Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ các nhà truyền thông Công giáo có tầm ảnh hưởng: ‘Loan báo Tin Mừng trên mạng xã hội không chỉ là việc thu hút người theo dõi’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho Elizabeth Busby và thai nhi trong Thánh lễ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican. Là một chuyên gia trị liệu về gia đình và hôn nhân, Busby dẫn chương trình podcast "Discerning Marriage" (Phân định Hôn nhân) và phát triển chương trình đào tạo Bước Tiếp Theo dành cho những người đang phân định hôn nhân (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho Elizabeth Busby và thai nhi trong Thánh lễ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican. Là một chuyên gia trị liệu về gia đình và hôn nhân, Busby dẫn chương trình podcast “Discerning Marriage” (Phân định Hôn nhân) và phát triển chương trình đào tạo “Next Step” dành cho những người đang phân định hôn nhân (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tham dự Thánh lễ được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh dành cho các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số và Những người có tầm ảnh hưởng Công giáo, đồng thời khích lệ họ kiến tạo những cuộc gặp gỡ “giữa những trái tim”, bất kể số lượng người theo dõi họ trên mạng xã hội.

Đức Thánh Cha đã hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng Trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, chủ sự.

Hơn một ngàn tín hữu Công giáo đến từ nhiều quốc gia đã tham dự sự kiện này, trùng với Nmaw Thánh dành cho Giới trẻ, làm cho Đền thờ Thánh Phêrô tràn ngập những gương mặt trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Trong bài huấn từ được công bố bằng ba ngôn ngữ – Ý, Anh và Tây Ban Nha – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ ba sứ mạng hay thách đố liên quan đến việc loan báo Tin Mừng trong môi trường trực tuyến:

1. Loan báo sự bình an cho thế giới

Theo Đức Thánh Cha, sự bình an “cần phải được kiếm tìm, loan báo và chia sẻ ở mọi nơi: cả tại những nơi đang phải chứng kiến thảm kịch chiến tranh, lẫn trong những cõi lòng trống rỗng của những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, sự khát khao nội tâm và đời sống thiêng liêng”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những môn đệ truyền giáo có thể mang đến cho thế giới món quà của Đấng Phục Sinh và những người cất lên tiếng nói về niềm hy vọng mà Chúa Giêsu hằng sống ban cho chúng ta “đến tận cùng trái đất”, đến với “những nơi xa xôi nhất, nơi không còn hy vọng”.

2. Tìm kiếm ‘thân mình đau khổ của Đức Kitô’ nơi những người mình gặp gỡ

Đức Thánh Cha kêu mời gọi các nhà truyền thông Công giáo luôn tìm kiếm “thân mình đau khổ của Đức Kitô” nơi mỗi người anh chị em mà họ gặp gỡ trên không gian mạng.

Trong bối cảnh một nền văn hóa mới được hình thành bởi công nghệ, ngài nhấn mạnh trách nhiệm của các truyền giáo kỹ thuật số trong việc bảo đảm rằng nền văn hóa này “vẫn còn mang tính nhân văn”.

“Không điều gì xuất phát từ con người và sự sáng tạo của họ lại được phép trở thành công cụ xúc phạm đến phẩm giá của người khác. Sứ mạng của chúng ta – và cũng là của anh chị em – là nuôi dưỡng một nền văn hóa nhân bản Kitô giáo, và làm điều đó cùng với nhau. Đây chính là vẻ đẹp của ‘internet’ đối với tất cả chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Đối diện với những biến chuyển văn hóa trong dòng lịch sử, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “Giáo hội chưa bao giờ thụ động; Giáo hội luôn tìm cách soi sáng mọi thời đại bằng ánh sáng và niềm hy vọng của Đức Kitô, bằng việc biện phân điều tốt và điều xấu, điều gì nên duy trì và điều gì cần được thay đổi, canh tân và thanh lọc”.

Trước thách đố của trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta cần suy tư về tính xác thực trong chứng tá của mình, “về khả năng lắng nghe và đối thoại, cũng như khả năng thấu hiểu và được người khác thấu hiểu. Chúng ta có bổn phận cộng tác để hình thành một lối tư duy, một ngôn ngữ cho thời đại của chúng ta, một ngôn ngữ biết cất lên tiếng nói của tình yêu”.

“Không chỉ đơn thuần là tạo ra nội dung, mà còn phải kiến tạo những cuộc gặp gỡ của con tim. Điều đó đòi hỏi chúng ta tìm đến những người đang đau khổ, những người cần gặp gỡ Thiên Chúa, để họ có thể được chữa lành, đứng dậy và tìm lại ý nghĩa cuộc đời”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Để đạt được điều đó, Đức Thánh Cha khuyên mọi người “hãy đón nhận sự nghèo khó của chính mình, từ bỏ mọi sự giả dối và nhận ra nhu cầu nội tại của chúng ta đối với Tin Mừng. Và quá trình này là một nỗ lực chung”.

Đức Thánh Cha Lêô ban phép lành cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô ban phép lành cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

3. Hãy đi và vá lại những tấm lưới

Cũng như Chúa Giêsu đã gọi các Tông đồ đầu tiên khi họ đang vá lại lưới đánh cá, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng “Ngài cũng đang mời gọi chúng ta như vậy”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng “Ngài muốn chúng ta dệt nên những tấm lưới mới: mạng lưới các mối tương quan, tình yêu, sự chia sẻ vô điều kiện, nơi tình bạn sâu sắc và chân thành”.

“Những mạng lưới nơi chúng ta có thể hàn gắn những gì đã gãy vỡ, chữa lành khỏi sự cô đơn; nơi mà chúng ta không chỉ bận tâm đến số lượng người theo dõi, nhưng cảm nghiệm được sự cao cả của tình yêu nơi mỗi cuộc gặp gỡ”, Đức Thánh Cha khuyên nhủ.

Tóm lại, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà truyền giáo và những người có ảnh hưởng Công giáo hãy kiến tạo “những mạng lưới dành không gian cho người khác hơn là cho chính mình, nơi không một ‘bong bóng thông tin’ nào có thể dập tắt tiếng nói của những người yếu thế nhất; những mạng lưới đem lại sự giải thoát và cứu rỗi; những mạng lưới giúp chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của việc nhìn vào mắt nhau; những mạng lưới của sự thật. Như thế, mỗi câu chuyện về lòng tốt được sẻ chia sẽ trở thành một đầu mối trong một mạng lưới duy nhất, vĩ đại: mạng lưới của các mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ trở thành “những tác nhân của sự hiệp thông” và tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn vì sự dấn thân của họ, vì sự giúp đỡ  dành cho những người đau khổ, và “hành trình của anh chị em trên những xa lộ kỹ thuật số”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết