
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sự trợ giúp cho Sudan trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 3 tháng 9, tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 3 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 3 tháng 9, tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho đất nước Sudan ở Bắc Phi, nơi đang phải hứng chịu bạo lực, nạn đói, thiên tai và dịch bệnh.
“Tôi gần gũi hơn bao giờ hết với dân tộc Sudan, đặc biệt là các gia đình, trẻ em và những người phải di tản”, Đức Thánh Cha nói vào cuối buổi tiếp kiến chung.
“Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân”, ngài nói thêm. “Tôi tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế hãy bảo đảm các hành lang nhân đạo và triển khai một phản ứng phối hợp nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo này”.
Tình hình nghiêm trọng tại Sudan, vốn đã trải qua nhiều tháng xung đột vũ trang, tình trạng di tản hàng loạt và mối đe dọa dịch tả, đã liên tục khiến các tổ chức nhân đạo phải đưa ra nhiều cảnh báo.
Trong lời kêu gọi của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình cảnh của thường dân bị kẹt tại thành phố El Fasher, nơi họ đang phải chịu cảnh đói khát và bạo lực, cũng như vụ lở đất kinh hoàng tại Tarsin, được cho là đã cướp đi sinh mạng của tới 1.000 người, cùng nhiều người khác hiện vẫn mất tích.
“Và như thể chưa đủ đau thương”, Đức Thánh Cha nói thêm, “sự lây lan của bệnh dịch tả đang đe dọa hàng trăm ngàn người vốn đã kiệt quệ”.
“Đã đến lúc phải khởi đầu một cuộc đối thoại nghiêm túc, chân thành và bao gồm mọi phía nhằm chấm dứt xung đột, khôi phục hy vọng, phẩm giá và hòa bình cho dân tộc Sudan”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh.
Sau ba tuần diễn ra bên trong Đại thính đường Phaolô VI, buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư đã được tổ chức trở lại tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi thời tiết oi bức của tháng 8 ở Rôma bắt đầu dịu bớt.
“Không ai có thể tự cứu mình”
Trong phần huấn từ thiêng liêng trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã suy niệm về những giây phút sau cùng của Chúa Giêsu trên Thập giá được trình thuật trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi Đức Kitô chịu đóng đinh thốt lên: “Ta khát”.
Đức Thánh Cha chia sẻ rằng cơn khát của Đấng Chịu Đóng Đinh không chỉ là nhu cầu về thể lý của một thân thể bị tra tấn, mà còn là biểu hiện của một khao khát sâu xa về tình yêu, sự tương quan và sự hiệp thông.
Tiếng kêu ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh, là tiếng kêu của một Thiên Chúa “không hổ thẹn khi xin một ngụm nước, bởi chính trong cử chỉ ấy, Ngài cho chúng ta thấy rằng tình yêu, để trở nên chân thật, cũng phải biết học cách cầu xin chứ không chỉ biết cho đi”.
Ngài giải thích thêm: “Chúa Giêsu không cứu chuộc bằng một hành động ngoạn mục, nhưng bằng cách xin điều mà Ngài không thể tự mình thực hiện”.
Theo Đức Thánh Cha, điều này mở ra cánh cửa cho niềm hy vọng đích thực: “Nếu ngay cả Con Thiên Chúa đã chọn không tự mãn, thì chính cơn khát của chúng ta — khao khát tình yêu, khao khát ý nghĩa, khao khát công lý — cũng không phải là dấu hiệu của sự thất bại, nhưng là của sự thật”.
“Cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá cũng là cơn khát của chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Đó là tiếng kêu của nhân loại bị thương tổn đang tìm kiếm nguồn nước hằng sống. Và cơn khát này không khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, nhưng lại kết hiệp chúng ta với Người. Nếu chúng ta can đảm thừa nhận, chúng ta sẽ nhận ra rằng ngay cả sự mong manh yếu đuối của mình cũng là một nhịp cầu đưa ta đến thiên đàng”.
Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, trên thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con người không được nên trọn vẹn bằng quyền lực, nhưng bằng sự mở lòng tin tưởng vào tha nhân, kể cả khi họ là kẻ thù.
Chính qua việc chấp nhận sự mong manh, chúng ta mới đạt được ơn cứu độ, ngài nhấn mạnh, điều “không hệ tại ở sự tự chủ, mà nằm ở việc khiêm tốn thừa nhận nhu cầu của chính mình và có thể tự do bày tỏ nhu cầu đó”.
“Không ai trong chúng ta có thể tự mãn. Không ai có thể tự cứu mình. Cuộc đời chỉ ‘nên trọn vẹn’ không phải khi chúng ta mạnh mẽ, nhưng khi chúng ta học cách biết đón nhận”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.
Một sự thật khó chấp nhận
“Chúng ta đang sống trong một thời đại đề cao sự tự lực, hiệu suất, và thành tích”, Đức Thánh Cha nhận định. “Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta thấy thước đo của nhân tính không được xác định bởi những gì chúng ta đạt được, nhưng bởi khả năng để cho mình được yêu thương và, khi cần thiết, được trợ giúp”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu tái khám phá niềm vui đơn sơ phát sinh từ tình huynh đệ và sự cho đi vô vị lợi. Ngài nhấn mạnh rằng chính trong những cử chỉ thường ngày, chẳng hạn như “xin sự trợ giúp mà không hổ thẹn” và “cho đi mà không mưu cầu lợi ích riêng”, chúng ta mới tìm được niềm hạnh phúc sâu xa, khác biệt với những gì thế gian hứa hẹn.
“Đó là niềm vui khôi phục cho chúng ta sự thật nguyên thủy của sự hiện hữu: chúng ta là những thụ tạo được dựng nên để biết cho đi và đón nhận tình yêu”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Ngài khuyến khích các tín hữu đừng ngại ngần hay hổ thẹn khi đưa tay ra, ngay cả khi cảm thấy mình không xứng đáng. “Chính nơi cử chỉ khiêm tốn ấy, ơn cứu độ đang ẩn giấu”, Đức Thánh Cha kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)