Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Quốc gia Thành Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tại lễ khai mạc Năm Tư pháp của Quốc gia Thành Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc “kín đáo và thầm lặng” của hệ thống tư pháp.
Trong bài diễn văn đầu tiên trước cơ quan tư pháp Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công lý đích thực không thể chỉ dựa trên luật pháp thực định, nhưng phải được hiểu như là “việc thực thi một hình thức bác ái có trật tự”.
Dựa nhiều trên giáo huấn của Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng công lý là một nhân đức trụ cột nằm ở trung tâm của đời sống cá nhân cũng như đời sống cộng đoàn.
“Khi tình yêu được sắp đặt đúng trật tự – khi Thiên Chúa được đặt ở vị trí trung tâm và tha nhân được nhìn nhận trong phẩm giá của họ – thì toàn bộ đời sống cá nhân và xã hội sẽ tìm lại được định hướng đúng đắn của nó”, ngài nói.
Trật tự của tình yêu, Đức Thánh Cha cho biết thêm, dẫn đến trật tự của công lý, bởi vì tình yêu đích thực không bao giờ tùy tiện hay hỗn loạn, nhưng luôn nhìn nhận sự thật của các mối tương quan và phẩm giá của mỗi con người.
“Sự khôn ngoan thần học đã diễn tả mối tương quan này qua lời khẳng định: Caritas perfecta, perfecta iustitia est (‘Bác ái hoàn hảo chính là công lý hoàn hảo’), bởi vì trong sự viên mãn của đức ái, công lý tìm thấy sự viên mãn đích thực nhất của nó”, Đức Thánh Cha nói.
Công lý đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng quyền của mỗi người, tạo nên một không gian trong các mối tương quan có trật tự để hoa trái cao quý nhất của tình yêu có thể nảy sinh.
“Công lý, khi được thực thi với sự quân bình và trung thành với chân lý, trở thành một trong những yếu tố vững chắc nhất của sự hiệp nhất trong cộng đoàn”, Đức Thánh Cha nói. “Công lý không chia rẽ; trái lại, nó củng cố những mối dây liên kết con người với nhau và góp phần xây dựng lòng tin lẫn nhau, điều làm cho sự chung sống có trật tự trở nên khả thi”.
Khi nói về vai trò của công lý và luật pháp tại Quốc gia Thành Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết tiến trình tư pháp không chỉ nhằm giải quyết các tranh chấp, nhưng còn góp phần củng cố uy tín của các thể chế.
Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng những điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này bao gồm: việc tuân thủ các bảo đảm về thủ tục tố tụng, sự chí công vô tư của thẩm phán, quyền được biện hộ và thời gian tố tụng hợp lý.
Trích dẫn lời của Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nói: “Không có công lý thì không thể điều hành một quốc gia; cũng không thể có luật pháp trong một quốc gia nếu nơi đó không có công lý đích thực”.
Bằng việc xem xét cẩn trọng các dữ kiện của từng vụ việc, hệ thống tư pháp Vatican thi hành sứ mạng của Giáo hội trong việc phục vụ Dân Chúa, bởi vì mọi thủ tục tố tụng và phán quyết đều phải phản ánh “việc tìm kiếm chân lý, vốn nằm ở trung tâm đời sống của Giáo hội”.
Kết thúc bài diễn văn với các thành viên của ngành tư pháp Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng công lý đích thực là yếu tố mang lại sự ổn định và niềm tin trong xã hội.
“Ước gì công lý luôn được soi sáng bởi chân lý và được đồng hành bởi lòng thương xót, vì cả hai đều đạt đến sự viên mãn nơi Đức Kitô”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Như thế, luật pháp – khi được áp dụng với sự chính trực và theo tinh thần của Giáo hội – sẽ trở thành một công cụ quý giá để xây dựng sự hiệp thông và củng cố sự hiệp nhất của Dân Chúa”.
Thiên Ân (theo Vatican News)