
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 11 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật ngày 11 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên án tình trạng bạo lực leo thang tại Iran và Syria, đồng thời tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Ngài cũng ban phép lành đặc biệt cho các trẻ em lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, và cầu nguyện cho những đứa trẻ sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói: “Mọi suy nghĩ của tôi hướng về tình hình hiện đang diễn ra tại Trung Đông, đặc biệt là tại Iran và Syria, nơi những căng thẳng đang tiếp diễn tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người”.
Ngài nói thêm: “Tôi hy vọng và cầu nguyện để đối thoại và hòa bình có thể được kiên nhẫn vun đắp, hầu mưu cầu thiện ích chung của toàn xã hội”.
Những phát biểu của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh bất ổn nghiêm trọng tại Tehran, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát từ khoảng hai tuần trước đã khiến hơn 70 người thiệt mạng, theo các tổ chức nhân quyền.
Ngài cũng đề cập đến tình trạng giao tranh tái diễn tại Syria, nơi các phương tiện truyền thông quốc tế cho biết các cuộc đụng độ đã nổ ra tại thành phố Aleppo giữa quân đội của chính phủ lâm thời và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, nhằm giành quyền kiểm soát các khu dân cư ở trung tâm thành phố. Theo các nguồn tin này, ít nhất 14 thường dân đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng chục nghìn người phải di tản.
Nhắc đến cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thánh Cha cảnh báo về những thiệt hại ngày càng nặng nề do các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông ngày càng khắc nghiệt.
“Tại Ukraine, những cuộc tấn công mới — đặc biệt là các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khi thời tiết lạnh giá ngày càng khắc nghiệt — đang gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho dân thường”, ngài nói. “Tôi cầu nguyện cho những người đang đau khổ và một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực và nỗ lực hơn nữa để đạt được hòa bình”.
Theo các báo cáo gần đây, các cuộc tấn công đã khiến hơn một triệu gia đình tại vùng Dnipropetrovsk của Ukraine không có nước sinh hoạt và hệ thống sưởi ấm.
Trước đó trong ngày, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và ban Bí tích Rửa Tội cho 20 trẻ sơ sinh, con của các nhân viên Tòa Thánh, tại Nhà nguyện Sistine.
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cho biết ngài muốn ban phép lành “cho tất cả các trẻ em đã lãnh nhận hoặc sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong những ngày này — tại Rôma và trên toàn thế giới — phó thác các em cho sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria”.
Ngài nói thêm: “Cách riêng, tôi cầu nguyện cho những trẻ em sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn, dù là do tình trạng sức khỏe hay vì những hiểm nguy từ bên ngoài. Nguyện xin ân sủng của Bí tích Rửa Tội, vốn kết hợp các em với Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, sinh hoa trái trong cuộc đời các em và trong cuộc sống của gia đình các em”.
Trong bài suy niệm trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói về ý nghĩa của phép Rửa của Chúa Giêsu, và việc Bí tích Rửa Tội làm cho các tín hữu trở thành “con cái Thiên Chúa nhờ quyền năng của Thần Khí ban sự sống”.
Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy ghi nhớ “món quà lớn lao mà chúng ta đã lãnh nhận” và làm chứng cho điều đó “với niềm vui và sự chân thành”.
Minh Tuệ (theo CNA)