Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Năm Thánh An Ủi: ‘Nơi nỗi đau sâu thẳm, niềm hy vọng vào Chúa Giêsu phải mạnh mẽ hơn’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An Ủi vào ngày 15 tháng 9 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An Ủi vào ngày 15 tháng 9 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 9, với lời kêu gọi tín thác rằng chính Chúa Giêsu là Đấng lau khô dòng lệ của những người đau khổ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An Ủi tại Đền thờ Thánh Phêrô.

“Ơn cứu chuộc chính là lòng thương xót và có thể làm cho tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn, trong khi chúng ta vẫn chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm. Chỉ một mình Người mới có thể lau khô mọi giọt lệ và mở ra cuốn sách lịch sử, giúp chúng ta đọc được những trang mà hôm nay chúng ta chưa thể biện minh hay thấu hiểu”, Đức Thánh Cha nói với cộng đoàn tín hữu quy tụ tại Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican.

Đức Thánh Cha chia sẻ sau khi lắng nghe hai chứng từ: của chị Lucia Di Mauro, một phụ nữ người Ý có chồng bị một nhóm thanh niên sát hại, nhưng nhờ ơn Chúa, chị đã có thể tha thứ và giúp một trong số họ hoán cải; và lời chứng của chị Diane Foley, thân mẫu của ký giả James Foley, người bị các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo chặt đầu vào năm 2014.

Đức Thánh Cha nói rằng cả hai câu chuyện đều diễn tả sự xác tín rằng: “Nơi nào có nỗi đau sâu thẳm, ở đó niềm hy vọng nảy sinh từ sự hiệp thông càng phải mạnh mẽ hơn nữa” — một niềm hy vọng “không bao giờ làm thất vọng”.

Theo nghĩa này, ngài nói thêm, “nỗi đau ấy không được phép gây ra bạo lực”, bởi bạo lực không phải là tiếng nói quyết định, bởi “nó bị đánh bại bởi tình yêu biết tha thứ”.

“Chúng ta có thể hy vọng đạt được sự giải thoát nào lớn lao hơn sự giải thoát xuất phát từ sự tha thứ mà nhờ ân sủng có thể mở lòng, cho dù đã phải chịu đựng mọi hình thức tàn bạo? Bạo lực đã phải chịu đựng không thể bị xóa nhòa, nhưng sự tha thứ dành cho kẻ gây ra nó là một sự báo trước về Nước Thiên Chúa trên trần gian; đó là hoa trái từ hành động của Người, Đấng chấm dứt sự dữ và thiết lập công lý”, Đức Thánh Cha khẳng định.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người “hãy chia sẻ sự an ủi của Thiên Chúa cho biết bao anh chị em đang sống trong cảnh yếu đuối, buồn sầu và đau khổ”, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai đang chịu khổ. “Trái lại, chính trong hoàn cảnh ấy, chúng ta càng được mời gọi hy vọng vào sự gần gũi của Đấng Cứu Thế, Đấng không bao giờ lìa xa chúng ta”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thừa nhận rằng đôi khi lời nói “trở nên bất lực, thậm chí dư thừa” trong khả năng an ủi, và “có lẽ trong những lúc như thế, chỉ còn lại những giọt nước mắt tuôn rơi”, bởi vì đó là cách diễn tả những cảm xúc sâu sắc nhất của một trái tim bị tổn thương.

“Nước mắt là một tiếng kêu thầm lặng khẩn cầu lòng trắc ẩn và sự an ủi. Nhưng trước hết, đó còn là sự giải thoát và thanh lọc đôi mắt, cảm xúc và tư tưởng. Chúng ta không nên xấu hổ khi rơi lệ; đó là cách diễn tả nỗi buồn của chúng ta và khát vọng về một thế giới mới; đó là ngôn ngữ nói lên nhân tính của chúng ta, mong manh, thử thách, nhưng được mời gọi bước vào niềm vui”, ngài nói.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong tác phẩm ‘Tự thú’, Thánh Augustinô cũng từng đặt câu hỏi về nguồn gốc của sự dữ và đã tìm thấy câu trả lời trong Kinh Thánh.

“Có những câu hỏi kéo chúng ta trở lại với chính mình, chia rẽ nội tâm, và tách chúng ta khỏi thực tại. Có những ý nghĩ chẳng sinh ra điều gì. Nếu chúng cô lập chúng ta và dẫn đến tuyệt vọng, thì chúng cũng làm hạ thấp trí tuệ của chúng ta. Tốt hơn, như trong các Thánh Vịnh, hãy để câu hỏi trở thành một lời phản kháng, một lời than vãn, một lời khẩn cầu về công lý và hòa bình mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta”.

Ngài giải thích rằng bằng cách ấy, “chúng ta xây một nhịp cầu hướng về trời cao, ngay cả khi trời cao tưởng như thin h lặng. Trong Giáo hội, chúng ta tìm kiếm thiên đàng rộng mở, đó chính là Chúa Giêsu, nhịp cầu của Thiên Chúa đến với chúng ta. Có một sự an ủi đến với chúng ta khi đức tin, vốn đôi khi tưởng như ‘mơ hồ và chao đảo’, như một con thuyền giữa cơn bão, được bén rễ trong tâm hồn”.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các tín hữu tìm kiếm sự an ủi nơi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng không ngừng lặp lại: “Mẹ là Mẹ của con”. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng: “Khi một người nhận được sự an ủi từ Thiên Chúa, người ấy cũng có khả năng trao ban sự an ủi cho người khác”.

“Những người thân yêu của chúng ta đã bị tử thần cướp đi khỏi chúng ta không hề mất đi hay đi vào hư vô. Sự sống của họ thuộc về Thiên Chúa, Đấng là Mục tử nhân lành, Đấng ôm họ vào lòng mình và một ngày kia sẽ trao lại họ cho chúng ta, để cùng nhau hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu”, ngài quả quyết.

Như một phần của chương trình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã làm phép những huy hiệu bằng sáp khắc hình Chiên Vượt Qua (Agnus Dei), biểu tượng “để nhắc nhớ rằng mầu nhiệm của Chúa Giêsu, cái chết và sự Phục sinh của Người, chính là chiến thắng của sự thiện trước sự dữ”.

“Người là Con Chiên ban tặng Thánh Thần, Đấng An Ủi, Đấng không bao giờ lìa xa chúng ta, an ủi chúng ta trong những giây phút gian nan, và củng cố chúng ta bằng ân sủng của Người”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết