Các khoản quyên góp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được gửi đi thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, đã được chuyển đến người dân thị trấn Staryi Saltiv và thành phố Shevchenkove của Ukraine bị bom đạn tàn phá. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu gửi viện trợ cụ thể đến những người chịu ảnh hưởng của cơn bão Danas ở Đài Loan.

Các gói hàng cứu trợ được chất lên xe tải để giúp đỡ các gia đình khó khăn ở Kharkiv, Ukraine (Ảnh: Vatican News)
Hoạt động của Đức Thánh Cha Lêô có thể chậm lại trong mùa hè—nhưng hoạt động từ thiện của ngài thì không.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo không áp dụng cho các sáng kiến liên đới đang được thực hiện cho những dân tộc mà cuộc sống và ước mơ của họ, như ngài đã nói vào Chúa Nhật tuần trước trong Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Tôma Villanova, “đang bị chiến tranh hủy hoại”.
Thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, còn được gọi là Văn phòng Bác ái Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô đã gửi các gói thực phẩm tới người dân ở một số khu vực tại Kharkiv, Ukraine, nơi gần đây bị tàn phá bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng.
Những chiếc xe tải khởi hành từ Vương cung Thánh đường Thánh Sophia ở Rôma
“Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi thực hiện càng nhanh càng tốt”, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chanhsa sở Từ thiện Giáo hoàng, chia sẻ với Vatican News về cuộc trò chuyện giữa ngài và Đức Thánh Cha Lêô về việc cung cấp viện trợ.
“Việc bác ái không bao giờ nghỉ ngơi!”, Đức Hồng Y Krajewski nhấn mạnh.
Trong những ngày gần đây, những chiếc xe tải chở đầy thực phẩm đóng hộp, cùng với dầu, mì ống, thịt, cá và cá ngừ, đã khởi hành từ Vương cung Thánh đường Thánh Sophia ở Rôma, nơi kể từ năm 2022 đã trở thành trung tâm đoàn kết của toàn thành phố hướng tới quốc gia Đông Âu đang đau khổ này.
Trong số hàng hóa này còn có các mặt hàng thiết yếu, điểm đến là làng Staryi Saltiv và thành phố Shevchenkove, cả hai đều thuộc khu vực Kharkiv.
Thực phẩm được cung cấp bởi Dòng Hiệp sĩ Thánh Chiến Constantinian Thánh George, một tổ chức thúc đẩy các sáng kiến về tinh thần, văn hóa và từ thiện theo các nguyên tắc của Kitô giáo tại Ý và trên toàn thế giới.
Dòng này cũng cung cấp một số pallet cần thiết để thực hiện sứ mạng mới nhất này. Sáng kiến này tiếp nối một sáng kiến tương tự vào tháng 6, khi các chuyến hàng chở nệm, thực phẩm và đồ chơi trẻ em được gửi đến Ukraine từ cùng Vương cung Thánh đường này.
Mọi thứ được chuyển trực tiếp đến tận nhà các gia đình
Mọi thứ đều được chuyển trực tiếp đến các gia đình sống sót sau các cuộc đột kích, mà không qua bất kỳ sự trung gian hay phân phối nào của các cơ quan cứu trợ khác.
Trên những chiếc hộp màu trắng, dòng chữ khắc bằng tiếng Ukraine và tiếng Ý có nội dung: “Món quà của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho người dân Kharkiv”.
Những bức ảnh này chứng kiến cảm xúc của những người dân này khi cảm nhận được rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV, giống như người tiền nhiệm của ngài là Đức cố Giáo hoàng Phanxi ô, không quên sự đau khổ của họ.
Hôm nay, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cũng đã phát biểu với các nhà báo rằng ” Đức Thánh Cha Lêô đã được thông báo về các nạn nhân và thiệt hại do cơn bão Danas gây ra ở Đài Loan, rằng ngài đang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và đã yêu cầu Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho người dân”.
Thiên Ân (theo Vatican News)