Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew và Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đều từng nhiều lần bày tỏ ý định cùng nhau đến thăm địa điểm diễn ra Công đồng Nicêa để kỷ niệm 1.700 năm sự kiện này.
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, sau bài huấn từ trước khoảng 6.000 chuyên viên truyền thông, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lần lượt tiến đến và chào hỏi một số nhà báo, dành thời gian trò chuyện ngắn gọn với từng người. Trong những cuộc trò chuyện ngắn này, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiết lộ rằng ngài đang chuẩn bị cho chuyến Tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicêa.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã bác bỏ khả năng về chuyến Tông du đến Hoa Kỳ hoặc Fatima, Bồ Đào Nha trong thời gian tới.
Sau khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiến đến gần các nhà báo ngồi ở những hàng ghế đầu tiên và họ nhanh chóng đặt cho ngài một vài câu hỏi.
Một ký giả người Ý nhắc lại rằng năm nay đánh dấu 1.700 năm Công đồng Nicêa và việc Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng dự định cùng với Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew hành hương đến địa điểm diễn ra Công đồng, nay là thành phố Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha trả lời: “Tôi biết. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi ấy”.
Chuyến đi này, mang đậm chiều kích hiệp nhất Kitô giáo, là một trong những dự án đã được lên kế hoạch trước khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời, và có thể đã diễn ra vào cuối tháng này, dù Tòa Thánh chưa bao giờ công bố chính thức thời điểm cụ thể.
Chủ đề hiệp nhất dường như là điều Đức Thánh Cha Lêô XIV hết sức bận tâm, nếu xét theo Khẩu hiệu Giáo hoàng của ngài.
Công đồng Nicêa, Công đồng đã hình thành bản “Kinh Tin Kính Nicêa”, — lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo — khai mạc vào khoảng ngày 24 tháng 5 năm 325.
Không đến Hoa Kỳ hay Bồ Đào Nha
Ký giả Lester Holt của đài NBC News (Hoa Kỳ) đã hỏi Đức Thánh Cha Lêô XIV rằng liệu ngài có dự định “sớm trở về quê nhà” hay không. Đức Thánh Cha trả lời: “Tôi không nghĩ vậy”.
Một nữ phóng viên người Bồ Đào Nha chuyên theo dõi Vatican nhắc ngài rằng thứ Ba, ngày 13 tháng 5, Giáo hội kính nhớ Đức Mẹ Fatima, và hỏi ngài có dự định hành hương đến đó không. Đức Thánh Cha hài hước đáp: “Đức Hồng y Prevost đã lên kế hoạch đi. Nhưng kế hoạch thay đổi rồi”.
Câu chuyện về thể thao và món quà thánh tích
Được biết Đức Thánh Cha yêu thích quần vợt, một thành viên của nhóm truyền thông các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã đề nghị sắp xếp một trận đấu giữa ngài và André Agassi, tay vợt huyền thoại người Mỹ. Đức Thánh Cha đáp lại cách dí dỏm: “Được thôi. Nhưng chúng ta sẽ không đưa Sinner đi đâu nhé” — một lối chơi chữ vừa nhắc đến tay vợt người Ý Jannik Sinner (hiện xếp hạng số một thế giới), vừa chơi chữ với từ “sinner” (người tội lỗi) trong tiếng Anh.
Khi một số ký giả đề nghị ngài chơi đánh đôi, Đức Thánh Cha thú nhận rằng ngài có chơi. Nhưng “không giỏi lắm”.
Một nhà báo người Mỹ đã xin ngài ký tặng lên một quả bóng chày. Kể từ khi Đức Lêô XIV được bầu chọn, truyền thông Hoa Kỳ không ngừng bàn luận về việc ngài ủng hộ đội bóng nào trong hai đội quê nhà của mình (Theo lời anh trai của ngài, Đức Thánh Cha ủng hộ đội White Sox chứ không phải đội Cubs).
Ở một diễn biến hoàn toàn khác, nữ ký giả người Ý Stefania Falasca đã trao tặng Đức Thánh Cha một thánh tích của Chân Phước Gioan Phaolô I.
Minh Tuệ (theo Aleteia)