Đức Thánh Cha Lêô XIV: Kho tàng đích thực nằm trong tâm hồn, chứ không phải ở việc "ôm đồm quá nhiều thứ"

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ về giải pháp cho những tâm hồn bất an trong bài giáo lý của ngài trong buổi tiếp kiến ​​chung ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ về giải pháp cho những tâm hồn bất an trong bài giáo lý của ngài trong buổi tiếp kiến ​​chung ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ rằng sự thỏa mãn đích thực không hệ tại ở việc tích lũy tiền bạc hay của cải, hoặc bằng cách “ôm đồm quá nhiều thứ”, nhưng từ việc trở về với Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch của niềm hy vọng, tình yêu và niềm vui.

“Chúng ta bị cuốn hút vào nhiều hoạt động mà không phải lúc nào cũng đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn… Chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm của nhiều bổn phận, giải quyết các vấn đề, đối diện với những khó khăn”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 12.

“Tuy nhiên”, ngài nói thêm, “chúng ta thường cảm nhận rằng quá nhiều việc phải làm, thay vì đem lại sự viên mãn, lại trở thành một vòng xoáy cuốn lấy chúng ta, tước đi sự bình an nội tại và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời chúng ta”.

Trong bài chia sẻ giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giá trị đích thực của cuộc sống không được đo lường bằng “những ngày ngập tràn những hoạt động” hay bằng sự thành công về phương diện kinh tế.

“Vì thế, kho tàng đích thực nằm trong tâm hồn, chứ không phải trong những két sắt trần gian, cũng không phải nơi những khoản đầu tư tài chính khổng lồ mà ngày nay hơn bao giờ hết đang mất kiểm soát và được tập trung một cách bất công, với cái giá đẫm máu là hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng lối suy nghĩ tích lũy ấy rốt cuộc làm cho cuộc sống trở nên trống rỗng ngay cả đối với những người mà, xét từ bên ngoài, dường như đã đạt được thành công: “Điều quan trọng là phải suy tư về những khía cạnh này, bởi vì giữa vô số cam kết mà chúng ta không ngừng đối diện, luôn tồn tại nguy cơ ngày càng lớn của sự phân tán, đôi khi là sự tuyệt vọng, đánh mất ý nghĩa”.

“Đời sống con người được đặc trưng bởi sự vận động không ngừng, thúc đẩy chúng ta phải làm, phải hành động”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cho biết mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn kinh nghiệm nhân sinh ấy.

“Khi chúng ta dự phần vào chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết, liệu chúng ta có được nghỉ ngơi không? Đức tin cho chúng ta biết: vâng, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta sẽ không ở trong tình trạng bất động, nhưng sẽ bước vào sự an nghỉ của Thiên Chúa, đó là bình an và niềm vui. Vậy thì, chúng ta chỉ cần chờ đợi, hay điều này có thể biến đổi chúng ta ngay bây giờ?”

Định mệnh đích thực của tâm hồn

Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng nhiều người, dù có rất nhiều thứ, vẫn cảm thấy trống rỗng vào cuối ngày.

Theo Đức Thánh Cha, câu trả lời là “bởi vì chúng ta không phải là máy móc, chúng ta có một ‘tâm hồn’; hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng chúng ta chính là một quả tim”.

Ngài quay về với Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu để nhấn mạnh vai trò trung tâm của trái tim, trích dẫn lời của Chúa Giêsu: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).

Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những dòng mở đầu trong tác phẩm Tự thuật của Thánh Augustinô, trong đó vị Giám mục thành Hippo viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Người”.

Theo Đức Thánh Cha, Thánh Augustinô, với tính từ “khắc khoải”, “giúp chúng ta hiểu được khát vọng tìm kiếm sự viên mãn của con người”.

“Cách tiếp cận đích thực của tâm hồn”, ngài tiếp tục, “không hệ tại ở việc sở hữu những của cải trần thế, nhưng ở việc đạt tới điều có thể lấp đầy tâm hồn một cách trọn vẹn; đó là tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn, chính Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng kho tàng ấy chỉ được tìm thấy qua việc “yêu thương người thân cận mà chúng ta gặp trên đường đời: những anh chị em bằng xương bằng thịt mà sự hiện diện của họ khuấy động và chất vấn tâm hồn chúng ta, mời gọi ta mở lòng và hiến trao chính mình”.

Tuy nhiên, để có thể yêu thương người thân cận, Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng chúng ta cần phải “làm chậm lại nhịp sống” của mình, “nhìn thẳng vào mắt họ, đôi khi phải thay đổi kế hoạch của mình, thậm chí có lúc phải thay đổi hướng đi”.

“Đây chính là bí quyết của chuyển động trong tâm hồn con người: trở về với nguồn mạch hiện hữu của mình, vui thỏa trong niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm thất vọng. Không ai có thể sống mà không có một ý nghĩa vượt lên trên những gì nhất thời, vượt lên trên những gì chóng qua”, Đức Thánh Cha Lêô kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết