Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tham dự viên tham dự Đại hội về Tình Bằng hữu giữa các Dân tộc lần thứ 46 hãy nhớ rằng hòa bình được kiến tạo từ những cử chỉ hằng ngày, đồng thời cảnh báo rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách đố.
Trong thông điệp gửi đến Đại hội về Tình Bằng hữu giữa các Dân tộc – thường được gọi là Đại hội Rimini – Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên trở nên những người kiến tạo hòa bình, ngập tràn niềm hy vọng, dấn thân cho công ích. Thông điệp được công bố hôm thứ Năm, do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Từ năm 1980, Đại hội về Tình Bằng hữu giữa các Dân tộc được tổ chức hằng năm tại thành phố biển Rimini, miền Bắc nước Ý, vào cuối tháng 8. Chủ đề của Đại hội năm nay là: “Chúng ta sẽ xây dựng trên những vùng đất đổ nát bằng những viên gạch mới”.
Đại hội Rimini là một sự kiện thường niên do Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức, thu hút đông đảo các tín hữu cùng nhiều nhân vật cấp cao để thảo luận những vấn đề trọng yếu. Đại hội cũng có nhiều gian trưng bày và hoạt động dành cho các cá nhân, gia đình và trẻ em.
Niềm Hy vọng không làm thất vọng
Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến ban tổ chức, các thiện nguyện viên và tất cả các tham dự viên, cùng với “niềm hy vọng chân thành” rằng “họ có thể nhận ra, trong niềm vui, rằng ‘viên đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, viên đá được tuyển chọn và quý giá; ai tin vào đó sẽ không phải thất vọng’. Vì ‘niềm Hy vọng không làm thất vọng’”.
Mặc dù sa mạc thường bị coi là nơi “bị loại bỏ” và “không thích hợp cho sự sống”, Đức Thánh Cha lưu ý, thì “chính tại nơi tưởng chừng không thể sinh ra điều gì, Kinh Thánh vẫn không ngừng thuật lại những lần Thiên Chúa đi ngang qua”.
Các vị tử đạo Algérie
Đức Thánh Cha đã khen ngợi ban tổ chức cuộc triển lãm đặc sắc của Hội nghị năm nay về chứng tá của các vị tử đạo Algeria.
“Nơi các vị tử đạo này”, Đức Thánh Cha nói, “tỏa sáng ơn gọi của Giáo hội là hiện diện trong sa mạc, trong sự hiệp thông sâu xa với toàn thể nhân loại – vượt qua những bức tường của sự ngờ vực chia rẽ các tôn giáo và các nền văn hóa – bằng việc noi gương trọn vẹn mầu nhiệm Nhập Thể và sự tự hiến của Con Thiên Chúa”.
Kêu gọi tinh thần hiệp nhất, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời ngài đã nhắn nhủ các Giám mục Ý trong cuộc gặp gỡ tại Vatican vào hồi tháng 6 nhằm “thúc đẩy các chương trình giáo dục về tinh thần bất bạo động, các sáng kiến hòa giải trong các xung đột địa phương, và các dự án chào đón giúp biến nỗi sợ hãi tha nhân thành cơ hội của sự gặp gỡ”.
Hòa bình: con đường khiêm hạ của những cử chỉ hằng ngày
Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi hãy để cho mỗi cộng đoàn trở thành một “ngôi nhà của hòa bình”, “nơi sự hận thù được hóa giải thông qua đối thoại, nơi công lý được thực thi, và sự tha thứ được gìn giữ”, đồng thời nhấn mạnh: “Hòa bình không phải là một ước mơ viển vông, nhưng là một con đường khiêm hạ, được hình thành từ những cử chỉ hằng ngày…”
Từ đó, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người “gọi tên và hình thành những điều mới mẻ”, để “đức tin, niềm hy vọng và đức ái có thể được biến thành một sự hoán cải sâu sắc về văn hóa”.
Vì công ích và hòa bình
Đức Thánh Cha chỉ ra rằng điều này đòi hỏi việc tìm kiếm những phương thức phát triển “có thể thay thế cho những lối tăng trưởng thiếu công bằng và thiếu tính bền vững”.
“Để phụng sự Thiên Chúa hằng sống”, ngài nhấn mạnh, “chúng ta phải từ bỏ thói sùng bái lợi nhuận, vốn đã làm tổn hại nghiêm trọng công lý, công lý, sự tự do gặp gỡ và trao đổi, sự tham gia của mọi người vào công ích – và sau cùng, là chính hòa bình”.
“Một đức tin tách rời khỏi tình trạng sa mạc hóa của thế giới, hoặc gián tiếp dung dưỡng cho điều đó”, Đức Thánh Cha cảnh báo, “thì không còn là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô nữa”.
Nguy cơ của cuộc cách mạng kỹ thuật số
Suy tư về xã hội đương đại, Đức Thánh Cha nhận định rằng tiến bộ công nghệ phát triển nhanh chóng không thể bị lãng quên.
“Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang tiếp diễn”, ngài cảnh báo, “có nguy cơ làm gia tăng sự phân biệt đối xử và xung đột; vì vậy, nó phải được nuôi dưỡng bằng sự sáng tạo của những người, trong sự vâng phục Chúa Thánh Thần, không còn là nô lệ nhưng là con cái. Khi ấy, sa mạc sẽ trở thành một khu vườn, và ‘Thành phố của Thiên Chúa’, đã được các Thánh tiên báo, sẽ biến đổi những nơi hoang tàn của chúng ta”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành và khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao Mai.
Minh Tuệ (theo Vatican News)