
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón hàng ngàn thanh thiếu niên và khách hành hương trước buổi cầu nguyện tại Tor Vergata, Rôma, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Mateusz Opila)
Hôm thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có bài phát biểu trước đám đông lớn nhất kể từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài tại khu ngoại ô Rôma, ngỏ lời với khoảng một triệu bạn trẻ và mời gọi họ: “Hãy học tập, làm việc và yêu thương theo gương Chúa Giêsu” và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con”.
Đức Thánh Cha đã được chào đón bởi đám đông náo nhiệt tại khuôn viên rộng 237 mẫu Anh của Đại học Tor Vergata của Rôma, cách trung tâm Rôma 10 dặm về phía đông. Tại đây, các thanh thiếu niên và các bạn trẻ sẽ ở lại qua đêm để chờ tham dự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Giới Trẻ vào sáng Chúa nhật.
Đức Thánh Cha đã đến địa điểm diễn ra sự kiện lớn nhất trong triều đại Giáo hoàng của ngài bằng trực thăng. Trước khi bắt đầu buổi cầu nguyện, ngài đã đi vòng quanh khuôn viên trên chiếc Popemobile, vẫy chào các bạn trẻ đang hò reo trong ánh hoàng hôn.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã đi bộ rước Thánh Giá hành hương của Năm Thánh Hy Vọng từ giữa đám đông tiến lên sân khấu rộng 1.400 mét vuông, để khai mạc buổi cầu nguyện và Chầu Thánh Thể. Ngài sẽ trở lại địa điểm ngoài trời này để cử hành Thánh lễ Năm Thánh vào lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8.
Clare Fletcher, 29 tuổi, đến từ Omaha, bang Nebraska (Hoa Kỳ), chia sẻ với CNA rằng chị rất biết ơn vì đã quyết định đến Rôma tham dự Năm Thánh Hy Vọng đúng dịp diễn ra Năm Thánh dành cho Giới Trẻ.
“Tôi chưa từng tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, nhưng mọi người tôi gặp gỡ đều so sánh hai sự kiện này với nhau”, Clare nói.
Clare cho biết đám đông đồng thanh hát các bài thánh ca và các bài hát phụng vụ với niềm vui dạt dào.
Em trai của Clare, Paul, 24 tuổi, cũng tham dự buổi canh thức cầu nguyện, nhận định rằng em “chưa từng chứng kiến một sự kiện nào có quy mô như thế này và đầy lòng cung kính đến vậy”.
Trong phần đầu của buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha Lêô đã trả lời những câu hỏi từ các bạn trẻ về tình bạn và sự cô đơn, cách đưa ra những chọn lựa tốt lành, và làm thế nào để thật sự gặp gỡ Chúa Kitô.
Ngài trả lời các câu hỏi bằng ba ngôn ngữ mà ngài sử dụng thành thạo – tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Anh – và khuyến khích các bạn trẻ vun đắp những mối tương quan tốt đẹp với tha nhân và với Thiên Chúa.
“Và chúng ta có thể thưa rằng: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Ngài vì đã yêu chúng con”, Đức Thánh Cha nói trong một khoảnh khắc ngẫu hứng giữa bài phát biểu đã chuẩn bị trước của mình.
“Mỗi khi chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, trái tim chúng ta sẽ được hiệp nhất với Người”, Đức Thánh Cha nói, và ngài khuyến khích chúng ta hãy thân thưa với Ngài: “Xin hãy ở lại với chúng con, vì nếu không có Ngài, chúng con không thể làm điều thiện mà chúng con khao khát”.
Fletcher, người đã đến Rôma cùng một nhóm bạn trẻ đang làm việc tại các trường Công giáo, cho biết phần hỏi đáp với Đức Thánh Cha thật “xúc động và đầy ý nghĩa! Mỗi câu hỏi đều nói thay chúng tôi. Mỗi câu trả lời đều đánh động trái tim chúng tôi”.
“Đây là một vị Giáo hoàng thấu hiểu người trẻ. Câu trả lời của ngài thật khôn ngoan, tuyệt vời và đáng ghi nhớ, chưa kể đến việc là có thể cùng với ngài cầu nguyện trong những khoảnh khắc như vậy”, Clare chia sẻ.
Trong các lời khuyên dành cho người trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ xem Chúa Giêsu, “Đấng luôn đồng hành với chúng ta trong việc đào luyện lương tâm”, như một người bạn thân thiết.
“Nếu các con thực sự muốn gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, thì hãy lắng nghe Lời của Người, chính là Tin Mừng cứu độ. Hãy suy xét cách sống của mình, và kiếm tìm công lý để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Hãy phục vụ người nghèo, nhờ đó các con làm chứng cho điều thiện mà mỗi người chúng ta đều ước mong nhận được từ tha nhân”, ngài nhắn nhủ.
“Hãy chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Giêsu nơi Bí tíchThánh Thể, nguồn mạch sự sống đời đời”, Đức Thánh Cha nói. “Hãy học tập, làm việc và yêu thương theo gương Chúa Giêsu, vị Thầy nhân lành luôn đồng hành với chúng ta”.
Elodie, một bạn trẻ đến từ Pháp, chia sẻ với EWTN News tại buổi canh thức rằng Năm Thánh Giới Trẻ giống như “một đại gia đình”.
“Bạn có thể cảm nhận nhịp đập của con tim Giáo hội. Tôi nghĩ điều ấy thật sự rất tuyệt vời”, Elodie nói.
Năm Thánh Giới Trẻ, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, là sự kiện có đông đảo người tham dự nhất trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 của Giáo hội Công giáo, với khoảng một triệu bạn trẻ, thiếu niên và người đồng hành từ 146 quốc gia đổ về Rôma.
Sau buổi chầu Thánh Thể, đám đông đã đồng thanh hô vang “Papa Leone” (tiếng Ý nghĩa là “Đức Giáo hoàng Lêô”), trong khi Đức Thánh Cha rời khỏi khu vực vào lúc hơn 22 giờ – trễ hơn lịch trình hơn 30 phút.
Các bạn trẻ Công giáo đã bắt đầu đến địa điểm diễn ra buổi canh thức cầu nguyện từ 15 giờ cùng ngày, bất chấp cái nắng oi ả, độ ẩm cao và nhiệt độ lên đến khoảng 31°C. Họ đã trải qua buổi chiều với các tiết mục trình diễn trực tiếp và lắng nghe những chứng từ sống động đến từ các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Trong phần huấn từ, Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hai bạn trẻ hành hương đã qua đời trong tuần qua: Maria, 20 tuổi, người Tây Ban Nha, và Pascale Rafic, 18 tuổi, người Ai Cập. Ngài cũng moiwfgoij cộng đoàn cầu nguyện cho một bạn trẻ khác, Ignazio Gonzales, người Tây Ban Nha, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Rôma.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)