Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tập trung vào “sự hiệp thông của các tín hữu” như được dạy trong chương thứ hai của ‘Lumen Gentium’.

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi tái khám phá vai trò của anh chị em giáo dân trong Giáo hội.
“Chúng ta hãy khơi dậy nơi bản thân mình nhận thức và lòng biết ơn về món quà được trở thành một phần của dân Chúa, cũng như trách nhiệm đi kèm với điều đó”, Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 3.
Trong bài chia sẻ Giáo lý của mình, tập trung vào chương 2 của Tông Hiến ‘Lumen Gentium’, một trong những văn kiện nền tảng của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha giải thích rằng Giáo hội, với tư cách là “cộng đoàn các tín hữu — đương nhiên bao gồm các Mục tử — không thể sai lầm trong các vấn đề đức tin”.
Đức Thánh Cha Lêô khẳng định rằng Giáo hội có khả năng đặc biệt để bảo vệ chân lý mặc khải, bởi vì Giáo hội được đặt nền tảng trên “cảm thức đức tin siêu nhiên của toàn thể dân Chúa, được thể hiện qua sự đồng thuận” của tất cả các thành viên trong Giáo hội.
Từ sự hiệp nhất này, được Huấn quyền của Giáo hội bảo vệ, Đức Thánh Cha Lêô nói: “Điều đó có nghĩa là mỗi người đã được rửa tội đều là một tác nhân tích cực của việc truyền giáo, được mời gọi làm chứng nhất quán cho Chúa Kitô theo ơn tiên tri mà Thiên Chúa ban cho toàn thể Giáo hội của Ngài”.
Những người đã được rửa tội có ‘nghĩa vụ lan báo và bảo vệ đức tin’.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, theo Giáo huấn của Công đồng Vatican II, dân Chúa tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô với tư cách là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. “Chức Tư tế chung này của các tín hữu”, Đức Thánh Cha giải thích, “phát sinh từ phép Rửa tội và được củng cố qua Bí tích Thêm sức”.
Qua các Bí tích này, các Kitô hữu “có bổn phận nghiêm túc hơn trong việc loan báo và bảo vệ đức tin, cả bằng lời nói lẫn hành động, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha Lêô nói, trích dẫn ‘Lumen Gentium’.
Đức Thánh Cha Lêô cũng trích lời của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, nhắc nhở rằng tất cả các thành viên của Giáo Hội đều có cùng phẩm giá nền tảng và “mọi người đều tạo nên dân thánh trung thành của Thiên Chúa”.
‘Cảm thức đức tin’
Một trong những điểm trọng tâm trong bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha Lêô là giải thích về điều gọi là “Sensus fidei”, tức là “Cảm thức đức tin” và “sự đồng thuận của các tín hữu”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng các Nghị phụ tham gia Công đồng Vatican II đã dạy rằng “dân thánh của Thiên Chúa cũng tham gia vào sứ mạng tiên tri của Chúa Kitô”.
Ủy ban giáo lý của Công đồng đã minh định rằng “Sensus fidei” này là “khả năng của toàn thể Giáo hội, nhờ đó Giáo hội, trong đức tin của mình, nhận ra mặc khải được truyền lại, phân biệt giữa chân lý và sự sai lầm trong các vấn đề đức tin, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn và áp dụng trọn vẹn hơn vào đời sống”.
“Do đó, đức tin thuộc về từng tín hữu không phải với tư cách cá nhân mà là với tư cách thành viên của toàn thể dân Chúa”, ngài giải thích.
Một Giáo Hội sống động được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần
Đức Thánh Cha Lêô cũng nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần ban phát ân ủng và đặc sủng cho tất cả các tín hữu, góp phần vào sự canh tân đổi mới không ngừng của Giáo hội.
Chúa Thánh Thần “ban phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu ở mọi bậc sống. Nhờ những ơn này, Ngài làm cho họ trở nên xứng đáng và sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ và chức vụ khác nhau góp phần vào việc đổi mới và xây dựng Giáo hội”, Đức Thánh Cha Lêô nói, trích dẫn Tông Hiến ‘Lumen Gentium’ và đặc biệt nhấn mạnh sức sống tràn đầy ân sủng của đời sống thánh hiến.
Đức Thánh Cha Lêô cũng nhấn mạnh các hình thức khác nhau của các đoàn thể trong Giáo hội như một “ví dụ sáng ngời khác về sự đa dạng và hiệu quả của những hoa trái thiêng liêng trong việc xây dựng dân Chúa”.
Minh Tuệ (theo EWTN)