Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Thứ Hai Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV đã mời gọi các Kitô hữu trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa một thế giới bị bóp méo bởi tin giả, xung đột và những lương tâm hoang mang.
Suy niệm về trình thuật ngôi mộ trống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cùng một biến cố Phục Sinh lại dẫn đến hai cách diễn giải đối nghịch: chứng từ của các phụ nữ loan báo Chúa sống lại, và lời tường thuật của lính canh phủ nhận sự thật ấy. Từ đó, ngài cho thấy: cùng một thực tại, con người có thể chọn loan báo sự sống hoặc chối bỏ chân lý.
Đức Thánh Cha nhận định rằng ngày nay việc truyền đạt sự thật thường bị cản trở bởi “fake news” – những lời dối trá, ám chỉ và cáo buộc vô căn cứ. Trong bối cảnh ấy, ngài kêu gọi các tín hữu hãy để chân lý Tin Mừng chạm đến những người đang bị áp bức bởi sự dữ, để mầu nhiệm Vượt Qua, “trong lời nói và hành động”, có thể trao ban một tiếng nói mới cho niềm hy vọng.
Nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Đừng sợ; hãy đi và loan báo”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chân lý không biến mất dù thế giới đầy hỗn loạn. Ngài đặc biệt nhắc đến những dân tộc bị chiến tranh tàn phá, các Kitô hữu bị bách hại, và những trẻ em không được tiếp cận giáo dục.
Ở phần kết, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô với lòng biết ơn, và phó dâng Hội Thánh cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Ngai Tòa Đấng Khôn Ngoan. Ngài cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình, kêu gọi xây dựng thể thao như không gian của tình huynh đệ, hội nhập và hòa bình.
Thanh Tâm
