
Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ tại nhà thờ Rotonda lịch sử ở Albano, ngày 17 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại Đền thánh Santa Maria della Rotonda cùng với những người nghèo và các nhân viên Caritas. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng “ngọn lửa tình yêu” của Chúa Kitô có thể tạo ra hòa bình trong xã hội.
Trong bài giảng hôm Chúa nhật, ngày 17 tháng 8, Đức Thánh Cha cho biết Giáo hội của Chúa Giêsu là “Giáo hội của người nghèo”, các tín hữu không nên tìm kiếm sự thoải mái và an toàn cho riêng mình bằng cách gây tổn hại đến những người đang cần được giúp đỡ nhất.
“Thế giới dạy chúng ta đánh đổi hòa bình lấy sự an nhàn, đánh đổi lòng tốt lấy sự yên bình”, Đức Thánh Cha nói. “Một số người sẽ khuyên chúng ta không nên mạo hiểm, hãy tự cứu mình, vì điều quan trọng là được bình an, và những người khác không xứng đáng được yêu thương”.
“Ngược lại, Chúa Giêsu đã can đảm mang lấy thân phận con nười của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.
Bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên của Caritas đang làm việc tại Giáo phận Albano, Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích họ noi gương Chúa Giêsu Kitô trong tình yêu vô bờ bến của Người dành cho người nghèo.
“Tôi khuyến khích anh chị em không nên phân biệt giữa những người giúp đỡ và những người được giúp đỡ, giữa những người có vẻ như cho đi và những người có vẻ như được đón nhận, giữa những người có vẻ nghèo và những người cảm thấy họ có thời gian, kỹ năng và sự giúp đỡ để sẵn sàng giúp đỡ”, Đức Thánh Cha nói.
Để sống với ý thức về sự hiệp nhất và hiệp thông sâu sắc hơn trong Giáo hội, Đức Thánh Cha cũng cho biết tình yêu đích thực “tự hạ mình” và từ bỏ những định kiến gây chia rẽ và hiểu lầm giữa mọi người.
“Thánh lễ nuôi dưỡng quyết định này”, ngài nói. “Đó là quyết định không còn sống cho chính mình nữa, để mang lửa đến cho thế giới”.
“Chỉ khi cùng với nhau, chỉ khi trở thành một Thân Thể mà ngay cả những người yếu đuối nhất cũng được tham gia với đầy đủ phẩm giá, thì chúng ta mới là Thân Thể của Chúa Kitô, là Giáo hội của Thiên Chúa”, ngài nói thêm.
Theo Đức Thánh Cha Lêô, “sự nghèo khó của Chúa Kitô” cho phép người Kitô hữu suy ngẫm sâu sắc hơn về giá trị của nó trong cuộc sống và cộng đồng của họ.
“Chúng ta hãy để Người ngự trị nơi người nghèo, và khi đó chúng ta cũng sẽ hòa giải với chính sự nghèo khó của mình, sự nghèo khó mà chúng ta sợ hãi và chối bỏ khi chúng ta tìm kiếm sự an yên và an toàn bằng mọi giá”, ngài nói.
Thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha: ‘Hành động trong sự thật có cái giá của nó’
Vào buổi trưa, Đức Thánh Cha đã trở về dinh thự Giáo hoàng để chủ sự giờ Kinh Truyền Tin cùng với những người hành hương tập trung tại Quảng trường Piazza della Liberta.
Lặp lại thông điệp Chúa nhật của mình về tình yêu hy sinh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tiếp tục làm điều thiện mặc dù không phải lúc nào cũng nhận được “phản ứng tích cực” từ người khác.
“Hành động trong sự thật cũng có cái giá của nó, bởi vì trên thế gian này có những người chọn những lời nói dối, và ma quỷ, kẻ lợi dụng tình hình, thường tìm cách ngăn cản hành động của những người tốt”, Đức Thánh Cha nói.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta với sự trợ giúp của Ngài đừng đầu hàng và tuân theo não trạng này, nhưng hãy tiếp tục hành động vì lợi ích của chúng ta và của mọi người, ngay cả những người khiến chúng ta đau khổ”, ngài nói.
Mời gọi các tín hữu giữ vững lòng trung thành với chân lý trong tình yêu, Đức Thánh Cha nói rằng các Kitô hữu không nên “đáp trả sự xấc xược bằng sự trả thù” mà phải sống theo sứ điệp và giáo huấn của Tin Mừng về lòng bác ái bất chấp sự chống đối.
“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành và can đảm của Con Mẹ trong mọi hoàn cảnh, và nâng đỡ những anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ vì đức tin ngày nay”, Đức Thánh Cha cầu nguyện.
Vào cuối bài chia sẻ sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho người dân Pakistan, Ấn Độ và Nepal đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi thuộc khu vực Châu Á.
“Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và cho tất cả những người phải chịu đau khổ vì thảm họa này”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta hãy cầu nguyện để những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình có thể mang lại kết quả, và trong các cuộc đàm phán, thiện ích chung của người dân luôn được đặt lên hàng đầu”, Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha nói thêm.
Minh Tuệ (theo CNA)