
Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa trưa với những người có hoàn cảnh khó khăn tại Vatican hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez)
Hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 11, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng dùng bữa trưa với hơn 1.300 người đang sống trong cảnh nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội, cùng với họ quy tụ tại Đại Thính đường Phaolô VI tại Vatican để tham dự bữa tiệc đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo.
Đại Thính đường Phaolô VI đã được biến thành một phòng tiệc rộng lớn cho dịp đặc biệt này. Sự kiện do Tu hội Truyền giáo tổ chức thay mặt cho các Thừa sai Dòng Thánh Vinh Sơn trên toàn thế giới, những người năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội và Dòng Nữ tử Bác ái. Các thiện nguyện viên đã phục vụ món lasagna, gà tẩm bột chiên kèm khoai tây và món tráng miệng babà truyền thống của Ý.
Như những năm trước, Vatican, thông qua Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, đã mời một nhóm người chuyển giới đến từ thị trấn ven biển Torvaianica thuộc Rôma. Linh mục Andrea Conocchia, Cha sở tại Torvaianica, phát biểu với ACI Prensa rằng ngài đã đi cùng với khoảng 50 người chuyển giới trong cộng đoàn của mình đến tham dự sự kiện này.
Với nỗ lực đặc biệt nhằm nhấn mạnh phẩm giá và sự tôn trọng dành cho các khách mời, Vatican đã chuẩn bị dịch vụ phục vụ tại bàn trang trọng với đầy đủ chén đĩa, dao nĩa và khăn trải bàn — hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa hay đồ dùng một lần. Ban tổ chức cho biết mục đích không chỉ là phục vụ bữa ăn, mà còn tạo nên một trải nghiệm về sự đón tiếp và chăm sóc chu đáo dành cho từng vị khách.
Sau bữa tiệc, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Gia đình Vinh Sơn vì sứ vụ phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. “Bữa trưa mà chúng ta đón nhận hôm nay là do sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại lớn lao của Cộng đoàn Vinh Sơn, và chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với họ”, ngài nói.
Ngài cũng bày tỏ niềm vui khi được dành thời gian ở bên người nghèo vào ngày lễ do vị tiền nhiệm của ngài thiết lập. “Với niềm vui lớn lao, chúng ta quy tụ chiều nay để cùng nhau dùng bữa trưa nhân Ngày Thế giới Người Nghèo, sự kiện được vị tiền nhiệm khả kính của tôi, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, hết sức chú trọng”, Đức Thánh Cha chia sẻ.
Ngài cũng cảm ơn tất cả những người đã tận tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn: “Biết bao Linh mục, Nữ tu và giáo dân thiện nguyện đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người đang gặp muôn vàn khó khăn. Chúng ta vô cùng biết ơn họ”.
Trước bữa ăn, Đức Thánh Cha đã dâng lời nguyện: “Xin Chúa chúc lành cho những ân huệ chúng con sắp lãnh nhận, chúc lành cho từng người chúng con, cho những người thân yêu, và cho tất cả những người đã đồng hành với chúng con”. Ngài cũng nhớ đến những người đang đau khổ trên thế giới: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho những người đang phải chịu cảnh bạo lực, chiến tranh và đói kém, và ước gì chúng ta cử hành lễ này hôm nay trong tinh thần huynh đệ”.
Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người: “Xin Chúa chúc lành cho cuộc sống của chúng con, cho tình huynh đệ của chúng con. Xin giúp chúng con luôn hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thân ái chào anh chị em và chúc mọi người ngon miệng!”
Bầu khí hân hoan của bữa tiệc còn được điểm tô bằng các tiết mục âm nhạc cổ điển và truyền thống Napoli do 100 bạn trẻ đến từ khu phố Rione Sanità ở Napoli trình diễn, thuộc các chương trình giáo dục Sanitansamble và Tornà a Cantà của Quỹ Nova Opera ETS.
Kết thúc bữa trưa, Gia đình Vinh Sơn tại Ý đã trao tặng mỗi người tham dự một “Ba lô Thánh Vinh Sơn”, trong đó có thực phẩm và các vật dụng vệ sinh cá nhân, như một dấu chỉ của sự đồng hành không ngừng nghỉ.
Minh Tuệ (theo CNA)