
Khoảng 300 đại diện của các tôn giáo và nền văn hóa trên thế giới đã cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự buổi cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho hòa bình vào buổi tối, do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức, tại Đấu trường La Mã ở Rôma vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia sự kiện niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, văn kiện của Giáo hội về việc xây dựng mối tương quan với các tôn giáo ngoài Kitô giáo.
Khoảng 300 đại diện của các tôn giáo và các nền văn hóa trên thế giới đã cùng với Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức tại Đấu trường Colosseum ở Rôma.
“Hòa bình là một hành trình liên lỉ của hòa giải”, Đức Thánh Cha phát biểu tại sự kiện hôm 28 tháng 10.
Ngỏ lời cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo đã quy tụ tại Rôma, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ liên tôn này thể hiện “xác tín chung rằng lời cầu nguyện là sức mạnh lớn lao cho sự hòa giải”.
“Đây là chứng tá của chúng ta: mang đến cho nhân loại hôm nay những kho tàng thiêng liêng vô giá của các truyền thống cổ xưa”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta cần một kỷ nguyên hòa giải thực sự và lành mạnh, chấm dứt việc lạm dụng quyền lực, phô trương sức mạnh, và thái độ thờ ơ với pháp quyền”, ngài nói thêm. “Chiến tranh đã quá đủ rồi, với biết bao đau thương do sự chết chóc, sự tàn phá và lưu đày!”.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đừng dửng dưng trước “tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất” khi cùng nhau nỗ lực kiến tạo hòa bình tại những quốc gia đang bị tổn thương vì chiến tranh và sự bất công kéo dài.
“Với sức mạnh của lời cầu nguyện, với đôi tay giơ cao hướng lên trời và mở rộng về phía tha nhân, chúng ta phải bảo đảm rằng giai đoạn lịch sử này – bị đánh dấu bởi chiến tranh và sự kiêu ngạo của quyền lực – sớm kết thúc, để mở ra một kỷ nguyên mới”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta không thể để giai đoạn này tiếp diễn. Nó đang định hình tư duy của con người, khiến họ coi chiến tranh như một phần bình thường của lịch sử nhân loại”, ngài tiếp tục.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác cùng nhau thắp nến để tượng trưng cho lời cầu nguyện chung và cam kết mới trong việc tham gia đối thoại liên tôn (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong khi Đức Thánh Cha Lêô XIV và các vị lãnh đạo tôn giáo khác thắp nến – biểu tượng cho lời cầu nguyện chung và cam kết mới của họ trong việc tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn – nhiều người đã vẫy những lá cờ nhỏ màu xanh với dòng chữ “hòa bình” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Sau buổi cầu nguyện tại địa điểm mang tính biểu tượng của Rôma, Đức Thánh Cha trở về Vatican để tham dự chương trình mừng kỷ niệm rực rỡ sắc màu, do Bộ Đối thoại Liên tôn và Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô hữu phối hợp tổ chức.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, nhiều tiết mục âm nhạc và hững điệu vũ mang bản sắc đa văn hóa đã được trình diễn tại Đại Thính đường Phaolô VI, cùng với phần giới thiệu đặc biệt về các sáng kiến của các Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy đối thoại của Giáo hội với các tôn giáo khác kể từ Triều đại củaĐức Giáo hoàng Phaolô VI.
Sự hiện diện và bài diễn văn đặc biệt của Đức Thánh Cha Lêô XIV ở cuối chương trình kéo dài hai tiếng đã hấ mahj sự tôn trọng của Giáo hội đối với tất cả mọi người và mong muốn hợp tác với mọi người vì thiện ích chung.
“Chúng ta thuộc về cùng một gia đình nhân loại, cùng một khởi nguyên và cùng chung một cùng đích”, Đức Thánh Cha nói. “Các tôn giáo trên khắp thế giới đều tìm cách đáp lại sự thao thức trong tâm hồn con người”.
“Mỗi tôn giáo, theo cách riêng của mình, đều trao ban những giáo huấn, những phương cách sống và các nghi lễ thánh thiêng giúp tín hữu của mình tìm thấy sự bình an và ý nghĩa”, ngài nói thêm.
Nhấn mạnh sứ mạng chung của những người thuộc các tôn giáo khác nhau là “thức tihr” cảm thức về điều thiêng liêng trong thế giới ngày hôm nay, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người “giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng”.
“Chúng ta quy tụ nơi đây với trách nhiệm lớn lao với tư cách là các hà lãnh đạo tôn giáo: mang lại niềm hy vọng cho nhân loại đang nhiều khi bị cám dỗ bởi sự tuyệt vọng”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.
“Chúng ta hãy nhớ rằng lời cầu nguyện có sức mạnh biến đổi tâm hồn, lời nói, hành động và cả thế giới của chúng ta”, Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)