Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một thông điệp video đến các Giám mục và Hồng y thuộc các quốc gia Nam Bán Cầu đang tham dự COP30 tại Brazil, đồng thời kêu gọi sự cộng tác và nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn nếu chúng ta chọn hành động thay vì chỉ đưa ra những lời nói suông.
Tại COP30, phần lớn thời gian thảo luận được dành cho các vấn đề của các quốc gia thuộc Nam Bán Cầu, và Giáo hội Công giáo cũng không ngoại lệ, với các cuộc gặp gỡ và hội thảo quy tụ đại diện các Hồng y đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.
Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong tinh thần gần gũi với các dân tộc Nam Bán Cầu, đã gửi một thông điệp video đến tất cả các Giám mục tham dự Hội nghị.
Vào ngày 17 tháng 11, khi ngày làm việc đầu tiên của tuần lễ thứ hai khép lại, Đức Thánh Cha cũng hiện diện theo cách riêng của mình tại Amazon, hiệp cùng “tiếng nói ngôn sứ” của các huynh đệ Hồng y tại COP30, những người đang “nói với thế giới bằng lời nói và hành động rằng khu vực Amazon vẫn tiếp tục là biểu tượng sống động của công trình sáng tạo, đang cần được chăm sóc khẩn cấp”.
Ngỏ lời với các Giám mục đang quy tụ tại Bảo tàng Amazonias, Đức Thánh Cha nói: “Qúy vị đã chọn hy vọng và hành động thay vì thất vọng, góp phần xây dựng một cộng đồng toàn cầu biết cộng tác với nhau”. Dù ghi nhận những tiến triển đã đạt được, ngài nhấn mạnh rằng chừng ấy “vẫn chưa đủ”, và “hy vọng cùng quyết tâm cần phải được đổi mới, không chỉ bằng lời nói hay khát vọng, mà còn bằng những hành động cụ thể”.
“Công trình sáng tạo đang kêu lên trong những trận lũ lụt, hạn hán, bão tố và những đợt nắng nóng khắc nghiệt”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng “cứ ba người thì có một người sống trong tình trạng dễ bị tổn thương nghiêm trọng do những biến đổi khí hậu này”.
Đối với họ, biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa xa vời; và việc phớt lờ họ đồng nghĩa với việc chối bỏ chính nhân tính chung của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mặc dù vẫn còn thời gian để giữ mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 1,5°C, nhưng “cánh cửa ấy đang dần khép lại”. “Với tư cách là những người quản lý công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hành động khẩn trương, với đức tin và tinh thần ngôn sứ, để bảo vệ món quà mà Người đã trao phó cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Paris đã mang lại những tiến bộ thực sự, đồng thời gọi đó là “công cụ mạnh mẽ nhất của chúng ta để bảo vệ con người và hành tinh này”. Tuy nhiên, ngài nói thẳng: “Không phải Thỏa thuận đang thất bại; chính chúng ta đang thất bại trong cách chúng ta ứng phó. Điều đang thất bại là ý chí chính trị của một số người. Sự lãnh đạo đích thực đòi hỏi sự phục vụ và những hỗ trợ ở quy mô tạo nên sự khác biệt. Những hành động và chính sách khí hậu mạnh mẽ hơn sẽ tạo ra các hệ thống kinh tế mạnh mẽ và công bằng hơn, và đó chính là một khoản đầu tư cho một thế giới công bằng và ổn định hơn”.
Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc đến công việc của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và mục tử thuộc mọi quốc gia và tôn giáo, những người đang cùng nhau bước đi trên cuộc hành trình này.
“Chúng ta là những người bảo vệ công trình sáng tạo, chứ không phải những kẻ tranh giành chiến lợi phẩm”.
Với ý hướng ấy, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người hiện diện cùng nhau gửi đi một tín hiệu toàn cầu rõ ràng về “sự liên đới kiên định đối với Thỏa thuận Paris và sự hợp tác về khí hậu”.
“Ước gì Bảo tàng Amazon này được ghi nhớ như là không gian nơi mà nhân loại đã chọn sự cộng tác thay vì chia rẽ và phủ nhận”, Đức Thánh Cha nói.
Sau thông điệp video, các Hồng y đại diện Nam Bán Cầu tham dự sự kiện đã trao tặng một chiếc lưới đánh cá. Đây là bản sao chiếc lưới được trao cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhân Thượng Hội đồng về Amazon năm 2019, do các cộng đồng bản địa trong vùng dệt nên, như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa bình.
Minh Tuệ (theo Vatican News)