
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 13 tháng 7 năm 2025 tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo, Ý, nơi ngài đang nghỉ hè hai tuần (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cầu nguyện cho các nạn nhân của một cuộc tấn công đẫm máu do Israel thực hiện nhắm vào Giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza. Ngài mạnh mẽ lên án “sự man rợ của chiến tranh” và một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
“Tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về cuộc tấn công hôm thứ Năm tuần trước của quân đội Israel nhắm vào Giáo xứ Công giáo Thánh Gia tại Thành phố Gaza, mà như anh chị em đã biết, đã khiến 3 Kitô hữu thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng”, Đức Thánh Cha nói trong giờ Kinh Truyền Tin từ Dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, cách Rôma khoảng 25 km về phía Đông Nam.
Ngài nêu đích danh 3 tín hữu đã qua đời: ông Saad Issa Kostandi Salameh, bà Foumia Issa Latif Ayyad, và bà Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud, và đồng thời cho biết thêm: “Tôi đặc biệt gần gũi với gia đình các nạn nhân và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ”.
Cuộc tấn công hôm 17 tháng 7 nhắm vào khuôn viên Giáo xứ cũng khiến 9 người khác bị thương, trong đó có Cha sở Giáo xứ, Linh mục Gabriel Romanelli. Giáo xứ Thánh Gia đã trở thành nơi trú ẩn cho hơn 600 người kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 10 năm 2023, bao gồm các tín hữu Công giáo, Chính Thống giáo và người Hồi giáo.
“Thật đau lòng, hành động này lại tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công quân sự không ngừng nhắm vào dân thường và các địa điểm thờ phượng tại Gaza”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi một lần nữa kêu gọi việc chấm dứt ngay lập tức sự man rợ của chiến tranh và đồng thời tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”.
“Tôi lặp lại lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến cộng đồng quốc tế: hãy tuân thủ luật nhân đạo, tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ dân thường, cũng như nghiêm cấm hình phạt tập thể, việc sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng”.
Vụ tấn công hôm thứ Năm đã ngay lập tức bị các nhà lãnh đạo Giáo hội lên án mạnh mẽ. Cùng ngày, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một bức điện thư do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký thay mặt ngài, bày tỏ sự tiếc thương về những thương vong do cuộc tấn công gây ra, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ngày hôm sau, Đức Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, và Đức Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp Theophilos III đã đích thân đến Gaza để mang lại sự an ủi về tinh thần và vật chất cho các nạn nhân.
Theo tổ chức Caritas Giêrusalem, hai trong số các nạn nhân thiệt mạng khi đang ở bên ngoài tòa nhà chính của Giáo xứ – vốn đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn – vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Ông Salameh, 60 tuổi, người trông coi Giáo xứ, đang ở sân nhà thờ; còn bà Ayyad, 84 tuổi, đang ngồi trong một lều hỗ trợ tâm lý xã hội do Caritas dựng lên, thì bị trúng mảnh đạn và gạch đá sụp đổ rớt trúng. Cả hai đều qua đời sau đó tại Bệnh viện Al-Mamadani, do tình trạng “thiếu hụt nghiêm trọng phương tiện y tế và đơn vị máu” ở Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thừa nhận trách nhiệm, họ tuyên bố rằng “mảnh đạn từ một quả đạn pháo được bắn ra trong hoạt động tác chiến quân sự tại khu vực này đã vô tình rơi trúng nhà thờ”.
Sau vụ tấn công, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Trong thông cáo của Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ sự bận tâm sâu sắc đến tình hình nhân đạo của người dân Gaza, “những người đang phải trả cái giá đau lòng, đặc biệt là trẻ em, người già và những người bệnh tật”.
Sau khi cầu nguyện cho các nạn nhân tại Gaza trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một thông điệp liên đới đến toàn thể các Kitô hữu trong khu vực.
“Anh chị em Kitô hữu tại Trung Đông thân mến, tôi muốn nói với anh chị em rằng: tôi hết sức đồng cảm với cảm giác bất lực của anh chị em trước hoàn cảnh nghiêm trọng này”, Đức Thánh Cha nói. “Anh chị em luôn ở trong trái tim của Đức Giáo hoàng và toàn thể Giáo hội. Xin cảm ơn chứng tá đức tin của anh chị em”.
Đức Thánh Cha phó thác họ cho Đức Trinh Nữ Maria, “người phụ nữ của vùng Cận Đông, rạng đông của Mặt Trời mới đã mọc lên trong dòng lịch sử”, và cầu xin Đức Mẹ “luôn gìn giữ anh chị em và đồng hành cùng thế giới tiến về những bình minh của hòa bình”.
Chúa Nhật vừa qua là lần thứ hai Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự giờ Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo trong kỳ nghỉ hè kéo dài hai tuần. Trước đó cùng ngày, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu địa phương tại Vương cung Thánh đường Chính tòa Thánh Pancras ở Albano gần đó.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương hiện diện tại sân bên trong dinh thự, trong đó có sinh viên và nhân viên của Học viện Kỹ thuật Công giáo gần đó, cùng một nhóm hướng đạo sinh Công giáo đang hành hương Năm Thánh đến viếng mộ Chân Phước Carlo Acutis, người sẽ được Đức Thánh Cha Lêô tuyên phong hiển thánh vào tháng Chín tới đây – vị thánh trẻ đầu tiên thuộc thế hệ gen Y.
Vatican xác nhận rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ trở lại Vatican vào thứ Ba tuần này.
Minh Tuệ (theo CNA)