
Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 5 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez)
Hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mạnh mẽ lên án làn sóng hận thù bài Do Thái đang tái bùng phát, kêu gọi tái cam kết vì hòa bình tại Trung Đông, đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất tàn khốc tại Philippines.
“Tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng của lòng hận thù bài Do Thái trên thế giới, như chúng ta đau lòng chứng kiến trong vụ tấn công khủng bố tại Manchester cách đây ít ngày”, Đức Thánh Cha phát biểu trước các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước khi đọc Kinh Truyền Tin. Đức Thánh Cha cũng cho thêm rằng ngài “tiếp tục đau buồn trước sự đau khổ khôn xiết của người dân Palestine tại Gaza”.
Đức Thánh Cha cho biết rằng “trong tình hình bi thảm tại Trung Đông, một số bước tiến quan trọng đã đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình”, và đồng thời mời gọi các nhà lãnh đạo “cam kết đi tiếp trên con đường này, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và trả tự do cho các con tin”. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu “hiệp nhất trong lời cầu nguyện, để những nỗ lực đang diễn ra có thể chấm dứt chiến tranh và hướng chúng ta tới một nền hòa bình công bằng và bền vững”.
Hướng về Philippines, nơi một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực miền Trung ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi “với dân tộc Philippines thân yêu”, và đồng thời cho biết ngài cầu nguyện “cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của trận động đất”.
“Khi đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào”, Đức Thánh Cha nói, “chúng ta hãy luôn hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong niềm tín thác vào Thiên Chúa và lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh”.
Lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý nguyện cùng với những người đang quy tụ tại Đền Đức Mẹ Mân Côi Pompeii để tham dự giờ Kinh Cầu Truyền Thống được tổ chức vào mỗi tháng Mười. “Trong tháng Mân Côi này, khi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm các Mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, chúng ta hãy đào sâu lời cầu nguyện cho hòa bình — một lời cầu nguyện được thể hiện cụ thể qua tình liên đới với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh”, ngài nói. “Cha cảm ơn các con thiếu nhi trên toàn thế giới đã dâng lời cầu nguyện Mân Côi với ý chỉ này. Cha chân thành cảm ơn các con!”.
Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới các tham dự viên tham gia sự kiện Năm Thánh dành cho các các nhà Truyền giáo và Những người di cư, cảm ơn họ vì chứng tá sống động của họ. “Giáo hội là một thực tại hoàn toàn mang tính truyền giáo, là một dân duy nhất đang cùng nhau tiến bước về Nước Thiên Chúa”, ngài nói. “Tuy nhiên, không ai đáng phải chạy trốn, bị bóc lột hay bị ngược đãi chỉ vì thân phận là người ngoại kiều hoặc người túng thiếu. Phẩm giá con người phải luôn được đặt lên hàng đầu”.
“Một thời đại truyền giáo mới đang mở ra trong Giáo hội”
Trước đó, vào buổi sáng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Năm Thánh Thế giới Truyền giáo và Năm Thánh dành cho người di cư tại Quảng trường Thánh Phêrô, mời gọi các tín hữu canh tân ơn gọi truyền giáo qua lòng trắc ẩn và sự hiếu khách.
“Hôm nay chúng ta cử hành Năm Thánh của các nhà Truyền giáo và những người di dân”, Đức Thánh Cha mở đầu. “Đây là dịp tuyệt vời để thắp lại trong lòng chúng ta ý thức về ơn gọi truyền giáo, được khơi dậy từ khát vọng mang niềm vui và niềm an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người, đặc biệt là cho những người đang trải qua hoàn cảnh khó khăn và đau thương”.
Nhắc lại lời than vãn của Ngôn sứ Kha-ba-cúc: “Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe?”, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin biến đổi cuộc sống và “khiến nó trở thành khí cụ của ơn cứu độ mà Thiên Chúa vẫn muốn thực hiện trong thế giới hôm nay”. Đức tin đích thực, ngài nói, “không tự áp đặt bằng quyền lực hay bằng những cách thức phi thường”, nhưng “mang trong mình sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa, mở ra con đường cứu độ.”
Đức Thánh Cha khẳng định ơn gọi truyền giáo ngày nay không chỉ là ra đi đến những nơi xa xôi, mà còn là đáp lại những nỗi khổ đau ngay xung quanh chúng ta. “Nếu trước kia, sứ mạng truyền giáo thường gắn liền với từ ‘ra đi’, thì ngày nay ranh giới của sứ mạng truyền giáo không còn giới hạn về địa lý, bởi vì tình nghèo đói, sự đau khổ và khát vọng về một niềm hy vọng lớn lao hơn đã hiện diện ngay giữa chúng ta”, ngài nói.
“Những con thuyền hy vọng mong tìm thấy bến bờ bình an, những ánh mắt chan chứa lo âu và hy vọng hướng về bờ không thể, và không nên, gặp phải sự lạnh lùng thờ ơ hay dấu ấn của sự kỳ thị!”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Sứ mạng truyền giáo không chỉ là ‘ra đi’, mà còn là ‘ở lại’ để loan báo Chúa Kitô qua lòng hiếu khách, sự cảm thông và tình liên đới”.
Đức Thánh Cha Lêô khích lệ sự cộng tác mới mẻ giữa các Giáo hội, đồng thời lưu ý rằng sự di cư từ các quốc gia Nam bán cầu có thể “làm mới dung mạo của Giáo hội và củng cố một Giáo hội Kitô giáo cởi mở, sinh động và năng động hơn”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi “một nỗ lực truyền giáo mới nơi giáo dân, tu sĩ và Linh mục, những người sẵn sàng dấn thân phục vụ tại các vùng đất truyền giáo”, đặc biệt là tại châu Âu.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha ban phép lành “cho hàng giáo sĩ địa phương, cho các nhà truyền giáo và những người đang phân định ơn gọi”, và ngài cũng nhắn nhủ anh chị em di dân: “Anh chị em luôn được chào đón!”.
Trong suốt bài giảng và huấn từ trước giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV không ngừng nhấn mạnh một sứ điệp duy nhất: đức tin được thể hiện qua lời cầu nguyện, lòng trắc ẩn và tinh thần hiếu khách chính là hạt giống của hòa bình — dù tại những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, trên các hành trình di cư đầy hiểm nguy, hay trong tâm hồn của những ai chọn mở rộng vòng tay đón nhận tha nhân.
Minh Tuệ (theo CNA)