Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Đời sống của mỗi chúng ta đều có giá trị”

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành ch một em bé trng buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư, ngày 4 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành ch một em bé trong buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư, ngày 4 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi Tiếp kiến chung lần thứ ba trong triều đại Giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các tín hữu rằng ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình vô dụng và bất xứng, “Thiên Chúa vẫn nhắc chúng ta rằng đời sống của chúng ta có giá trị”.

“Ngay cả khi dường như chúng ta chẳng làm được gì nhiều trong cuộc đời, thì cuộc sống ấy vẫn luôn đáng sống. Luôn có khả năng để tìm thấy ý nghĩa, vì Thiên Chúa yêu mến sự sống của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng ấm hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 6, bốn ngày trước cột mốc một tháng kể từ khi ngài đắc cử Giáo hoàng.

Trong bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha suy niệm về dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu 20,1–16. Đức Thánh Cha Lêô khẳng định rằng, giống như ông chủ vườn nho, Chúa Giêsu “không phân cấp thứ bậc, nhưng trao ban chính mình cho tất cả những ai mở rộng tâm hồn đón nhận Người”.

Dụ ngôn này, ngài nói, “là một câu chuyện nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta”. Thật vậy, đôi khi chúng ta có cảm tưởng rằng không thể tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình: chúng ta cảm thấy vô dụng, bất xứng, giống như những người thợ đứng ở chợ, mong chờ có ai đó đến thuê mình làm việc.

Cũng như những người thợ ấy mong chờ được thuê, Đức Thánh Cha phân tích, đôi khi chúng ta cũng chờ đợi thật lâu để được nhìn nhận hay trân trọng, và ta có thể rơi vào cảnh “bán mình cho người trả giá đầu tiên” nơi chợ đời, nơi mà tình cảm và phẩm giá bị đem ra mua bán để trục lợi.

“Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta; Người luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta và ban cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa và hy vọng, cho dù hoàn cảnh có tuyệt vọng đến đâu và công trạng của chúng ta có nhỏ bé đến mấy,” Đức Thánh Cha nói trong phần tóm lược bài chia sẻ Giáo lý bằng tiếng Anh do chính ngài đọc.

Ông chủ vườn nho không biết mỏi mệt trong dụ ngôn ấy đã ra đi nhiều lần để tìm thêm người làm, ngay cả vào giờ cuối cùng trong ngày, khi những người còn lại có lẽ đã hoàn toàn mất hy vọng, Đức Thánh Cha Lêô chia sẻ. “Ngày hôm ấy tưởng chừng như đã trôi qua vô ích. Thế nhưng vẫn có người đặt niềm tin tưởng nơi họ”.

Hành vi của ông chủ vườn nho còn bất thường ở chỗ, Đức Thánh Cha nhận xét, “ông ấy đích thân ra đi tìm kiếm những người thợ. Rõ ràng là ông muốn thiết lập một mối tương quan cá vị với họ”.

“Đối với ông chủ vườn nho, tức là đối với Thiên Chúa, thì điều chính đáng là mỗi người đều có điều kiện cần thiết để sống. Ông gọi từng người một cách riêng biệt, ông biết phẩm giá của họ, và chính trên nền tảng đó, ông muốn trả công cho họ, trả cho tất cả một đồng tiền, kể cả những người chỉ làm việc trong giờ cuối cùng trong ngày”, Đức Lêô nhấn mạnh.

Theo Đức Thánh Cha, những người thợ làm việc từ sáng sớm đã tỏ ra thất vọng, vì “họ không thể nhận ra vẻ đẹp trong hành động của ông chủ vườn nho, người không bất công mà chỉ đơn giản là quảng đại; người không chỉ xét đến công trạng mà còn xét đến nhu cầu”.

Đức Thánh Cha cảnh báo các Kitô hữu đừng rơi vào cám dỗ cho rằng mình có thể trì hoãn việc dấn thân vào vườn nho của Thiên Chúa, bởi dù sao thì phần thưởng cũng giống nhau.

Ngài trích lời Thánh Augustinô trong Bài giảng 87: “Tại sao bạn lại trì hoãn Đấng đang mời gọi bạn, trong khi bạn chắc chắn về phần thưởng nhưng không chắc chắn về ngày giờ? Vậy hãy cẩn trọng, kẻo điều Người hứa ban cho bạn, chính bạn lại đánh mất bởi sự trì hoãn của mình”.

“Đừng chần chừ nữa, hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng đang kêu gọi chúng ta làm việc trong vườn nho của Người,” Đức Thánh Cha kêu gọi, đặc biệt nhắm đến các bạn trẻ. “Đừng trì hoãn, hãy xắn tay áo lên, vì Thiên Chúa quảng đại và các con sẽ không thất vọng! Khi làm việc trong vườn nho của Người, các con sẽ tìm được lời đáp cho câu hỏi sâu thẳm mà các con hằng canh cánh trong lòng: ‘Đâu là ý nghĩa cuộc đời tôi?’”.

“Chúng ta đừng nản lòng”, Đức Thánh Cha Lêô nói thêm. “Ngay cả trong những thời khắc tăm tối của cuộc sống, khi thời gian trôi qua mà không cho ta những câu trả lời ta mong đợi, hãy kêu cầu Thiên Chúa, Đấng sẽ lại ra đi tìm chúng ta nơi ta đang mong ngóng Người. Người quảng đại, và Người sẽ đến mau thôi!”.

popeleogeneralaudience1060425 sim8099 sza5835 sza6037 tre7355

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết