn 15.000 thanh thiếu niên đang quy tụ tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, và đồng thời mời gọi các bạn trẻ Công giáo lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, sử dụng công nghệ một cách lành mạnh để đào sâu đức tin, đồng thời tránh sử dụng những phạm trù chính trị khi nói về Giáo hội.

Hơn 15.000 bạn trẻ đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV qua đường truyền trực tuyến hôm thứ Sáu khi họ tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc (NCYC) tại thành phố Indianapolis, Hoa Kỳ.

Dưới sự điều hành của Katie Prejan McGrady, 6 bạn trẻ Công giáo đã nêu lên những thắc mắc để Đức Thánh Cha chia sẻ suy tư của ngài về nhiều chủ đề, từ các Bí tích và sức khỏe tinh thần cho đến trí tuệ nhân tạo và tương lai của Giáo hội.

Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha khen ngợi giới trẻ Hoa Kỳ vì đã dành thời gian gặp gỡ nhau trực tiếp và khuyến khích họ tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn Giáo xứ của mình.

Đại hội là cơ hội để họ tham dự Thánh lễ, cầu nguyện trước Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải; Đức Thánh Cha nói rằng những hoạt động ấy là “những cơ hội thực sự để gặp gỡ Chúa Giêsu”.

Sự sống nơi các Bí tích

Câu hỏi đầu tiên dành cho Đức Thánh Cha liên quan đến việc đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội hoặc làm người khác thất vọng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thừa nhận rằng ai cũng gặp khó khăn khi cầu xin Thiên Chúa thương xót và thực sự tin rằng Người tha thứ cho chúng ta trong Bí tích Hòa giải.

“Tội lỗi không bao giờ có phán quyết sau cùng”, ngài nói. “Bất cứ khi nào chúng ta xin ơn tha thứ, Thiên Chúa đều tha thứ. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ — mà chính chúng ta mệt mỏi khi xin ơn tha thứ!”.

Trái tim của Thiên Chúa, ngài nói thêm, khác với con người, vì Người không bao giờ ngừng đi tìm con chiên lạc. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ gặp gỡ Chúa Kitô trong Bí tích Hòa giải, chân thành xưng thú tội lỗi và đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa qua lời xá giải của Linh mục.

Đối diện với những phiền muộn và những vấn đề sức khỏe tinh thần

Tiếp đến, Đức Thánh Cha trả lời một câu hỏi về những khó khăn về sức khỏe tinh thần, như cảm giác buồn bã hoặc bị choáng ngợp.

Ngài mời gọi mỗi người mở lòng để xây dựng một tương quan sâu xa với Chúa Giêsu, phó thác những khó khăn của mình cho Người trong lời cầu nguyện.

“Trong thinh lặng, chúng ta có thể thành thật nói về những điều chất chứa trong lòng mình”, ngài nói. “Khi chầu Thánh Thể, các con có thể nhìn lên Chúa Giêsu và biết rằng Người đang nhìn các con với ánh mắt yêu thương”.

Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng người trẻ cũng cần tìm những người lớn đáng tin cậy, bởi Thiên Chúa có thể nói với họ qua những người ấy, chẳng hạn cha mẹ, thầy cô, các Linh mục hoặc những người mục vụ giới trẻ.

Ngài cũng mời gọi họ cầu nguyện để có được những người bạn chân thành, những người biết thúc đẩy chúng ta “tìm gặp Chúa Giêsu khi cuộc sống trở nên rối ren hoặc khó khăn”.

“Nhiều bạn trẻ nói: ‘Không ai hiểu con’. Nhưng ý nghĩ đó có thể khiến các con cô lập”, Đức Thánh Cha nói. “Khi ý nghĩ ấy xuất hiện, hãy thử thưa lên rằng: ‘Lạy Chúa, Chúa hiểu con hơn chính con hiểu mình’, và tín thác rằng Người sẽ hướng dẫn các con”.

Đức tin và công nghệ

Khi trả lời câu hỏi về tác động của công nghệ đối với đức tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh sự hữu ích của các phương tiện hiện đại giúp con người kết nối với nhau dù cách nhau hàng ngàn cây số.

“Công nghệ có thể giúp chúng ta rất nhiều điều, thậm chí giúp chúng ta sống đức tin Kitô giáo tốt hơn”, ngài nói. “Công nghệ cũng cung cấp những phương tiện tuyệt vời để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và học hỏi thêm về những gì chúng ta tin”.

Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc rằng công nghệ không bao giờ có thể thay thế những tương quan thực và sự tham dự Bí tích Thánh Thể; ngài mời gọi giới trẻ sử dụng thời gian trước màn hình một cách có ý thức, bảo đảm rằng công nghệ phục vụ đời sống của họ chứ không chi phối họ.

Nói về trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Lêô cho rằng đây là một yếu tố định hình thời đại, và đồng thời nhấn mạnh rằng sự an toàn không chỉ nằm ở việc kiểm soát sự phát triển của các mô hình AI mà còn ở việc giúp con người có khả năng đưa ra những quyết định lành mạnh nhờ giáo dục và trách nhiệm cá nhân.

Mọi công cụ phải hỗ trợ hành trình đức tin và sự trưởng thành trí tuệ, chứ không cản trở, ngài nói.

“Hãy cẩn thận để việc sử dụng AI không giới hạn sự trưởng thành nhân bản đích thực của các con”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Hãy sử dụng nó sao cho, nếu một ngày nào đó công nghệ ấy biến mất, các con vẫn có thể tự mình suy nghĩ, sáng tạo và hành động bằng chính khả năng của mình. Hãy nhớ rằng: AI không bao giờ có thể thay thế món quà độc đáo mà các con dành cho thế giới”.

ris817656

Đức Thánh Cha Lêô XIV trò chuyện với thanh thiếu niên trong buổi gặp gỡ trực tuyến tại Sân vận động Lucas Oil ở Indianapolis tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Quốc gia năm 2025 (NCYC) vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Tessa Gervasini/CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV trò chuyện với các bạn trẻ trong buổi gặp gỡ trực tuyến tại Sân vận động Lucas Oil ở Indianapolis tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Quốc gia năm 2025 (NCYC) vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Tessa Gervasini/CNA)

Tương lai của Giáo hội

Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó trả lời câu hỏi về tương lai của Giáo hội, nhắc lại lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô rằng “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Giáo hội”.

Giáo hội chuẩn bị cho tương lai bằng cách luôn “trung tín với những gì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống hôm nay”, ngài nói, đồng thời nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Giáo hội vượt qua hai thiên niên kỷ với nhiều vấn đề và thách thức.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng người trẻ không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của Giáo hội; ngài khuyến khích họ tham dự Thánh lễ Chúa nhật và tham gia các sinh hoạt giới trẻ để đức tin được nuôi dưỡng.

“Nếu các con cảm thấy Thiên Chúa có thể đang mời gọi các con làm điều gì đó cụ thể, hãy thưa chuyện với Cha xứ hoặc một người lãnh đạo mà các con tin tưởng”, ngài nói. “Họ có thể giúp các con phân định điều Thiên Chúa đang mời gọi các con”.

Những người bạn hữu của Đức Kitô, những Thừa sai của Tin Mừng

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm hy vọng về tương lai của giới trẻ trong Giáo hội và đồng thời mời gọi họ góp phần xây dựng Giáo hội những năm sắp tới.

Trước khát vọng của người trẻ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, Đức Thánh Cha mời gọi họ quảng đại cống hiến thời gian và tài năng để xây dựng Giáo hội.

“Tận sâu thẳm, chúng ta khao khát chân lý, vẻ đẹp và sự thiện hảo, vì chúng ta được tạo dựng vì những điều đó”, ngài nói. “Và kho tàng mà chúng ta tìm kiếm này có một tên gọi: Chúa Giêsu, Đấng muốn được các con tìm gặp”.

Người trẻ được mời gọi trở nên bạn hữu của Chúa Kitô và trở thành những người kiến tạo hòa bình, “những người xây dựng những cầu nối thay vì xây dựng những bức tường ngăn cách, trân trọng đối thoại và hiệp nhất thay vì gây chia rẽ”.

“Hãy cẩn thận đừng dùng các phạm trù chính trị để nói về đức tin”, Đức Thánh Cha nói. “Giáo hội không thuộc về bất cứ đảng phái chính trị nào. Trái lại, Giáo hội giúp hình thành lương tâm của các con để các con biết suy nghĩ và hành động với sự khôn ngoan và tình yêu”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi giới trẻ Công giáo Hoa Kỳ lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong cuộc đời mình và phân định ơn gọi, dù là trong đời sống hôn nhân, trong thiên chức Linh mục hay đời sống thánh hiến.

“Còn lý tưởng nào cao quý hơn việc hiến dâng đời mình để  phụng sựTin Mừng?”, Đức Thánh Cha nói. “Thế giới đang cần những thừa sai. Thế giới cần các con chia sẻ ánh sáng và niềm vui mà các con đã gặp nơi Chúa Giêsu”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết