
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu tại cổng Castel Gandolfo vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Phát biểu với các ký giả tại Castel Gandolfo hôm 19 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ niềm hy vọng về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng đồng thời ngài cũng lưu ý rằng cần có nhiều nỗ lực và cần phải liên lỉ cầu nguyện để các cuộc đàm phán hòa bình có thể sinh hoa trái.
Theo Vatican News, trước khi trở về Vatican sau chuyến viếng thăm vào buổi sáng tại Đền Thánh Đức Mẹ Mentorella, hay Đền Thánh Đức Mẹ ban Ơn, Đức Thánh Cha đã trò chuyện với các nhà báo đang chờ bên ngoài dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo về cuộc xung đột ngay giữa lòng châu Âu: “Vẫn còn hy vọng, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực nhiều, cần phải liên lỉ cầu nguyện và thực sự tìm kiếm con đường phía trước để đạt được hòa bình”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra những lời nình luận này ngay sau 9 giờ tối theo giờ địa phương, sau khi chào thăm hàng trăm khách hành hương tụ tập trên đường phố, trong đó có một số người đã được trò chuyện ngắn gọn với ngài.

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào chiều 8-5 (theo giờ Rôma) – Ảnh: AFP
100 ngày đầu tiên Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, “một hồng ân của Thiên Chúa”
Khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên trong sứ vụ Giám mục Rôma và là Đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đơn sơ đáp lại rằng đó là “một hồng ân của Thiên Chúa”.
“Tôi đã đón nhận rất nhiều, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào ân sủng của Thiên Chúa, và tôi vô cùng cảm kích sự chào đón mà tôi đã nhận được. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha nói trước khi khởi hành trở về Vatican.
Trước đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng biết ơn khi được tận hưởng kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo, nơi ngài hy vọng sẽ sớm quay lại: “Được hiện diện ở đây quả là một hồng phúc; tôi hết sức vui mừng vì sự chào đón mà tôi đã nhận được từ mọi người”.
Hoàng Thịnh (theo CNA)