Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Liên đoàn Misericordie Quốc gia của Ý, đồng thời khuyến khích anh chị em giáo dân sống đức tin Kitô giáo qua những hành động bác ái đáp ứng những nhu cầu của thời đại ngày hôm nay.
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Liên đoàn Quốc gia Misericordie của Ý (Ảnh: Truyền thông Vvatican)
Nguồn gốc của Liên đoàn Quốc gia Misericordie của Ý bắt nguồn từ thế kỷ 13, khi Thánh Phêrô thành Verona dẫn dắt một số giáo dân Công giáo lựa chọn con đường phục vụ và tận hiến giữa bói cảnh của những xung đột trong Giáo hội và xã hội Ý.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của tổ chức thiện nguyện Ý này trong buổi tiếp kiến tại Vatican vào hôm thứ Bảy.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lịch sử hàng thế kỷ của Misericordie, vốn bắt nguồn từ linh đạo, tinh thần bác ái và sự quan tâm đến những nhu cầu đương thời.
Đời sống thiêng liêng chính là nền tảng của tổ chức, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng lòng tận tụy và sự phục vụ của các thành viên đã lan rộng khắp nước Ý vào thế kỷ XIII, trước khi bén rễ tại Bồ Đào Nha và sau đó tại châu Mỹ.
“Hạt giống từ đó mọc lên và phát triển thành cây đại thụ mà anh chị em đang thuộc về, vì thế mang bản chất Bí tích — được đặt nền tảng trên Bí tích Thánh Tẩy — và do đó mang chiều kích luân lý và khổ chế”, ngài nói.
Đức Thánh Cha mời gọi liên hiệp các huynh đoàn vun trồng việc đào luyện Kitô giáo cho các thành viên qua cầu nguyện, giảng dạy Giáo lý và trung thành với các Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ Chúa nhật và Bí tích Hòa giải.
Ngài ca ngợi việc giới thiệu sáng kiến “Những Người Gìn Giữ Lòng Thương Xót” trong tổ chức, gồm những giáo dân có vai trò khích lệ và hướng dẫn các giáo dân khác trên hành trình đức tin của họ.
“Sứ vụ của họ”, ngài nói, “được thực thi và đón nhận trong bầu khí đồng trách nhiệm, sự gắn bó thân tình và hiệp thông, trong đó tất cả mọi người đều là những nhân vật chính trong nỗ lực chung nhằm lớn lên trong sự hoàn thiện Kitô giáo”.
Kế đến, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Misericordie dấn thân vào những công việc bác ái vô vị lợi, như họ đã thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử lâu dài của mình.
Misericordie hiện diện trong các tình huống chiến tranh hoặc thiên tai, và làm chứng cho Tin Mừng bác ái giữa mọi thành phần xã hội.
“Anh chị em không chỉ dừng lại ở việc ‘làm điều gì đó cho người khác’, nhưng còn dấn thân ‘đồng hành với họ’, nhận ra nơi người khác như những người anh chị em, mỗi người đều có phẩm giá và câu chuyện riêng của mình”, ngài nói.
Đức Thánh Cha tiếp tục đề cao khả năng không ngừng thích ứng của liên hiệp trước những nhu cầu của thời đại, luôn hoạt động với lòng nhiệt thành chung vì thiện ích của tha nhân.
Qua nhiều thế kỷ, nhu cầu của con người đã thay đổi, và Liên đoàn Quốc gia Misericordie của Ý cũng đã thay đổi để đồng hành với những nhu cầu ấy.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích anh chị em giáo dân Kitô giáo sống đức tin cách mãnh liệt qua việc thực hành bác ái, đồng thời luôn là sứ giả của hy vọng, bác ái và hòa bình.
“Hãy hướng tới việc lớn lên trong đời sống thiêng liêng”, Đức Thánh Cha Lêô nói, “và phục vụ với niềm vui và sự đơn sơ, tránh mọi não trạng quyền lực, hết lòng ca tụng Thiên Chúa và mưu ích cho những người mà Thiên Chúa đặt để trên hành trình của anh chị em”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)