
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm viện dưỡng lão do cộng đồng Dòng Tiểu muội Người nghèo điều hành tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 28 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Sáu Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm Nhà Dưỡng lão của Dòng Tiểu Muội Người Nghèo tại Istanbul. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn các Nữ tu rằng đức ái Kitô giáo không khởi đi từ hành động, nhưng từ sự hiện diện, tức là sống tinh thần hiệp thông thực sự với những người mà chúng ta phục vụ.
“Bí quyết của đức ái Kitô giáo đó là trước khi trở nên người phục vụ người khác, chúng ta phải hiện diện với họ, trong tinh thần hiệp thông dựa trên tình huynh đệ”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi gặp gỡ vào ngày 28 tháng 11, ngày thứ hai trong chuyến Tông du Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài đánh dấu hành kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa I.
Một điểm dừng tại một cơ sở bác ái đã trở thành thông lệ trong các chuyến Tông du quốc tế của các Giáo hoàng, và Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn dành thời gian để đến thăm các cụ cao niên như một dấu chỉ của sự gần gũi với những người thường bị gạt ra bên lề trong xã hội hiện đại.
Được thành lập tại Pháp năm 1839 bởi Thánh Jeanne Jugan, Dòng Tiểu Muội Người Nghèo phục vụ những người cao niên gặp khó khăn trên toàn thế giới, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ chào đón nhiều người thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha đã được chào đón tại nhà dưỡng lão bởi Nữ tu Bề trên, nguyên Bề trên và Bề Trên Tỉnh Dòng, trước khi ngài tiến vào nhà nguyện gặp gỡ các cư dân, nhân viên và các vị ân nhân.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm viện dưỡng lão do cộng đồng Dòng Tiểu muội Người nghèo điều hành tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 28 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Suy tư về tên gọi của Hội dòng, Đức Thánh Cha nói với các Nữ tu rằng sứ vụ của họ phản chiếu chính cuộc đời của Chúa Giêsu. “Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi các chị em Nữ tu để trợ giúp hay phục vụ người nghèo, nhưng còn mời gọi các chị em trở nên ‘những người chị em’ của họ. Các chị em được mời gọi trở nên giống như Chúa Giêsu, Đấng mà Chúa Cha đã sai đến không chỉ để trợ giúp và phục vụ chúng ta, nhưng còn để trở nên người anh em của chúng ta”.
Hướng đến các cư dân của viện dưỡng lão, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng từ “người cao niên” đang có nguy cơ mất đi ý nghĩa trong những nền văn hoá bị chi phối bởi chủ nghĩa hiệu năng và duy vật chất. Những thái độ như vậy, theo Đức Thánh Cha, khiến xã hội dễ quên đi phẩm giá và giá trị của người cao tuổi. Trái lại, Thánh Kinh và truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận các bậc lão thành như những người lưu giữ ký ức và sự khôn ngoan.
“Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc nhở – những bậc cao niên là kho tàng của sự khôn ngoan của một dân tộc, là báu vật của đàn con cháu, của các gia đình và của toàn xã hội”, ngài nói.
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc bằng lời cảm ơn cộng đoàn vì chứng tá kiên trì và thấm đượm tinh thần cầu nguyện, và ngài cũng cầu xin Thiên Chúa củng cố tất cả những người đang sống và phục vụ trong mái nhà này.
Minh Tuệ (theo CNA)