Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Hòa bình khởi đi từ phẩm giá, chứ không phải từ vũ khí’

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức chống Nạn Buôn Người (ngày 8 tháng 2), Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo rằng xung đột và bất bình đẳng là nguyên nhân thúc đẩy tình trạng bóc lột con người.

3BT1RXW-2048x1363

Nhân dịp Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức chống Nạn Buôn Người lần thứ 12, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái khẳng định điều mà ngài gọi là “lời kêu gọi khẩn thiết” của Giáo hội nhằm chấm dứt một tội ác “gây tổn thương nghiêm trọng đến phẩm giá con người” và làm xói mòn nền hòa bình đích thực.

Ngày cầu nguyện hằng năm này được cử hành vào ngày 8 tháng 2, Lễ kính Thánh Josephine Bakhita, một nữ nô lệ trước đây, người mà cuộc đời đã trở thành biểu tượng phổ quát cho cam kết của Giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Các sự kiện diễn ra tại Rôma năm nay kéo dài trong nhiều ngày và đỉnh điểm là giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong sứ điệp nhân dịp này, với chủ đề “Hòa bình khởi đi từ phẩm giá: Lời kêu gọi toàn cầu chấm dứt nạn buôn người”, Đức Thánh Cha suy tư về lời chào của Chúa Kitô sau khi Phục Sinh: “Bình an cho anh em”.

“Những lời này không chỉ là một lời chào hỏi; chúng còn mở ra một con đường hướng tới một nhân loại được canh tân”, Đức Thánh Cha viết. “Hòa bình đích thực khởi đi từ việc nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi con người”.

Ngài cảnh báo rằng các cuộc xung đột đương đại thường làm xói mòn viễn tượng này về hòa bình, đồng thời lưu ý rằng “trong các tình huống xung đột, sự mất mát sinh mạng con người thường bị những kẻ hiếu chiến xem nhẹ như ‘tổn thất ngoài dự kiến’, bị hy sinh cho việc theo đuổi các lợi ích chính trị hoặc kinh tế”.

Theo Đức Thánh Cha, cùng một lối suy nghĩ ấy đang tiếp tay cho nạn buôn người trên toàn thế giới. “Sự bất ổn địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang tạo nên mảnh đất màu mỡ để bọn buôn người lợi dụng những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người phải di dời, những người di cư và những người tị nạn”, ngài viết, đồng thời cho biết “trong bối cảnh bất ổn này, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hoạt động buôn bán vô nhân đạo này”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến những hình thức bóc lột mới, bao gồm điều ngài gọi là “nô lệ kỹ thuật số”, trong đó các nạn nhân bị cưỡng ép tham gia vào các hoạt động tội phạm như lừa đảo trực tuyến hoặc buôn bán ma túy.

“Trong những trường hợp như vậy, nạn nhân bị ép buộc đóng vai trò của những kẻ thủ các, làm trầm trọng thêm những tổn thương tinh thần của họ”, ngài viết. “Những hình thức bạo lực này không phải là những sự việc đơn lẻ, mà là những triệu chứng của một nền văn hóa đã quên mất cách yêu thương như Chúa Kitô yêu thương”.

Trước những thực trạng ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi cầu nguyện và nâng cao nhận thức một cách cụ thể. “Cầu nguyện là ‘ngọn lửa nhỏ bé’ mà chúng ta phải gìn giữ giữa cơn bão tố, vì nó ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại sự dửng dưng trước những bất công”, ngài viết; trong khi đó, việc nâng cao nhận thức giúp vạch trần “những cơ chế bóc lột ẩn giấu trong các khu phố của chúng ta cũng như trong không gian kỹ thuật số”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang làm việc ở tuyến đầu để trợ giúp các nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có các mạng lưới Công giáo quốc tế như Talitha Kum, đồng thời ghi nhận những người sống sót nay trở thành các nhà vận động đấu tranh cho những người khác.

Ảnh cận cảnh tác phẩm điêu khắc “Hãy trả tự do cho những người bị áp bức”, bức tượng Thánh Josephine Bakhita do nghệ sĩ Timothy Schmalz thực hiện (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Ảnh cận cảnh tác phẩm điêu khắc “Hãy trả tự do cho những người bị áp bức”, bức tượng Thánh Josephine Bakhita do nghệ sĩ Timothy Schmalz thực hiện (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Tại Rôma, các sự kiện đánh dấu Ngày Thế giới này bao gồm một cuộc hành hương cầu nguyện trực tuyến toàn cầu, một ngày đào tạo dành cho giới trẻ và các sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng. Các hoạt động sẽ kết thúc vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 2, với giờ Kinh Truyền Tin cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô, tiếp đó là Thánh lễ do Đức Hồng y Vincent Nichols chủ sự, phối hợp với Nhóm Santa Marta.

Phó thác sáng kiến này cho sự chuyển cầu của Thánh Josephine Bakhita, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo dấn thân xây dựng một nền hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh — một nền hòa bình mà ngài viết là “không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí”, được đặt nền tảng trên sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá của mọi con người.

Minh Tuệ (theo EWTN News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết