Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các nhà thần học bảo vệ công trình sáng tạo và phẩm giá con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội thảo do Học viện Thần học Giáo hoàng tổ chức tại Vatican vào ngày 13 tháng 9 năm 2025 (Ảnh CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội thảo do Học viện Thần học Giáo hoàng tổ chức tại Vatican vào ngày 13 tháng 9 năm 2025 (Ảnh CNA)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thúc giục các nhà thần học Công giáo đón nhận “nền thần học khôn ngoan”, có khả năng đối diện với những thách đố toàn cầu cấp bách, từ cuộc khủng hoảng môi trường cho đến các vấn đề về luân lý do trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra.

Trong bài phát biểu gửi đến các tham dự viên tham dự hội thảo quốc tế do Giáo hoàng Học viện Thần học tổ chức, Đức Thánh Cha khẳng định: “Sự bền vững của môi trường và việc chăm sóc công trình sáng tạo là những cam kết thiết yếu để bảo đảm sự sống còn của nhân loại” và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự chung sống hòa bình của con người.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thần học là trọng tâm của sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, nhưng nền thần học ấy cần phải được “cụ thể hóa, thấm đượm những đau khổ, niềm vui, khát vọng và hy vọng của con người thời đại chúng ta”. Trích dẫn mẫu gương của Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô, Đức Thánh Cha cho biết các bậc thầy vĩ đại trong quá khứ đã trở nên mẫu mực về sự kết hợp giữa đức tin và lý trí, vốn có thể định hướng cho nền thần học ngày nay.

Đề cập đến các vấn đề đương đại, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng Giáo hội không nên giới hạn mình trong những suy tư về luân lý khi bàn về trí tuệ nhân tạo. “Một cách tiếp cận chỉ thuần túy mang tính luân lý đối với thế giới phức tạp của trí tuệ nhân tạo là chưa đủ”, ngài nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sự cần thiết của một tầm nhìn nhân học đặt nền tảng trên phẩm giá con người.

“Con người là gì? Phẩm giá vốn có của họ là gì, điều hoàn toàn không thể dung hòa với một hệ điều hành android kỹ thuật số?”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nhắc lại quyết định cải tổ Học viện vào năm 2023 của vị tiền nhiệm của mình, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong đó nhấn mạnh đến ba “bộ mặt” của Học viện: tính nghiêm ngặt trong học thuật, sự khôn ngoan chiêm niệm và tình liên đới thể hiện qua các hành động bác ái. Theo Đức Thánh Cha, thần học cần luôn bén rễ sâu trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đồng thời kết hợp triết học, khoa học, kinh tế, luật pháp, văn học và nghệ thuật. Ngài cũng khẳng định rằng đối thoại trong nội bộ Giáo hội cũng phải dẫn đến đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo khác, để thần học có thể phục vụ không chỉ cho Giáo hội, mà còn cho toàn thể thế giới.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết