Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích vì sao chức Linh mục chỉ dành cho nam giới

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu trong buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu trong buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN News)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định rằng Thừa tác vụ Linh mục trong Giáo hội Công giáo, vốn chỉ được trao phó cho nam giới, cần được hiểu theo tinh thần kế thừa Tông truyền, đồng thời mời gọi cầu nguyện cho các Linh mục, những người “cháy lửa đức ái Tin Mừng” và là “can đảm trở thành những Thừa sai”.

Trong bài chia sẻ Giáo lý hôm 25 tháng 3 về Hiến chế Tín lý Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha giải thích rằng Giáo hội “được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ, những người được Chúa Kitô đặt làm những cột trụ sống động của Thân Mình Mầu nhiệm của Ngài”.

Phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội có một “cơ cấu phẩm trật phục vụ cho sự hiệp nhất, sứ vụ và việc thánh hóa mọi thành phần”, và cơ cấu này không chỉ đơn thuần là một cấu trúc có tổ chức, mà còn là một định chế có nguồn gốc thiêng liêng.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các Tông đồ, với tư cách là những chứng nhân có thẩm quyền của biến cố Phục Sinh, đã lãnh nhận từ Chúa Kitô sứ mạng giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn; và thừa tác vụ này “được trao lại cho những người, cho đến khi Chúa Kitô trở lại, tiếp tục thánh hóa, hướng dẫn và giảng dạy Giáo hội ‘qua những người kế nhiệm trong sứ vụ mục tử’.”

Ngài giải thích rằng sự trao truyền này là nền tảng của sự kế vị Tông truyền và Bí tích Truyền chức Thánh, được cấu trúc thành 3 cấp bậc: Giám mục, Linh mục và Phó tế.

Đức Thánh Cha trích dẫn chương 3 của Lumen Gentium, nói về cơ cấu phẩm trật của Giáo hội, trong đó khẳng định rằng cơ cấu này “không phải là một sản phẩm thuần túy do con người tạo ra nhằm phục vụ tổ chức nội bộ của Giáo hội như một thực thể xã hội”, nhưng là một thiết chế thiêng liêng, qua đó sứ mạng của Chúa Kitô được tiếp tục trong lịch sử.

Sự khác biệt cốt yếu của chức Linh mục thừa tác

Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Công đồng Vaticanô II dạy rằng chức Linh mục thừa tác hay phẩm trật “khác biệt ‘về bản chất chứ không chỉ về cấp bậc’ so với chức Tư tế của các tín hữu”, đồng thời minh định rằng hai chức Tư tế này “tuy khác biệt nhưng vẫn có mối liên hệ mật thiết với nhau: mỗi bên, theo cách riêng của mình, đều tham dự vào chức Tư tế duy nhất của Chúa Kitô”.

Do đó, Thừa tác vụ được trao cho những người nam lãnh nhận “quyền thánh chức” (“sacra potestas”), để phục vụ trong Giáo hội, trong sự liên tục với sứ mạng Tông đồ ban đầu được trao ban cho Nhóm Mười Hai.

Mối liên hệ này với các Tông đồ — những người được Chúa Kitô tuyển chọn từ giữa những người nam — chính là nền tảng thần học giải thích vì sao Giáo hội xác tín rằng chức Linh mục thừa tác chỉ dành riêng cho nam giới, trong sự trung thành với truyền thống và với sứ mạng lãnh nhận từ Chúa Kitô.

Một sứ vụ nảy sinh từ đức ái

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cơ cấu phẩm trật này luôn phải được hiểu như là sự phục vụ. Trích dẫn Công đồng Vaticanô II, ngài nhắc lại rằng nhiệm vụ được trao cho các mục tử “là một sự phục vụ đích thực, trong Kinh Thánh được gọi một cách đầy ý nghĩa là ‘diakonia’, tức là Thừa tác vụ”.

Ngài cũng nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, người đã mô tả hàng Giáo phẩm như một thực tại “phát sinh từ đức ái của Đức Kitô, nhằm thực hiện, lan truyền và bảo đảm việc lưu truyền nguyên vẹn và sinh hoa trái kho tàng đức tin, những gương mẫu, các giáo huấn và các đặc sủng mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội”.

Lời mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục

Ở phần cuối bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục.

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa gửi đến cho Giáo hội những thừa tác viên cháy lửa đức ái mang tinh thần Tin Mừng, tận tâm phục vụ vì thiện ích của tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, và trở thành những Thừa sai can đảm trên khắp thế giới”, ngài nói.

Việc nhận các thai nhi chưa chào đời làm con thiêng liêng

Trong lời chào dành cho các tín hữu hành hương Ba Lan trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha ca ngợi một sáng kiến bảo vệ sự sống con người, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế đang bị chi phối bởi các xung đột và chiến tranh.

Vào ngày 25 tháng 3, Ba Lan cử hành “Ngày Tôn vinh Sự thiêng liêng của Sự sống Con người ”, được thiết lập nhằm đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II trong Thông điệp Evangelium Vitae về việc cổ võ sự tôn trọng đối với sự sống con người.

“Chúng ta thực sự cần những sáng kiến như việc nhận một thai nhi chưa chào đời làm con thiêng liêng, vốn được khởi xướng hôm nay. Trong một thời đại bị đánh dấu bởi sự điên rồ của chiến tranh, việc bảo vệ sự sống kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên là điều hết sức quan trọng”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Các tín hữu Công giáo tại Ba Lan khuyến khích mọi người cùng nhau cầu nguyện cho một thai nhi đang có nguy cơ bị phá thai trong suốt chín tháng, từ Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 12.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết