
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu với những người hành hương tại buổi tiếp kiến chung của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 18 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong lời kêu gọi hòa bình được đưa ra vào ngày 18 tháng 6, đã mạnh mẽ cảnh báo rằng không bao giờ được coi chiến tranh là điều bình thường, đồng thời khẩn thiết mời gọi từ bỏ cám dỗ sử dụng vũ khí hùng mạnh và tinh vi trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng.
“Chiến tranh không bao giờ là giải pháp”
Lặp lại lời kêu gọi của các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: “Chiến tranh không bao giờ là giải pháp”.
Ngài chia sẻ nỗi đau khổ của Giáo hội trước những tiếng kêu than từ các khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh: “Giáo hội đau lòng trước tiếng khóc than từ những nơi đang bị tàn phá bởi chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine, Iran, Israel và Gaza”, Đức Thánh Cha nói vào cuối buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô. “Chúng ta không bao giờ được phép quen với chiến tranh!”.
Từ chối chạy theo vũ khí
Trước tình hình xung đột giữa Iran và Israel ngày càng leo thang, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại cám dỗ của cuộc chạy đua vũ trang: “Thật vậy, cần phải từ chối cám dỗ dựa vào các loại vũ khí hùng mạnh và tinh vi”.
Đức Thánh Cha đã trích dẫn Công đồng Vaticanô II để minh chứng cho việc công nghệ hiện đại đã khiến chiến tranh trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết:
Ngày nay, khi “mọi loại vũ khí do khoa học hiện đại sản xuất đều được sử dụng trong chiến tranh, sự dã man của chiến tranh đe dọa đẩy các bên tham chiến tới mức độ man rợ còn khủng khiếp hơn cả thời xưa” (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, số 79).
“Chiến tranh luôn là một sự thất bại”
“Vì lý do đó,” Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp lời, “nhân danh phẩm giá con người và luật pháp quốc tế, tôi lặp lại với những người có trách nhiệm lời cảnh báo thường xuyên của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: ‘Chiến tranh luôn là một sự thất bại!’. Và cả lời của Đức Piô XII: ‘Chẳng ai mất gì khi có hòa bình. Nhưng tất cả mọi thứ có thể biến mất trong chiến tranh’”.
Đức Piô XII đã phát biểu những lời này trong thông điệp phát thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939, một tuần trước khi quân Đức Quốc xã tiến vào Ba Lan, khai mở Thế chiến thứ hai.
Một thế giới chìm trong chiến tranh
Cuộc chiến giữa Israel và Iran hiện nay đang ngày càng đối đầu trực diện và đã làm rung chuyển trật tự địa chính trị toàn cầu trong suốt 5 ngày qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến toàn khu vực Trung Đông. Thống kê nhân mạng từ các cuộc oanh kích hôm 17 tháng 6 cho thấy phía Iran có 224 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương; phía Israel có 24 người chết và gần 600 người bị thương. Nguy cơ Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào cuộc chiến này ngày càng rõ rệt, có thể khiến xung đột lan rộng ra toàn cầu.
Trong khi đó, tình hình an ninh và y tế tại Dải Gaza vẫn tiếp tục trở nên xấu đi. Các đợt phân phát lương thực hiếm hoi đều đi kèm với các vụ đụng độ vũ trang. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Palestine, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương vào ngày 17 tháng 6 trong một đợt phát lương thực tại thành phố Khan Younis.
Tại Ukraine, dù phần nào bị lu mờ trên truyền thông quốc tế, chiến sự cũng đang leo thang. Các cuộc không kích của Nga vào các khu dân cư ở thủ đô Kyiv ngày 17 tháng 6 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 134 người bị thương. Trong số các nạn nhân có một công dân Hoa Kỳ, sự kiện này đã thúc đẩy Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine đưa ra phản ứng mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, tình hình tại nhiều khu vực xung đột ở châu Phi tiếp tục ở mức báo động, đặc biệt là tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng tại Sudan đang gây ra nhiều lo ngại trên toàn cầu.
Hoàng Thịnh (theo Aleteia)