Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các nhà truyền giáo PIME trở thành "ánh sáng trong bóng tối của sự dữ"

12-7

“Hãy suy nghĩ táo bạo, như những mảnh ghép độc đáo của một sáng kiến trổi vượt và đưa anh chị em vượt xa mong đợi của chính mình: kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa muốn dẫn đưa toàn thể nhân loại đến với Ngài, với tư cách là một đại gia đình”, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư khi chào đón các nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại và một số Dòng tu khác đến Castel Gandolfo nhân dịp họ tổ chức các Tổng tu nghị của họ.

Cùng với PIME – đã bầu lại Ban Quản trị Trung ương trong Tổng tu nghị được tổ chức từ ngày 22 tháng 6 tại CIAM ở Rôma – 7 Hội dòng nữ cũng có mặt tại cuộc họp được tổ chức tại sân trong Dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Maestre Pie Filippini, Maestre Pie Venerini, Nữ tử của Giáo hội (Figlie della Chiesa), Salêdiêng Hiến sĩ Thánh Tâm, Phanxicô Thiên thần nhỏ, Hiến sĩ Chúa Giêsu và Mẹ Maria và Nữ tử Đức Maria, còn gọi là Scolopie.

Khi xem xét toàn bộ các đặc sủng của những kinh nghiệm tu trì này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng “thể hiện những khía cạnh bổ sung cho cuộc sống và hành động của toàn thể Dân Chúa: việc hiến dâng bản thân kết hợp với Hy lễ của Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo Ad gentes, tình yêu dành cho Giáo hội, được gìn giữ và truyền lại, cũng như việc giáo dục và đào tạo những người trẻ tuổi”.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy đổi mới “nhận thức và niềm vui với tư cách là một Giáo hội”, vốn là “chân trời để đặt mọi nỗ lực vào đó, để có thể góp phần, thông qua những ánh sáng nhỏ bé, lan tỏa khắp trái đất ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng không bao giờ tàn lụi”.

Cách đây vài ngày, khi khai mạc Tổng tu nghị, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp dành riêng cho các nhà truyền giáo PIME về đặc sủng của Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nhắc lại cách mà lệnh truyền của Chúa Giêsu (‘Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo’ Mc 16:15) “đã vang vọng trong tâm hồn vị sáng lập, Đức Ông Angelo Ramazzotti (1800-1861), truyền cảm hứng cho ngài thành lập Hội Giáo hoàng Truyền giáo để đào tạo các Linh mục tương lai sẵn sàng cống hiến hết mình cho việc rao giảng Tin Mừng và thúc đẩy sự phát triển con người giữa các dân tộc và truyền thống của các quốc gia khác nhau, ưu tiên những ‘khu vực ngoại vi’ hiện sinh cho đến tận cùng trái đất”.

Trích dẫn lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết thêm rằng điều quan trọng là phải nhớ rằng trong cuộc ‘lên đường’ này của Chúa Giêsu, những viễn cảnh và thách thức mới liên tục của sứ mạng truyền giáo của Giáo hội đang hiện hữu, và tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện sứ mạng “ra đi” truyền giáo mới này.

“Trong thời đại chúng ta đang sống, bị ghi dấu bởi vô số xung đột và nhiều hình thức nghèo đói về vật chất và tinh thần, đặc sủng của anh chị em tự tỏ ra như ánh sáng trong bóng tối của sự dữ vốn che khuất vẻ đẹp của chân lý vĩnh cửu mà mọi người nam và nữ phải khao khát. Vì vậy, nhân danh Chúa Kitô, anh chị em hãy trở thành khí cụ hòa bình trong những bối cảnh đầy đau khổ; hãy tiếp tục loan báo Tin Mừng qua cuộc đối thoại huynh đệ với các tôn giáo khác, cổ võ một nền văn hóa liên đới và chào đón. Hãy đặc biệt quan tâm đến ‘những người bé mọn’ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội; ước gì chứng tá của anh chị em được bén rễ trước hết trong đức ái tích cực, trong việc tìm kiếm công lý và bảo vệ phẩm giá của mỗi người”.

“Với tư cách là những người thừa kế thiêng liêng của Đức Ông Ramazzotti khả kính”, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục, “anh chị em cũng mang sự mới mẻ của Chúa Kitô đến tận cùng trái đất (x. Cv 1:8) và dấn thân xây dựng Vương quốc Thiên Chúa với niềm vui của Chúa Thánh Thần và tình yêu dành cho những người được giao phó cho anh chị em. Bởi vì, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta, “để trở thành những người truyền giáo đích thực, chúng ta cần phát triển hương vị thiêng liêng của việc sống chan hoà với dân và khám phá ra rằng điều này tự nó là một nguồn vui tuyệt vời. Truyền giáo vừa là một niềm say mê Đức Giêsu, vừa đồng thời là niềm say mê dân của Người” (Evangelii Gaudium, số 268).

Với những tâm tình này, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác mọi người cho sự chuyển cầu của Thánh Têrêsa thành Lisieux và ưu ái ban phép lành Tòa Thánh cho gia đình PIME.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết