Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ các nhà lãnh đạo tôn giáo Lebanon: ‘Sự thống nhất và hòa bình là điêu khả thi’

Đức Thánh Cha Lêô XIV  tại Harissa, Lebanon, ngày 1 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Harissa, Lebanon, ngày 1 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phát biểu trước các nhà lãnh đạo tôn giáo Lebanon rằng đất nước của họ tiếp tục dấu chỉ cho thế giới thấy rằng nỗi sợ hãi và định kiến ​​không có tiếng nói quyết định. Tại một cuộc họp đại kết và liên tôn tại Quảng trường liệt sĩ ở Beirut, Đức Thánh Cha nói rằng Lebanon cho thấy sự thống nhất, hòa giải và hòa bình có thể bén rễ ngay cả trong bối cảnh những khác biệt sâu sắc.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Benedict XVI, người đã viết vào năm 2012 rằng sứ mạng của Giáo hội là đối thoại với tín hữu thuộc các tôn giáo khác, không bị dẫn dắt bởi lợi ích chính trị mà bởi những chân lý thần học bắt nguồn từ đức tin. Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Lebanon chứng minh rằng hinh thức đối thoại này là điều khả thi, nơi những ngọn tháp của những giáo đường Hồi giáo và những tháp chuông nhà thờ đứng cạnh nhau và minh chứng cho đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất.

Đức Thánh Cha cho biết thế giới thường theo dõi Trung Đông với sự lo lắng, nhưng hy vọng lại xuất hiện khi mọi người tập trung vào điều gắn kết con người với nhau – nhân tính chung và niềm tin vào một Thiên Chúa nhân từ giàu lòng thương xót. Lebanon, Đức Thánh Cha nói, “tiếp tục là dấu chỉ cho thấy sự thống nhất và hòa bình có thể đạt được”. Ngài cũng trích dẫn Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, về mối quan hệ của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, đã mở ra một chân trời mới cho sự gặp gỡ, bác bỏ định kiến ​​và khẳng định phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha Lêô kết luận bằng cách gọi người dân Lebanon là “những người xây dựng hòa bình”, cả trong phạm vi biên giới của họ lẫn trên toàn thế giới.

Trước bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô đã được chào đón tại lối vào lều hội nghị bởi Đức Thượng phụ Công giáo Syria, Đức Thượng phụ nghi lễ Maronite, Đại Imam Hồi giáo Sunni và một đại diện của người Hồi giáo Shia. Chương trình bao gồm việc đọc Tin Mừng, sau đó là khoảnh khắc thinh lặng và xướng kinh Quran. Các nhà lãnh đạo từ các cộng đồng Sunni, Chính thống giáo Hy Lạp, Shia, Chính thống giáo Syria, Druze giáo, Chính thống giáo Armenia, Tin Lành và Alawite đã có những bài phát biểu ngắn gọn, xen kẽ với những bài thánh ca. Sau bài phát biểu của Đức Thánh Cha, những người tham dự sự kiện đã trồng một cây ô liu và kết thúc bằng lời cầu nguyện cho hòa bình.

Quảng trường liệt sĩ ở trung tâm Beirut được coi là trái tim biểu tượng của thủ đô. Quảng trường lấy tên từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Lebanon và Ả Rập bị chính quyền Ottoman hành quyết tại đây vào năm 1916 và từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm hành chính của thành phố. Quảng trường này là nơi diễn ra các cuộc biểu tình lớn vượt qua ranh giới giáo phái, bao gồm Cách mạng Cedar năm 2005 sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri, các cuộc biểu tình trên toàn quốc năm 2019 chống lại vấn nạn tham nhũng và sụp đổ kinh tế, và sự phản đối của công chúng sau vụ nổ cảng Beirut vào năm 2020.

Thông điệp của Đức Thánh Cha được gửi đến các nhà lãnh đạo của một xã hội được định hình bởi một cấu trúc chia sẻ quyền lực giáo phái phức tạp, nơi các nhân vật chính trị chịu ảnh hưởng của các thế lực khu vực thường cản trở việc đưa ra quyết định quốc gia. Lebanon không công bố số liệu thống kê tôn giáo chính thức, nhưng hầu hết các ước tính đều cho thấy khoảng 70% dân số theo đạo Hồi và khoảng 30% là Kitô hữu, tỷ lệ tín hữu Kitô giáo cao nhất trong số các quốc gia Ả Rập. Các tín hữu Công giáo nghi lễ Maronite tạo thành cộng đồng Kitô giáo lớn nhất.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết