Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu tái khám phá vẻ đẹp của đức ái

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một đứa trẻ tại bệnh viện De La Croix dành cho người khuyết tật trí tuệ tại Ja El Dib, bắc Beirut, Lebanon, ngày 2 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một đứa trẻ tại bệnh viện De La Croix dành cho người khuyết tật trí tuệ tại Ja El Dib, bắc Beirut, Lebanon, ngày 2 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo tái khám phá “vẻ đẹp của đức ái và chiều kích xã hội của lòng trắc ẩn”, đồng thời nhấn mạnh rằng tình yêu Kitô giáo đích thực luôn mang tính cụ thể, cá vị và hướng đến những người đang đau khổ.

“Tình yêu thương không bao giờ thụ động; tình yêu đi ra để gặp gỡ tha nhân”, Đức Thánh Cha viết, khi suy tư về dụ ngôn Tin Mừng về người Samari nhân hậu (Lc 10,25–37). “Trở nên người thân cận không tùy thuộc vào sự gần gũi về thể lý hay xã hội, nhưng vào quyết định yêu thương”.

Việc cử hành trung tâm của Ngày Thế giới Bệnh nhân năm nay sẽ diễn ra tại Chiclayo, Peru, nơi Đức Lêô XIV từng thi hành sứ vụ Giám mục. Trong sứ điệp mang tựa đề “Lòng trắc ẩn của người Samari: Yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của tha nhân”, ngài trình bày hình ảnh người Samari nhân hậu như một mẫu gương cho các Kitô hữu đang sống trong một xã hội bị chi phối bởi sự vội vã và dửng dưng.

“Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của tốc độ, của tính tức thời và vội vàng — một nền văn hóa ‘loại trừ’ và dửng dưng, khiến chúng ta không còn dừng lại trên đường để đến gần, nhận ra những nhu cầu và sự đau khổ xugn quanh quanh mình”, Đức Thánh Cha viết.

Dựa trên Thông điệp Fratelli Tutti của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và lòng thương xót không thể bị thu hẹp thành một nhân đức thuần túy cá nhân. Trọng tâm của Ngày Thế giới Bệnh nhân là lời mời gọi trở thành người thân cận theo cách Chúa Giêsu Kitô mong muốn: “Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta ai là người thân cận, nhưng còn dạy chúng ta phải làm thế nào để trở nên người thân cận; nói cách khác, làm thế nào để chúng ta có thể đến gần người khác”.

Lòng trắc ẩn thúc đẩy hành động

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn không phải là một ý niệm trừu tượng hay một cảm xúc nhất thời, nhưng là một động lực dẫn đến việc phục vụ cụ thể.

“Lòng trắc ẩn, theo nghĩa này, bao hàm một cảm xúc sâu xa thôi thúc chúng ta hành động”, ngài viết. “Trong dụ ngôn này, lòng trắc ẩn là đặc tính quyết định của tình yêu năng động; nó không mang tính lý thuyết hay thuần túy tình cảm, nhưng được biểu lộ qua những cử chỉ cụ thể”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh những hành động thiết thực của người Samari — đến gần người bị thương, băng bó vết thương và chăm lo cho các nhu cầu của anh ta — đồng thời nhấn mạnh chi tiết người Samari tìm đến một chủ quán trọ để nhờ chăm sóc, như một lời mời gọi về trách nhiệm cộng đồng: “Người Samari đã tìm đến một chủ quán trọ để tiếp tục chăm sóc người bị thương; chúng ta cũng được mời gọi hiệp nhất như một gia đình, mạnh mẽ hơn tổng hợp của những cá nhân rời rạc”.

Suy tư từ kinh nghiệm mục vụ tại Peru, Đức Thánh Cha nhắc đến các gia đình, những người láng giềng lân cận, nhân viên y tế và những người dấn thân trong công tác mục vụ, những người đã đến gần để đồng hành với các bệnh nhân và người đau khổ, qua đó trao cho lòng trắc ẩn một chiều kích xã hội đích thực.

Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua tinh thần phục vụ

Đức Thánh Cha Lêô XIV liên kết lời mời gọi sống lòng thương xót với tính ưu việt của tình yêu Thiên Chúa, khẳng định rằng việc chăm sóc những người đau khổ không phải là điều thứ yếu trong đời sống Kitô giáo mà là thước đo tính chân thực của đời sống ấy.

“Tính ưu việt của tình yêu Thiên Chúa hàm ý rằng hành động của con người không được thực hiện vì tư lợi hay phần thưởng, nhưng như một biểu hiện của tình yêu vượt lên trên các chuẩn mực nghi lễ và được thể hiện trong việc thờ phượng đích thực. Phục vụ tha nhân chính là yêu mến Thiên Chúa bằng hành động”, Đức Thánh Cha viết.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng lời kêu gọi sống đời sống Kitô hữu được định hình bởi tình huynh đệ và lòng can đảm: “Tôi thực sự hy vọng lối sống Kitô hữu của chúng ta luôn phản chiếu tinh thần huynh đệ ‘theo gương người Samari’ — một tinh thần đón tiếp, can đảm, dấn thân và nâng đỡ, được bén rễ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác các bệnh nhân và tất cả những ai chăm sóc họ cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được tôn kính với tước hiệu ‘Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn’, và ban phép lành Tòa Thánh cho các bệnh nhân, gia đình của họ, cùng các nhân viên y tế và những người chăm sóc mục vụ.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết