Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh Năm Thánh Hy vọng dành cho các tù nhân tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 14 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật, ngày 14 tháng 12, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ Năm Thánh dành cho các tù nhân và tất cả những người đang dấn thân phục vụ trong các trại giam, kêu gọi tái cam kết đối với công lý, sự phục hồi và hy vọng.
Khoảng 6.000 người hành hương đến từ khoảng 90 quốc gia đã tham gia sự kiện Năm Thánh dành cho các tù nhân, bao gồm các tù nhân và gia đình của họ, các Linh mục tuyên uý nhà tù, các nhân viên trại giam, cảnh sát và những người quản lý trại giam. Những người tham gia sự kiện đến từ khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, bao gồm Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Ba Lan, Đức, Indonesia, Mexico, Brazil, Colombia, Hoa Kỳ, Philippines, Đài Loan và Úc.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nói rằng khi Năm Thánh sắp khép lại, những thách thức đáng kể vẫn còn tồn tại trong hệ thống nhà tù trên toàn thế giới.
“Khi năm Thánh sắp khép lại, chúng ta phải nhận ra rằng, bất chấp những nỗ lực của nhiều người, ngay cả trong hệ thống nhà tù vẫn còn rất nhiều việc cần phải thực hiện”, Đức Thánh Cha nói. Trích dẫn lời tiên tri Isaiah – “những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo” – Đức Thánh Cha cho biết đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở rằng “chính Đức Chúa là Đấng chuộc tội, Đấng cứu chuộc và giải thoát”.
Đức Thánh Cha thừa nhận thực tế khắc nghiệt của sự tù đây, đồng thời cho biết rằng nhà tù là “một nơi khó khăn và ngay cả những đề xuất tốt nhất cũng có thể gặp nhiều trở ngại”. Chính vì lý do đó, ngài nói, mọi người không được “mệt mỏi, nản lòng hay bỏ cuộc”, mà phải tiếp tục “với sự kiên trì, can đảm và tinh thần hợp tác”.
Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng công lý không nên chỉ gói gọn trong việc trừng phạt. “Có nhiều người vẫn chưa hiểu rằng sau mỗi lần vấp ngã, người ta phải biết đứng dậy, rằng không một con người nào chỉ được định nghĩa bởi hành động của họ và công lý luôn là một quá trình bù đắp và hòa giải”, ngài nói.
Suy tư về ý nghĩa của Năm Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả trong những điều kiện khó khăn, việc thi thố lòng thương xót, sự tôn trọng và lòng khoan dung có thể mang lại những kết quả bất ngờ.
“Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, khi chúng ta vẫn có thể duy trì và giữ gìn vẻ đẹp của cảm xúc, sự nhạy cảm, sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, thái độ tôn trọng, khả năng biết thể hiện lòng thương xót và sự tha thứ, thì những bông hoa tươi đẹp sẽ nở rộ từ ‘mảnh đất khô cằn’ của tội lỗi và sự đau khổ”, Đức Thánh Cha Lêô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “những cử chỉ, những hoạch định và những cuộc gặp gỡ, độc đáo bởi tính nhân văn của chúng, vẫn triển nở thậm chí ngay cả bên trong song sắt nhà tù”.
Đức Thánh Cha Lêô cũng đã nhắc lại những hy vọng mà người tiền nhiệm của ngài, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đã bày tỏ về Năm Thánh. Đức Thánh Cha Lêô cho biết rằng Đức Phanxicô muốn các sự kiện cử hành Năm Thánh bao gồm “các hình thức ân xá hoặc tha thứ nhằm giúp các cá nhân có lại được niềm tin vào bản thân và vào xã hội” và đồng thời mang lại “những cơ hội tái hòa nhập thực sự” cho tất cả mọi người.
“Tôi hy vọng rằng nhiều quốc gia đang làm theo mong muốn của ngài”, Đức Thánh Cha Lêô nói, đồng thời lưu ý rằng theo nguồn gốc Kinh Thánh, Năm Thánh là “một năm ân sủng, trong đó mọi người được trao cơ hội để khởi đầu lại theo nhiều cách thức khác nhau”.
Trong bài phát biểu gửi đến cả các tù nhân và những người làm việc trong hệ thống nhà tù, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng nhiệm vụ được giao cho họ rất nặng nề. Ngài chỉ ra những thách thức như tình trạng quá tải, các chương trình giáo dục và phục hồi chức năng không đầy đủ, cơ hội việc làm hạn chế, cũng như những gánh nặng cá nhân bao gồm những tổn thương trong quá khứ, sự thất vọng và khó khăn trong việc tha thứ.
“Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những điều này, Thiên Chúa vẫn liên tục nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có một điều quan trọng: đó là không ai bị hư mất và tất cả đều được cứu rỗi,” ngài nói. “Đừng để ai bị hư mất! Hãy để tất cả đều được cứu rỗi! Đây là điều mà Thiên Chúa muốn, đây là Vương quốc của Ngài, và đây là mục tiêu của những hành động của Ngài trên thế giới”.
Theo ban tổ chức, các đoàn đại biểu tham dự sự kiệ Năm Thánh bao gồm các tù nhân và nhân viên đến từ nhiều nhà tù của Ý, trong đó có Rebibbia, Casal del Marmo, Brescia, Teramo, Pescara, Rieti, Varese và Forlì, cũng như các nhóm quốc tế do các Tuyên úy nhà tù ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Malta và Chile điều phối. Một nhóm gồm 500 người hành hương được Tổng Thanh tra các Tuyên úy các nhà tù Ý tháp tùng.
Bánh lễ dùng trong Thánh Lễ được sản xuất bởi các tù nhân thông qua dự án “Ý nghĩa của Bánh Thánh” do Quỹ Casa dello Spirito e delle Arti điều hành. Từ năm 2016, sáng kiến này đã thu hút hơn 300 tù nhân mỗi năm tham gia làm Bánh Thánh cho hơn 15.000 Giáo phận, các cộng đoàn Dòng tu và các Giáo xứ ở Ý và nước ngoài.
Minh Tuệ (theo CNA)