Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Một Giáo xứ đích thực chào đón tất cả mọi người, lan tỏa sự tôn trọng và hòa hợp’

Trong chuyến viếng thăm Giáo xứ đầu tiên tại Giáo phận Rôma, Đức Thánh Cha kêu gọi những tâm hồn khiêm nhường và vươn ra ngoài các bức tường nhà thờ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân nhà thờ Đức Maria  Nữ Vương Hòa Bình ở Ostia (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân nhà thờ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Ostia (Ảnh: Vatican News)

Một cộng đoàn Kitô hữu đích thực biết chân thành và vui tươi chào đón tất cả mọi người: người Công giáo, người không Công giáo và cả những người không có đức tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.

“Một Giáo xứ đích thực” là nơi “tất cả chúng ta học nói ‘Chào mừng’, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng tinh thần hiếu khách, mở rộng cửa và chào đón tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Lêô phát biểu trong cuộc gặp gỡ các thành viên cộng đoàn trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến một Giáo xứ thuộc Giáo phận Rôma.

Đức Thánh Cha cũng cử hành Thánh lễ, trong đó ngài khích lệ các tín hữu nuôi dưỡng những tâm hồn khiêm nhường và bình an, rộng mở với Chúa Kitô, bởi vì “sự dữ chúng ta thấy trong thế giới bắt nguồn chính từ đó, khi con tim trở nên lạnh lẽo, chai đá và thiếu lòng thương xót”.

Vào tối ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến thăm Giáo xứ Santa Maria Regina Pacis tại Ostia Lido — một cộng đồng ven biển cách Rôma 25 km (16 dặm) về phía tây nam.

Dù đây là lần đầu tiên ngài đến Ostia với tư cách Giáo hoàng, nhưng trước đó ngài đã nhiều lần đến khu vực này khi còn là tu sĩ Dòng Augustinô, do thị trấn cảng này gắn liền với câu chuyện về Thánh Augustinô và đặc biệt là thân mẫu của ngài, Thánh Monica, người đã qua đời tại đây vào năm 387; hài cốt của Thánh nữ được chuyển về Rôma vào thế kỷ XV.

Trong bài giảng Thánh lễ tại ngôi thánh đường nguy nga Santa Maria Regina Pacis được xây dựng vào thế kỷ XX, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh sự cần thiết cần phải hoán cải tâm hồn để thế giới có hòa bình.

Con đường dẫn đến sự viên mãn của con người là trung tín với Thiên Chúa, dựa trên sự tôn trọng và quan tâm đến tha nhân, ngài nói. Nhưng điều đó phải được “vun trồng trước hết trong trái tim con người, ngay cả trước khi thể hiện qua cử chỉ và lời nói”.

Con tim là nơi cư ngụ của những tâm tình cao quý và cả “những sự xúc phạm đau đớn: sự hẹp hòi, đố kỵ, ghen ghét. Những người nghĩ xấu về anh em mình, nuôi dưỡng lòng thù hận đối với người anh em ấy, chẳng khác nào đang giết chết người anh em ấy trong lòng mình”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô nhắc đến một số khó khăn mà người dân Ostia đang phải đối diện, bao gồm bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện và các tổ chức tội phạm.

Ngài khuyến khích cộng đoàn Giáo xứ tiếp tục những nỗ lực can đảm cùng với các tổ chức khác “để gieo vãi hạt giống tốt lành của Tin Mừng trên các con đường và trong gia đình của anh chị em”.

“Đừng cam chịu trước nền văn hóa lạm dụng và bất công. Trái lại, hãy lan tỏa sự tôn trọng và hòa hợp, bắt đầu bằng việc giải trừ những lời nói gây hấn, rồi đầu tư năng lực và nguồn lực vào giáo dục, đặc biệt chu ý đến trẻ em và thanh thiếu niên”, ngài nói.

“Đáng tiếc, ngay cả hôm nay, nhiều đám mây vẫn che phủ thế giới, với sự lan rộng của những tư tưởng trái ngược với Tin Mừng, đề cao quyền lực của kẻ mạnh, khuyến khích sự ngạo mạn và nuôi dưỡng cám dỗ chiến thắng bằng mọi giá, làm ngơ trước tiếng kêu của những người đau khổ và những người yếu thế”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng ta hãy chống lại xu hướng ấy bằng sức mạnh giải trừ của sự hiền hòa, tiếp tục cầu xin hòa bình, và đón nhận cũng như vun trồng món quà đó với sự kiên trì và khiêm nhường”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô mở đầu chuyến viếng thăm bằng việc chào hỏi các bạn trẻ và gia đình quy tụ phía sau nhà thờ. Những chùm bóng bay màu vàng óng ánh — hình một chú sư tử đang mỉm cười và các con số “1” và “4” — lắc lư trong cơn gió mạnh thổi vào từ Địa Trung Hải.

“Các con chính là niềm hy vọng! Và các con phải nhận ra rằng trong trái tim mình, trong cuộc sống của mình, trong tuổi trẻ của mình, luôn mang trong mình niềm hy vọng cho hôm nay và ngày mai. Niềm hy vọng bắt đầu ngay tại đây, bởi vì Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta”, ngài nói với nhóm nhỏ đầy nhiệt huyết đang đứng bên ngoài.

Bên trong một nhà thi đấu gần đó — trụ sở của đội bóng rổ địa phương “Starfish” — Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đoàn vì sự đón tiếp nồng hậu. “Đây là một trong nhiều dấu chỉ của một cộng đoàn Kitô hữu đích thực, của một Giáo xứ đích thực”, Đức Thánh Cha nói, nhấn mạnh sự cần thiết phải đón tiếp “bất cứ ai tìm đến: Công giáo, không Công giáo, các tín hữu, kể cả không tín hữu”.

Ngỏ lời với những người trẻ, người cao tuổi, người khuyết tật, các thiện nguyện viên Caritas và những người họ phục vụ, Đức Thánh Cha nói với những người hiện diện rằng “Mỗi người đều là thành viên của gia đình Giáo xứ này, và mỗi người đều có điều gì đó để nói, để trao ban, để chia sẻ”.

“Ước gì anh chị em có can đảm nói ‘xin vâng’ với Chúa!”, ngài nói. “Cuộc đời mỗi người đều có giá trị lớn lao: dù tôi trẻ hay già, dù tôi có khó khăn hay không, sự sống con người là một hồng ân của Thiên Chúa”.

Ngỏ lời với các thành viên Hội đồng mục vụ Giáo xứ, Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì đã quảng đại hiến dâng thời gian và tài năng, trợ giúp các Linh mục địa phương, Giáo xứ và các tín hữu. Tuy nhiên, “tôi cũng khuyến khích anh chị em hãy ra đi tìm kiếm những người khác”.

“Đừng chỉ ở trong nhà thờ và nói: ‘Thế là đủ rồi, những người đến đây là đủ rồi’. Không bao giờ là đủ. Hãy mời gọi, chào đón và đồng hành cùng với họ”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết