Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với các Chủng sinh: “Lòng đạo đức không gắn liền với Giáo lý sẽ trở thành thứ tình cảm mong manh”

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican đọc kinh Truyền tin vào ngày 2 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 2 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một bức thư cho các Chủng sinh của Tổng Giáo phận Trujillo (Peru), nhắc nhở họ về sự cần thiết phải trở nên gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong tiến trình phân định ơn gọi Linh mục.

Trong bức thư dài gửi đến các Chủng sinh của Đại Chủng viện “San Carlos y San Marcelo”, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập vào ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cầu nguyện và tìm kiếm chân lý không phải là “hai con đường song song”, nhưng là “một hành trình duy nhất dẫn tới Thiên Chúa”.

“Hãy nuôi dưỡng cả hai”

“Lòng đạo đức không có nền tảng Giáo lý sẽ trở thành thứ tình cảm mong manh; Giáo lý không có đời sống cầu nguyện sẽ trở nên khô khan và lạnh nhạt”, Đức Thánh Cha viết. “Hãy nuôi dưỡng cả hai một cách quân bình và nhiệt thành, vì chỉ bằng cách đó, anh em mới có thể chân thực loan báo điều mình sống và sống nhất quán điều mình loan báo”.

Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV từng là Thừa sai Dòng Thánh Augustinô và là Giám đốc Học vụ của Chủng viện này. Từ năm 1989 đến 1998, ngài giảng dạy các môn Giáo luật, Thần học luân lý và Giáo phụ học cho các Chủng sinh tại Chủng viện San Carlos y San Marcelo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào luyện “đời sống thiêng liêng và trí thức” tại Chủng viện, Đức Thánh Cha khẳng định sự kết hợp giữa việc học tập và cầu nguyện giúp chuẩn bị cho các ứng sinh tiến tới chức Linh mục.

Tập trung vào vị trí trung tâm của Chúa Giêsu Kitô, ngài nói rằng “nhiệm vụ đầu tiên” của mọi Chủng sinh là “ở lại với Chúa, để Người uốn nắn các con, giúp các con nhận biết và yêu mến Người, hầu trở nên giống Người”.

Trong thư, Đức Thánh Cha giải thích rằng Giáo hội luôn mong muốn các Chủng viện là nơi giúp các Chủng sinh phát triển mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu và “chuẩn bị cho những người sẽ được sai đi phục vụ Dân Thánh của Thiên Chúa”.

“Vì lý do đó, trước hết cần phải để Thiên Chúa soi sáng những động lực và thanh luyện ý hướng của mình”, ngài viết. “Chức Linh mục không thể bị giản lược thành việc ‘đạt tới chức thánh’ như thể đó là một mục tiêu bề ngoài hay một lối thoát dễ dàng khỏi những vấn đề cá nhân”.

Chức Linh mục là “một món quà trọn vẹn của sự hiện hữu của một người”

“Đó không phải là sự trốn tránh những gì người ta không muốn đối diện, cũng không phải là nơi ẩn náu khỏi những khó khăn về tình cảm, gia đình hay xã hội; càng không phải là một sự thăng tiến hay nơi trú ẩn, nhưng là một sự hiến dâng trọn vẹn đời sống của mình”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự do trong tiến trình phân định, ngài khẳng định rằng một người “bị ràng buộc bởi những lợi ích hay sự sợ hãi” thì không thể tự do hiến dâng đời mình cho người khác thông qua chức Linh mục.

“Ý chí thực sự tự do khi nó không còn làm nô lệ”, Đức Thánh Cha viết, trích dẫn tác phẩm Thành đô của Thiên Chúa của Thánh Augustinô.

“Điều quyết định không phải là được ‘truyền chức’, nhưng là thực sự trở nên Linh mục”, ngài nói.

Cảnh báo rằng không nên hiểu chức Linh mục như một “quyền lợi cá nhân” hay một “đặc ân hoặc chức vụ hành chính thuần túy”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ơn gọi đích thực “nảy sinh từ việc được Thiên Chúa chọn gọi để dự phần vào sứ vụ cứu độ của Người”.

“Đời sống Chủng viện là một hành trình chỉnh đốn nội tâm”, ngài nói. “Sự ngay thẳng chính trực trong ý hướng có nghĩa là có thể nói mỗi ngày, với sự đơn sơ và chân thành: ‘Lạy Chúa, con muốn trở thành Linh mục của Chúa, không phải cho bản thân con, mà là cho Dân Chúa’”.

Khích lệ các Chủng sinh nên được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi họ dành thời gian gặp gỡ Thiên Chúa qua những giây phút cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa.

“Những ai không trò chuyện đủ với Thiên Chúa thì không thể nói về Thiên Chúa”

“Thời gian dành cho việc cầu nguyện là khoản đầu tư mang lại hoa trái nhất trong cuộc đời, vì chính ở đó Thiên Chúa uốn nắn tâm hồn, thanh luyện ước muốn và củng cố ơn gọi của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Ai không trò chuyện đủ với Thiên Chúa thì không thể nói về Thiên Chúa!”.

Khi nói về tầm quan trọng của Huấn quyền, Đức Thánh Cha giải thích: “Giáo hội luôn nhìn nhận rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa phải bén rễ từ trí tuệ và trở thành Giáo lý”.

“Nếu không chịu học hỏi nghiêm túc thì không thể có mục vụ đích thực, vì sứ vụ mục vụ bao gồm việc dẫn bao gồm việc dẫn dắt mọi người đến với việc biết và yêu Chúa Kitô và trong Ngài,mọi người đến với việc biết và yêu Chúa Kitô, và nơi Người, tìm thấy ơn cứu độ”, ngài viết.

Trước khi kết thúc bức thư với phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp thông Thánh Thể và hiệp thông huynh đệ là điều thiết yếu để hiểu được “tình phụ tử Linh mục thiêng liêng” của Chúa Giêsu cũng như “sự hiệp nhất giữa thừa tác vụ và hy tế”.

“Các con thân mến, cuối cùng cha muốn bảo đảm với các con rằng các con luôn có một vị trí trong trái tim của người kế vị Thánh Phêrô”, Đức Thánh Cha viết. “Đời sống Chủng viện là một món quà lớn lao và đầy thử thách, nhưng các con không bao giờ đơn độc trên hành trình này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết