Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tương đối” đe dọa hòa bình tại châu Âu

Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Đại thính đường Phaolô  VI tại  Vatican vào ngày 21 tháng 1 năm 2026. Trong một thông điệp vào ngày 23 tháng 1, Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên tham gia một hội nghị châu Âu rằng không một xã hội nào có thể "sống trong hòa bình và thịnh vượng nếu thiếu những chân lý được chấp nhận chung, làm nền tảng cho các chuẩn mực và giá trị của xã hội đó" (Ảnh: CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 21 tháng 1 năm 2026. Trong một thông điệp vào ngày 23 tháng 1, Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên tham gia một hội nghị châu Âu rằng không một xã hội nào có thể “sống trong hòa bình và thịnh vượng nếu thiếu những chân lý được chấp nhận chung, làm nền tảng cho các chuẩn mực và giá trị của xã hội đó” (Ảnh: CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảnh báo các tham dự viên tham gia một hội nghị châu Âu về xây dựng hòa bình rằng “sự lan rộng của chủ nghĩa tương đối” và việc hạ thấp chân lý xuống chỉ còn là ý kiến ​​cá nhân đang làm xói mòn những nền tảng luân lý cần thiết để kiến tạo một nền hòa bình bền vững.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV — được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký thay mặt ngài — được gửi tới các tham dự viên tham gia Hội nghị châu Âu của Quỹ Centesimus Annus Pro-Pontifice (CAPPF), diễn ra tại Luxembourg vào ngày 23 tháng 1.

‘Những chân lý được nhiều người chấp nhận’

Trong thông điệp, theo Vatican News, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không một xã hội nào có thể “sống trong hòa bình và phát triển nếu không có những chân lý được cùng nhau nhìn nhận, làm nền tảng cho các chuẩn mực và giá trị của xã hội đó”.

Hội nghị, với chủ đề “Xây dựng hòa bình tại châu Âu: Vai trò của Học thuyết Xã hội Công giáo và các giá trị phổ quát?”, do CAPPF phối hợp với Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE) tổ chức, nhằm tìm cách đối diện với các xung đột ngày càng leo thang tại châu Âu dưới ánh sáng của Giáo huấn Xã hội của Giáo hội.

“Ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV, người đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề hòa bình và Học thuyết Xã hội Công giáo”, ban tổ chức cho biết, hội nghị mong muốn “huy động các nguồn lực trí tuệ và các mối tương quan” để xem xét các chiều kích xã hội, kinh tế và chính sách của việc xây dựng hòa bình, thông qua một cuộc thảo luận toàn diện.

Văn hóa hiện đại thường chống lại các giá trị phổ quát

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng văn hóa đương đại thường chống lại các giá trị phổ quát do tôn giáo đề xuất, và đồng thời lưu ý rằng, mặc dù “sự chống đối này nảy sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng cuộc khủng hoảng cốt lõi nằm ở sự lan rộng của chủ nghĩa tương đối và việc giản lược chân lý thành ý kiến chủ quan”.

Hòa bình đích thực, theo Đức Thánh Cha, đòi hỏi một sự dấn thân chung đối với phẩm giá của con người, được tạo dựng theo “hình ảnh và giống với Thiên Chúa”.

Trích dẫn Thông điệp Centesimus Annus của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ban hành nhân kỷ niệm 100 năm Thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Không có sự tiến bộ đích thực nào có thể đạt được nếu không tôn trọng quyền tự nhiên và nền tảng là được biết chân lý và sống phù hợp với chân lý ấy”.

Cội rễ Kitô giáo của châu Âu

Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ hy vọng rằng hội nghị sẽ trở thành một lời nhắc nhở về cội rễ Kitô giáo của châu Âu, để từ những giá trị được chia sẻ chung, “một châu Âu hòa bình và công bằng hơn” có thể được xây dựng.

Ngài khẳng định rằng Giáo huấn Xã hội của Giáo hội “có rất nhiều điều để cống hiến, bởi vì Giáo huấn này vượt qua mọi biên giới và cung cấp một nền tảng cho những lợi ích tập thể và lối sống chung, nhờ đó làm cho sự chung sống hòa bình trở nên khả thi”.

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, là một trong những diễn giả được mời phát biểu tại hội nghị.

Bối cảnh địa chính trị hiện nay

Trong bài diễn văn chính, theo tờ The Luxembourg Chronicle, Đức Hồng y Hollerich mô tả bối cảnh địa chính trị hiện nay như “thời kỳ chuyển giao”, và đồng thời nhận định rằng trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu tập trung vào việc tái vũ trang, “chỉ riêng năng lực quân sự sẽ không đủ để bảo đảm an ninh”.

“Hòa bình cũng đòi hỏi những con người sẵn sàng bảo vệ tự do”, Đức Hồng y Hollerich nói, đồng thời kêu gọi “tinh thần hiệp hành” nhằm giúp các xã hội đang bị phân cực có thể vượt qua những khác biệt thông qua đối thoại.

Tờ báo có trụ sở tại Luxembourg cũng cho biết Đức Hồng y Hollerich đã nhấn mạnh kinh nghiệm hiệp hành của chính Giáo hội như một mẫu gương của đối thoại trong thế giới đầy phân cực ngày nay.

Lời kêu gọi những “quyết định cụ thể”

Cũng phát biểu tại hội nghị, bà Halyna Yanchenko, nghị sĩ Quốc hội Ukraine, đã kêu gọi “những quyết định cụ thể và hành động nhanh chóng, thay vì chỉ là những lời bày tỏ sự cảm thông”.

Theo bà, hòa bình “không thể đạt được bằng vũ lực, cũng không thể bị áp đặt bằng cách hy sinh công lý”.

Cùng chung quan điểm này, Cha Oleh Zymak, Linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã nhấn mạnh “sự mong manh của các thể chế quốc tế” và đồng thời kêu gọi “bảo vệ phẩm giá con người và một nền hòa bình công bằng”, theo tường thuật của tờ The Luxembourg Chronicle.

Minh Tuệ (theo OSV News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết