Viếng thăm một Giáo xứ tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ về biến cố Hiển Dung và hành trình đức tin của tổ phụ Abraham.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Chúa Thăng Thiên ở Rôma vào ngày 1 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Vào chiều Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành thời gian gặp gỡ anh chị em giáo dân tại khu phố Quarticciolo ở Rôma, tiếp xúc với những người trẻ tuổi và các gia đình bị ảnh hưởng bởi tệ nạn nghiện ngập, trước khi cử hành Thánh lễ và mời gọi các tín hữu đón nhận điều ngài gọi là “lô-gic của tình yêu vô điều kiện”.
Đức Thánh Cha Lêô đã đến Giáo xứ Chúa Giêsu Thăng Thiên vào lúc gần 16 giờ chiều và được Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Rôma, cùng Cha sở và đông đảo tín hữu chào đón tại sân nhà nguyện.
Đức Thánh Cha bắt đầu bằng việc chào thăm từng người, rồi ngồi trò chuyện với các bạn trẻ tham gia sáng kiến địa phương mang tên “Magis’. Một thông điệp được vẽ trên tường đã thể hiện tinh thần của chuyến viếng thăm: “Ai yêu thương thì tiến bước”. Một bạn trẻ đã mô tả bản sắc của nhóm là “tình huynh đệ”, trong khi Đức Thánh Cha trao quà và ôm chào các thành viên cộng đoàn.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại trước cuộc xung đột tại Trung Đông, nhắc đến những trẻ em thiệt mạng trong chiến tranh ở Gaza. Ngài cũng đề cập đến một cuộc khủng hoảng gần gũi hơn với địa phương: tệ nạn ma túy vẫn đang làm tổn thương khu vực Quarticciolo. Chuyến viếng thăm còn bao gồm thời gian gặp gỡ các bệnh nhân, những người cao tuổi và các bà mẹ có con em đang vật lộn với tình trạng nghiện ngập, phản ánh những thử thách và hy vọng của khu phố.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha suy niệm về biến cố Hiển Dung và tổ phụ Abraham, như mẫu gương cho các tín hữu học biết cách tín thác vào Thiên Chúa trên con đường đầy bất định.
“Cùng với Abraham, mỗi người chúng ta có thể nhận ra mình đang trên một cuộc hành trình”, Đức Thánh Cha nói, mô tả đời sống như một con đường đòi hỏi sự tin tưởng vào Lời Chúa — và đôi khi cả lòng can đảm để “từ bỏ mọi sự”. Cám dỗ, theo Đức Thánh Cha, là coi sự bất định như điều cần trốn tránh, thay vì là nơi có thể khám phá lời hứa của Thiên Chúa.
“Điều đó xảy ra mỗi ngày — bởi vì thế gian suy nghĩ như vậy — chúng ta đo lường mọi sự, cố gắng kiểm soát mọi thứ”, Đức Thánh Cha nói. “Nhưng theo cách đó, chúng ta đánh mất cơ hội khám phá kho tàng đích thực, viên ngọc quý… mà Thiên Chúa đã giấu trong thửa ruộng của chúng ta như một điều bất ngờ”.
Suy tư về các môn đệ trên đường lên Giêrusalem, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bài học của họ là phúc lành đích thực chỉ đến khi ta vượt qua sự tự vệ khép kín và đón nhận điều Đức Giêsu mạc khải trong Bí tích Thánh Thể: sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì người khác.
Việc thờ phượng ngày Chúa nhật, theo ngài, không phải là sự gián đoạn của sứ mạng đó, nhưng là một điểm dừng chân để định hướng lại cuộc hành trình. Thiên Chúa quy tụ dân Người để củng cố họ “không dừng lại và không đổi hướng”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại khuynh hướng của Thánh Phêrô muốn “ngăn chặn” và “kiểm soát” các sự kiện — một lối suy nghĩ có thể giống như việc bám víu vào một giấc mơ. Biến cố Hiển Dung, trái lại, hướng đến đích điểm: “một thế giới mới” tràn đầy ánh sáng, nơi gương mặt nhân tính và thần tính của Đức Kitô rạng ngời.
Vì lý do đó, Đức Thánh Cha nói với anh chị em giáo dân rằng nhiệm vụ thiết yếu là lắng nghe Chúa Giêsu.
“Người đồng hành với chúng ta, ngay cả hôm nay, để dạy chúng ta nơi thành phố này lô-gic của tình yêu vô điều kiện”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời mời gọi các tín hữu từ bỏ thái độ phòng thủ vốn có thể trở thành “một sự tấn công”. “Hãy lắng nghe Người… để trở nên ánh sáng cho thế gian — bắt đầu từ khu phố nơi chúng ta đang sống”.
Đức Thánh Cha nói rằng Tin Mừng cũng trao phó cho Giáo xứ một sứ mạng cụ thể giữa bối cảnh “nhiều vấn đề phức tạp”: vun trồng cái nhìn đức tin có khả năng “biến đổi mọi thứ bằng niềm hy vọng”, và khơi dậy “nhiệt huyết, sự chia sẻ và sáng tạo” như phương thế chữa lành những vết thương của khu phố.
Nhắc lại khẩu hiệu của giáo xứ “Hãy xây dựng cộng đoàn”, Đức Thánh Cha kêu gọi một sự đón tiếp rộng mở “đối với tất cả mọi người, thực sự là tất cả mọi người”. Ngài cũng đề cao chương trình “Magis”, kết nối nó với linh đạo của của Thánh Ignatius Loyola về việc tìm kiếm “điều hơn thế nữa” (magis) — lời mời gọi người trẻ từ bỏ sự tầm thường và chọn lựa một đời sống can đảm, đích thực, bén rễ trong Chúa Giêsu Kitô.
“Khi nhận ra rằng nhiều điều quanh ta không ổn, đôi khi chúng ta bắt đầu tự hỏi: Việc chúng ta làm có ý nghĩa gì không?”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cảnh báo chống lại sự nản lòng. “Chính hi đối diện với mầu nhiệm sự dữ, chúng ta phải làm chứng cho căn tính Kitô hữu của mình” bằng cách làm cho Nước Thiên Chúa trở nên hữu hình ở những nơi chốn và thời khắc mà các tín hữu đang sống.
Cha sở Daniele Canali cho biết đây là lần thứ ba một vị Giáo hoàng viếng thăm cộng đoàn này: Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã đến thăm Giáo xứ ngày 03 tháng 3 năm 1963, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm cộng đoàn vào ngày 03 tháng 2 năm 1980.
Quarticciolo, nằm ở phía đông Rôma, được phát triển như một dự án nhà ở công cộng từ năm 1939–1940, sau đó trở thành trung tâm hoạt động Kháng chiến trong Thế chiến II. Giáo xứ được thành lập vào năm 1948, nhà thờ hoàn tất vào năm 1954, và hiện được trao phó cho các tu sĩ Dehonians — Dòng Linh mục Thánh Tâm do Đấng Đáng Kính Léon Dehon sáng lập.
Minh Tuệ (theo EWTN)