Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn tại Trung Đông

Phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu mang Tin Mừng đến cho một thế giới đầy bạo lực và bất công.

Đức Thánh Cha Lêô XIV  phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 15 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi những người chịu trách nhiệm trong cuộc chiến đang leo thang tại Trung Đông tuyên bố ngừng bắn và mở lại các con đường đối thoại, đồng thời cảnh báo rằng bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý hay hòa bình.

“Nhân danh các Kitô hữu tại Trung Đông và tất cả những người nam nữ có tinh thần thiện chí, tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm trong cuộc xung đột này: Hãy ngừng bắn và mở lại các con đường đối thoại”, Đức Thánh Cha nói sau giờ Kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng và các cuộc tấn công qua lại tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Trước đó cùng ngày Chúa nhật, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC rằng Iran đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel, tuy nhiên ông nói rằng hiện chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất này vì “các điều khoản vẫn chưa đủ chắc chắn”.

Israel cũng đã tấn công các mục tiêu tại Liban, nơi có ít nhất 14 người được báo cáo đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha Lêô mô tả tình hình tại quốc gia này là “một nguyên nhân gây quan ngại nghiêm trọng”.

“Tôi hy vọng rằng các con đường đối thoại sẽ được mở ra để giúp các nhà lãnh đạo của đất nước thực hiện những giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra, vì thiện ích chung của toàn thể người dân Liban”, ngài nói.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng trong hai tuần qua, các dân tộc tại Trung Đông đã phải chịu đựng “bạo lực khủng khiếp của chiến tranh”.

“Hàng ngàn người vô tội đã bị sát hại và nhiều người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình”, ngài nói, đồng thời bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với những người đã mất người thân trong các cuộc tấn công nhằm vào các trường học, bệnh viện và khu dân cư.

“Bạo lực sẽ không bao giờ dẫn đến công lý, sự ổn định hay hòa bình mà các dân tộc mong ước”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

“Đức tin không phải là sự từ bỏ lý trí”

Trước đó, trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không đòi hỏi con người từ bỏ lý trí, nhưng giúp các tín hữu nhìn thấy thực tại cách rõ ràng hơn.

Suy niệm về trình thuật Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,1–41), Đức Thánh Cha cho biết sự kiện này mặc khải ý nghĩa sâu xa của ơn cứu độ.

“Trong khi nhân loại bước đi trong bóng tối, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến như ánh sáng thế gian để mở mắt những người mù và soi sáng cuộc đời chúng ta”, ngài nói.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin “không phải là một hành động mù quáng”, cũng không phải là “sự từ bỏ lý trí”, và cũng không phải là một sự xác tín khiến các tín hữu quay lưng lại với thế giới.

Trái lại, ngài giải thích rằng “đức tin giúp chúng ta nhìn từ quan điểm của Chúa Giêsu, bằng chính đôi mắt của Người”.

“Đó là sự tham dự vào cách nhìn của Người”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn Thông điệp Lumen Fidei, thông điệp đầu tiên của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Vì thế, các Kitô hữu được mời gọi mở mắt trước những đau khổ của tha nhân và trước những vết thương của thế giới.

Theo Đức Thánh Cha, Tin Mừng phủ nhận quan niệm – vốn đã tồn tại trong suốt nhiều thế kỷ và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay – cho rằng đức tin là “một hành động liều lĩnh”.

“Ngược lại, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng khi chạm vào Chúa Kitô, đôi mắt con người được mở ra”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô cũng nhấn mạnh rằng Tin Mừng mời gọi các tín hữu nhìn thế giới bằng ánh nhìn của Chúa Kitô và không dửng dưng trước sự đau khổ của con người.

“Đặc biệt, hiện nay, trước những câu hỏi sâu xa của tâm hồn con người và trước những tình cảnh bi thảm của sự bất công, bạo lực và đau khổ đang ghi dấu thời đại của chúng ta, chúng ta cần một đức tin tỉnh thức, chăm chú và mang tính ngôn sứ”, ngài nói.

Theo ngài, một đức tin như thế “mở mắt chúng ta trước bóng tối của thế giới và mang ánh sáng Tin Mừng đến đó qua sự dấn thân cho hòa bình, công lý và tình liên đới”.

Kết lời, Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu sống “một đời sống Kitô hữu với đôi mắt mở rộng”, với sự đơn sơ và lòng can đảm.

“Anh chị em thân mến, chúng ta cũng vậy, được chữa lành bởi tình yêu của Chúa Kitô, được mời gọi sống một đời sống Kitô hữu với đôi mắt mở rộng”, ngài nói.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết