Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái khẳng định cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc theo đuổi con đường hòa bình với các tôn giáo khác, trong thông điệp gửi tới một hội nghị liên tôn ở Bangladesh.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV được đọc tại hội nghị liên tôn ở Dhaka, Bangladesh (Ảnh: vatican News)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp đến “Hội nghị về Đối thoại và Hòa hợp Liên tôn” được tổ chức tại Dhaka, Bangladesh, từ ngày 6 đến 12 tháng 9.
Đức Hồng y George Koovakad, Tổng Trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha tại sự kiện mà ngài tham dự cùng với Đức Ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Thư ký của Bộ.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với vấn đề đối thoại liên tôn và chủ đề của hội nghị: “Thúc đẩy Văn hóa Hòa hợp giữa những người anh chị em”, đồng thời cầu chúc các tham dự viên có được món quà là sự bình an “không vũ trang và giải trừ vũ khí, khiêm nhường và kiên trì”.
Chủ đề được chọn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, xuất phát “từ sự xác quyết rằng cộng đồng nhân loại thực sự chỉ là một—về nguồn cội và sự cùng đích nơi Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng gia đình nhân loại vừa có cơ hội vừa có trách nhiệm vun một nền văn hóa hòa hợp và hòa bình, đồng thời chỉ ra rằng “văn hóa” có thể được hiểu theo hai nghĩa.
“Văn hóa có thể được hiểu là di sản phong phú về nghệ thuật, tư tưởng và các định chế xã hội đặc trưng cho mỗi dân tộc”, ngài nói. “Đồng thời, văn hóa cũng có thể được hiểu như một môi trường nuôi dưỡng, duy trì sự phát triển”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tôn giáo hãy cẩn trọng vun trồng một nền văn hóa duy trì sự tăng trưởng bằng cách bảo đảm có được “ánh sáng của chân lý, dòng nước của đức ái và thửa đất của tự do và công lý”.
Ngài lưu ý rằng trong những lúc sự ngờ vực và hoài nghi chiếm ưu thế giữa các nền văn hóa, thì “cỏ dại của sự bất hòa sẽ bóp nghẹt hòa bình”.
“Cùng với nhau, với tư cách là những người bạn đồng hành trong tinh thần đối thoại liên tôn”, ngài nói, “chúng ta giống như những người làm vườn chăm sóc cánh đồng của tình huynh đệ này, giúp duy trì sự đối thoại hiệu quả và loại bỏ những định kiến”.
Đức Thánh Cha ca ngợi hội nghị liên tôn tại Bangladesh như một “minh chứng tuyệt đẹp” cho thấy rằng sự khác biệt về tín ngưỡng hay nguồn gốc không thể chia rẽ chúng ta.
Khi những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau gặp gỡ nhau trong tinh thần đối thoại, họ sẽ cùng nhau cộng tác chống lại sự chia rẽ, hận thù và bạo lực, ngài nói.
“Nơi đâu người khác gieo rắc sự ngờ vực, chúng ta chọn sự tin tưởng”, Đức Thánh Cha nói. “Nơi đâu người khác có thể nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, chúng ta nỗ lực tìm kiếm sự cảm thông; nơi đâu người khác coi sự khác biệt là rào cản, chúng ta nhận ra đó là con đường để giúp nhau được trở nên phong phú.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng một nền văn hóa hòa hợp đòi hỏi những trải nghiệm chung, chứ không chỉ là những ý tưởng chung.
Một thước đo đích thực của tình hữu nghị liên tôn, Đức Thánh Cha nói, là khi những người thuộc các tôn giáo khác nhau cùng nhau phục vụ những người yếu thế trong xã hội. Ngài ca ngợi những người tại Bangladesh đã cùng sát cánh bên nhau vào những thời điểm xảy ra thiên tai hoặc thảm kịch.
“Những cử chỉ như thế xây dựng những nhịp cầu—giữa các tôn giáo, giữa lý thuyết và thực hành, giữa các cộng đồng—để mọi người dân Bangladesh, và thực sự là toàn thể nhân loại, có thể bước đi từ sự nghi kỵ đến tin tưởng, từ sự cô lập đến cộng tác ới nhau”, ngài nói.
Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc theo đuổi con đường hòa bình và đối thoại cùng với các tôn giáo khác.
“Đôi khi, những hiểu lầm hay những vết thương trong quá khứ có thể làm chậm bước chân chúng ta”, ngài nói. “Tuy nhiên, chúng ta hãy khích lệ nhau kiên trì tiến bước. Mỗi buổi thảo luận nhóm, mỗi dự án phục vụ chung hay mỗi bữa ăn được chia sẻ, mỗi cử chỉ lịch thiệp đối với một người lân cận thuộc tôn giáo khác, tất cả đều là những viên gạch xây nên điều mà Thánh Gioan Phaolô II gọi là ‘nền văn minh tình yêu’”.
Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha bảo đảm với các nhà lãnh đạo tôn giáo đang hiện diện tại Dhaka về tình huynh đệ của ngài, và đồng thời cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Bangladesh với “sự hòa hợp và một nền hòa bình ngày càng được củng cố”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)