Đức Thánh Cha Lêô XIV: Chúa Giêsu thách thức sự tự mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu độ

Đức Thánh Cha XIV vẫy tay chào đám đông trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha XIV vẫy tay chào đám đông trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong giờ Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật ngày 24 tháng 8, đã khẳng định rằng Chúa Giêsu kêu gọi các Kitô hữu bước qua “cửa hẹp” và thách thức sự tự mãn của những ai tưởng rằng mình đã được cứu độ.

Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các tín hữu hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, suy niệm về bài Tin Mừng trong ngày, trong đó Chúa Giêsu dạy: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì Ta nói cho anh em biết, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,22-30).

“Chúa Giêsu đã không chọn con đường dễ dàng của sự thành công hay quyền lực; trái lại, để cứu độ chúng ta, Người đã yêu thương chúng ta đến mức đi qua ‘cửa hẹp’ của thập giá”, Đức Thánh Cha nói.

Có những lúc việc theo Chúa nhiều khi đòi hỏi “phải đưa ra những quyết định khó khăn và không được số đông ủng hộ, phải chống lại những khuynh hướng ích kỷ của bản thân, biết đặt mình phục vụ tha nhân, và kiên trì làm điều thiện ngay cả khi dường như lý lẽ của sự dữ đang thắng thế”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Trong số những người tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 24 tháng 8 năm 2025, có các chủng sinh Hoa Kỳ đến từ Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ tại Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong số những người tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 24 tháng 8 năm 2025, có các chủng sinh Hoa Kỳ đến từ Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ tại Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô giải thích rằng Chúa Giêsu chất vấn về điều mà Ngài mô tả là “sự an toàn của các tín hữu” và đồng thời cũng cho biết thêm rằng lời của Chúa Giêsu về “cửa hẹp” trước hết là để “thách thức sự tự mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu độ, chỉ cần thực hiện vài hành vi đạo đức và cảm thấy rằng như thế là đủ”.

“Đức tin của chúng ta mới là đích thực khi đức tin ấy bao trùm toàn bộ đời sống của chúng  ta, khi nó trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định của chúng ta, khi nó khiến chúng ta trở thành những người nam, người nữ dấn thân thực thi điều thiện và sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì tình yêu, như chính Chúa Giêsu đã làm”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúa Giêsu là thước đo đích thực của đức tin của chúng ta; Người là cánh cửa mà qua đó chúng ta phải bước qua để được cứu độ (x. Ga 10,9), bằng cách cảm nghiệm tình yêu của Người và dấn thân trong đời sống hằng ngày để xây dựng công lý và hòa bình”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tìm được sự can đảm để bước qua ‘cửa hẹp’ của Tin Mừng, để chúng ta có thể mở lòng hân hoan đón nhận vòng tay rộng mở của Thiên Chúa là Cha đầy lòng khoan nhân”.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh cùng với cộng đoàn, Đức Thánh Cha hướng tâm trí đến các Kitô hữu đang chịu cảnh bạo lực tại tỉnh Cabo Delgado của Mozambique.

“Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân tại Cabo Delgado, Mozambique, những người đã trở thành nạn nhân của tình trạng bất ổn và bạo lực vẫn tiếp tục gây ra sự chết chóc và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Tôi kêu gọi anh chị em đừng quên những người anh chị em này của chúng ta, hãy cầu nguyện cho họ, và tôi hy vọng rằng những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ thành công trong việc khôi phục an ninh và hòa bình trên vùng lãnh thổ ấy”.

Đức Thánh Cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine, chỉ ít ngày sau khi ngài kêu gọi dành một ngày cầu nguyện và ăn chay toàn thế giới để cầu nguyện cho hòa bình. “Hôm nay, chúng ta hiệp thông với các anh chị em Ukraine, những người đang cùng với sáng kiến thiêng liêng ‘Lời cầu nguyện toàn thế giới cho Ukraine’, khẩn xin Thiên Chúa ban hòa bình cho quê hương đau khổ của họ”, ngài nói.

1

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đăng trên mạng X bức thư của Đức Thánh Cha, trong đó Đức Thánh Cha Lêô bảo đảm với ông rằng ngài luôn cầu nguyện cho nhân dân Ukraine đang đau khổ và nói rằng con đường hòa bình vì lợi ích của tất cả mọi người sẽ sớm được mở ra.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết