
Đức Thánh Cha Lêô XIV giảng tại nhà thờ Rotonda lịch sử ở Albano, ngày 17 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tối ngày 9 tháng 9, khi rời Castel Gandolfo, nơi ngài đã lưu lại trong ngày, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mô tả cuộc tấn công của Israel vào đầu ngày thứ Ba nhằm vào các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Hamas tại Doha, Qatar, là một diễn biến “cực kỳ nghiêm trọng.”
Đề cập đến sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột Trung Đông, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và tiếp tục nỗ lực làm việc, tìm kiếm, kiên trì theo đuổi hòa bình”.
Sáng thứ Tư, khi kết thúc buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tín hữu hãy nhớ đến “trong lời cầu nguyện và trong các hoạt động bác ái nhân đạo của họ cả những trẻ em ở Ukraine, Gaza và các khu vực khác trên thế giới đang bị chiến tranh tàn phá”.
Tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tình hình tại Gaza, sau khi Israel ra lệnh sơ tán khẩn cấp dân cư nhằm chuẩn bị cho việc gia tăng các chiến dịch quân sự.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết ngài đã cố gắng liên lạc với Cha Gabriel Romanelli, Cha sở Giáo xứ Thánh Gia, Giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, nhưng không thành công.
“Tôi vừa cố gắng gọi cho Cha sở ở đó, nhưng chưa có tin tức”, ngài nói. “Trước đây chắc chắn họ vẫn bình an, nhưng sau lệnh sơ tán mới này của quân đội Israel, tôi không còn chắc nữa”.
Vài giờ sau, Cha Romanelli đã thông báo trên mạng X rằng ngài cuối cùng đã liên lạc được với Đức Thánh Cha. “Ngài hỏi thăm chúng tôi dạo này thế nào và tình hình ra sao. Ngài ban phép lành và cầu nguyện cho chúng tôi cũng như cho hòa bình”, Cha sở Giáo xứ Thánh Gia viết.
Hoàng Thịnh (theo CNA)