Đức Thánh Cha cảnh báo rằng “sự ổn định và hòa bình không được xây dựng bằng những lời đe dọa lẫn nhau”, đồng thời kêu gọi đối thoại để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026 (Ảnh:Truyền thông Vatican)
Trong giờ Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật ngày 01 tháng 3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Trung Đông và Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chấm dứt điều ngài gọi là “vòng xoáy bạo lực” trước khi nó trở thành một “vực thẳm không thể vượt qua”.
“Sự ổn định và hòa bình không đạt được thông qua những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không bằng việc sử dụng vũ khí, vốn gieo rắc sự tàn phá, đau khổ và chết chóc, nhưng chỉ có thể đạt được qua đối thoại đúng đắn, chân thành và có trách nhiệm”, Đức Thánh Cha phát biểu hôm 1 tháng 3. Ngài kêu gọi hoạt động ngoại giao “khôi phục vai trò đúng đắn của mình” và đề cao “thiện ích của các dân tộc, những người khao khát một cuộc sống hòa bình được xây dựng trên công lý”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình”.
Ngài cũng kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột giữa Pakistan và Afghanistan, thúc giục khẩn trương quay trở lại bàn đối thoại. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện để sự hòa hợp có thể thắng thế trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới, và đồng thời nhấn mạnh: “Chỉ có hòa bình, quà tặng của Thiên Chúa, mới có thể chữa lành những vết thương giữa các dân tộc”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân bang Minas Gerais của Brazil sau những trận lũ lụt nghiêm trọng, dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, những gia đình mất nhà cửa và những người đang tham gia công tác cứu hộ.
Trước đó, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã suy niệm về bài Tin Mừng Chúa nhật thuật lại sự kiện Chúa Hiển Dung, mô tả Chúa Kitô là Sự Khôn Ngoan hằng sống, Đấng kiện toàn Lề Luật và các Ngôn Sứ. Ngài cho biết biến cố Hiển Dung báo trước ánh sáng Phục Sinh — một biến cố của cái chết và sự sống lại, của bóng tối và ánh sáng mới mà Đức Kitô chiếu tỏa trên tất cả những thân thể “bị bạo lực giày vò”, “bị sự đau khổ đóng đinh” hay “bị bỏ rơi trong cảnh khốn cùng”.
Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Chúa Giêsu “biến đổi những vết thương của lịch sử”, soi sáng tâm trí và con tim bằng một mặc khải bất ngờ về ơn cứu độ. Ngài nói thêm rằng để hiểu được mầu nhiệm này cần có thời gian thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa, và thời gian hoán cải để cảm nếm sự đồng hành của Thiên Chúa.
Minh Tuệ (theo EWTN)