
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói về việc Chúa Kitô có thể chữa lành quá khứ của chúng ta trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)
Sau khi di chuyển vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc Popemobile để chào thăm hàng ngàn tín hữu quy tụ tham dự buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý với chủ đề “Đức Giêsu Kitô, niềm Hy vọng của chúng ta”.
Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành và khai mở quá khứ, điều nhiều khi làm chúng ta tê liệt, đồng thời mời gọi mỗi người tiến bước và can đảm chọn lựa hướng đi cho chính lịch sử cuộc đời của mình.
Giáo hội: Ngôi nhà của lòng thương xót
Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy tư về những khoảnh khắc trong đời sống khi “chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt, bị dồn vào ngõ cụt”, khi mà “niềm hy vọng dường như trở nên vô ích — chúng ta đành buông xuôi và không còn đủ sức để chiến đấu nữa”.
Trích dẫn đoạn Tin Mừng Gioan 5,1–9 kể về việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt, Đức Thánh Cha nói rằng chính Chúa Giêsu là Đấng “đến gần con người trong nỗi đau khổ của họ” — những người bệnh tật và những ai bị loại trừ khỏi Đền Thờ vì bị coi là ô uế.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng những người này từng đặt hy vọng được chữa lành nơi một hồ nước mà người ta tin rằng có khả năng mang lại sự chữa lành. Theo tập tục thời đó, ai nhảy xuống hồ đầu tiên khi nước vừa khuấy động thì sẽ được chữa khỏi.
“Cái hồ ấy được gọi là ‘Betzatà’, nghĩa là ‘nhà của lòng thương xót’. Chúng ta có thể xem đó như một hình ảnh của Giáo hội, nơi quy tụ những người đau yếu, nghèo khổ, và là nơi mà Chúa Giêsu đến để chữa lành và mang lại niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.
Sự tê liệt của cảm giác thất vọng
Sau đó, Đức Giêsu tiến lại gần một người bị bại liệt đã suốt 38 năm, người mà trong suốt thời gian ấy chưa một lần xuống được hồ. Đức Thánh Cha nhận định rằng “điều thường làm chúng ta tê liệt chính là nỗi thất vọng. Chúng ta cảm thấy chán nản và dễ rơi vào tình trạng buông xuôi”. Khi Chúa Giêsu hỏi người bại liệt, Ngài đặt một câu hỏi rất cần thiết: “Anh có muốn được lành bệnh không?”.
“Đôi khi, chúng ta lại thích ở lại trong tình trạng bệnh hoạn, để người khác phải chăm sóc mình. Đó có thể là cái cớ để tránh né việc quyết định về cuộc sống của chính mình. Nhưng Chúa Giêsu dẫn người này trở lại với ước muốn thật sự và sâu xa nhất của anh ta”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.
Người bại liệt, với tâm trạng thất vọng, trả lời rằng anh ta không có ai giúp mình xuống hồ — một thái độ mà theo Đức Thánh Cha, “trở thành cái cớ để tránh né trách nhiệm cá nhân”.
Nhận xét về cái nhìn mang tính định mệnh của người bại liệt đối với cuộc sống, Đức Thánh Cha nói rằng có những lúc “chúng ta nghĩ mọi chuyện xảy ra là vì chúng ta xui xẻo, hay vì số phận chống lại chúng ta. Người đàn ông này nản lòng. Anh ta cảm thấy mình bị đời đánh gục”.
Với Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra rằng cuộc đời chúng ta nằm trong tay của chính chúng ta
Dù vậy, Chúa Giêsu “giúp người bại liệt khám phá ra rằng cuộc sống của anh ta cũng nằm trong chính bàn tay của anh. Chúa Giêsu mời gọi anh trỗi dậy khỏi tình trạng kéo dài ấy và vác lấy chiếc chõng của mình. Chiếc chõng ấy không bị vứt bỏ hay bỏ lại phía sau: nó là biểu tượng cho căn bệnh mà người bại liệt đã trải qua — lịch sử của anh ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Quá khứ, theo Đức Thánh Cha, là điều từng giữ anh ta lại, khiến anh “phải nằm đó như một người đã chết”. Nhưng nhờ Chúa Giêsu, người bại liệt có thể “vác lấy chiếc chõng ấy và mang nó đi bất cứ nơi nào mình muốn — anh ta có thể quyết định làm gì với lịch sử của đời mình. Điều quan trọng là biết tiến bước và can đảm đảm nhận trách nhiệm trong việc chọn lựa con đường để đi”.
Kết thúc bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Thiên Chúa “ban cho chúng ta ơn nhận ra đâu là những chỗ trong cuộc đời mà chúng ta đang bị mắc kẹt. Chúng ta hãy cất lên ước muốn được chữa lành. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang cảm thấy bị tê liệt và không tìm thấy lối thoát nào trong cuộc sống của mình”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)