
Đức Thánh Cha Lêô XIV đóng Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, bế mạc Năm Thánh Hy vọng, vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, chính thức khép lại Năm Thánh thường lệ — khoảng thời gian ân sủng mời gọi các tín hữu Công giáo hoán cải, hòa giải và sống niềm hy vọng.
Trong khi đoàn rước tiến về Cửa Thánh và ca đoàn cất lên Điệp ca O clavis David, Đức Thánh Cha đã dừng lại nơi ngưỡng cửa của Cửa Thánh, quỳ gối và thinh lặng cầu nguyện trong vài phút. Sau đó, ngài đứng dậy và vào lúc 9 giờ 41 phút, tự tay khép lại hai cánh cửa đồng lớn — một cử chỉ mang tính biểu tượng, chính thức bế mạc Năm Thánh Hy Vọng
“Với tâm tình tri ân, giờ đây chúng ta chuẩn bị đóng Cửa Thánh này, nơi đã được vô số tín hữu bước qua, với xác tín rằng Vị Mục tử nhân lành luôn mở rộng cánh cửa trái tim Người để đón tiếp chúng ta mỗi khi chúng ta mệt mỏi và bị đè nặng”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói trong bài huấn từ trước khi thực hiện nghi thức bế mạc Năm Thánh, vốn được cử hành theo chu kỳ 25 năm một lần, nhằm trao cho các tín hữu cơ hội lãnh nhận Ơn Toàn Xá.
Qua những lời này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù Năm Thánh đã khép lại, Lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở đối với các tín hữu.
Trước khi đóng Cửa Thánh, Đức Thánh Cha đã long trọng xướng bằng tiếng Latinh công thức phụng vụ theo nghi thức được thiết lập từ năm 1975, và sau này được Thánh Gioan Phaolô II đơn giản hóa trong Năm Thánh 2000.
Theo hình thức cử hành giản lược này, nghi thức công khai không bao gồm phần xây tường gạch như trước đây, mà chỉ giới hạn ở việc đóng hai cánh cửa đồng. Công việc xây tường sẽ được thực hiện sau đó, khoảng 10 ngày sau nghi lễ công khai này.
Nghi thức này sẽ do Văn Phòng Đặc Trách Các Lễ Nghi Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng giám sát. Những người được gọi là sampietrini — nhân sự thuộc Fabric of St. Peter (Công trình Thánh Phêrô), gồm thợ mộc, thợ đóng tủ và thợ điện, những người thường đảm trách việc bảo trì Đền thờ — sẽ xây bức tường gạch bên trong Đền thờ để niêm phong hoàn toàn Cửa Thánh.
Trong nghi thức riêng tư này — không có máy quay hay phóng viên — một chiếc hộp kim loại truyền thống (capsis) đã được đặt vào trong bức tường. Bên trong hộp có văn bản chính thức về việc chính thức bế mạc Năm Thánh, những đồng xu được đúc trong Năm Thánh, cùng với chìa khóa Cửa Thánh, như một chứng tích vật chất và biểu tượng của Năm Thánh mà, như Đức Thánh Cha lưu ý, đã kết thúc trên bình diện thời gian nhưng không chấm dứt trong đời sống thiêng liêng của Giáo hội.
Sau đó, Đức Lêô XIV đã đọc lời nguyện tạ ơn bế mạc Năm Thánh thường lệ, ngài công bố:
“Cửa Thánh này đã được đóng lại, nhưng cánh cửa Lòng thương xót của Ngài thì không bao giờ khép lại”.
Công thức kết thúc bằng lời khẩn nguyện xin cho “kho tàng ân sủng” của Thiên Chúa luôn rộng mở, “để khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế, chúng con có thể vững tin gõ cửa nhà Ngài và được hưởng hoa trái của cây sự sống”.
Năm Thánh Hy Vọng được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thiết lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhưng sau khi ngài qua đời vào tháng Tư, Năm Thánh đã được Đức Lêô XIV, vị kế nhiệm của ngài, long trọng bế mạc — một sự kiện chưa từng xảy ra kể từ năm 1700. Năm Thánh thường lệ gần đây nhất (được cử hành 25 năm một lần) trước đó được cử hành vào năm 2000.
Ngoài các Năm Thánh thường lệ, Giáo hội cũng cử hành Năm Thánh ngoại thường, như Năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Phanxicô cử hành vào năm 2015, hoặc Năm Thánh dự kiến vào năm 2033 để kỷ niệm 2000 năm Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu.
Sau khi đóng Cửa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ Chúa Hiển Linh bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, khép lại toàn bộ cử hành phụng vụ của ngày lễ này.
Minh Tuệ (theo CNA)