Đức Thánh Cha Lêô XIV: Cần xây dựng “nền văn hóa hòa giải” để hỗ trợ người di cư và người tị nạn

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội nghị thượng đỉnh về 'Người di cư và Người tị nạn trong Ngôi nhà chung của chúng ta' diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 tại Rome vào thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tham dự viên tham dự hội nghị thượng đỉnh về ‘Người di cư và Người tị nạn trong Ngôi nhà chung của chúng ta’ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 tại Rome vào thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “nền văn hóa hòa giải” là điều cần thiết để hỗ trợ hơn 100 triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng di dân và tản cư trên toàn thế giới trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 10, với các tham dự viên tham gia hội nghị thượng đỉnh ‘Người di cư và Người tị nạn trong Ngôi nhà Chung của Chúng ta’, diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 10 tại Rôma.

“Cũng như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói đến ‘nền văn hóa gặp gỡ’ như liều thuốc chữa trị cho tình trạng toàn cầu hóa sự thờ ơ, chúng ta cũng phải nỗ lực đối diện với tình trạng toàn cầu hóa sự bất lực bằng cách cổ võ một nền văn hóa hòa giải”, Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên quy tụ tại Điện Clementine tại Vatican.

“Qua cuộc gặp gỡ đặc biệt này, chúng ta ‘gặp gỡ nhau bằng cách chữa lành những vết thương, tha thứ cho nhau về những điều xấu chúng ta đã làm cũng như những điều chúng ta chưa thực hiện, nhưng hậu quả của chúng vẫn còn đè nặng’”, Đức Thánh Cha trích lời vị tiền nhiệm của mình.

“Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần sẵn sàng lắng nghe, khả năng đồng cảm với nỗi đau của tha nhân và sự nhận biết rằng chúng ta có cùng những ước mơ và hy vọng”, ngài nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp gỡ khoảng 200 người đến từ 40 quốc gia tham dự hội nghị kéo dài ba ngày, Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên xây dựng những “kế hoạch hành động” dựa trên bốn trụ cột: “giáo huấn, nghiên cứu, sự phục vụ và cổ võ” nhằm giảm bớt sự đau khổ cho những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng di cư và tản cư.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những “cử chỉ và chính sách hòa giải” cụ thể, đặc biệt tại “những vùng đất còn mang những vết thương sâu sắc do xung đột kéo dài”.

“Tôi hiệp ý cầu nguyện để những nỗ lực của anh chị em có thể mang lại những ý tưởng và phương cách mới trong lĩnh vực này, luôn hướng đến việc đặt phẩm giá của từng con người ở trung tâm của mọi giải pháp”, Đức Thánh Cha khẳng định.

Hội nghị quốc tế này do Viện Di trú Mẹ Cabrini thuộc Đại học Villanova tổ chức, nhằm quy tụ các cơ sở giáo dục, tổ chức phi chính phủ và các nhóm địa phương thông qua sáng kiến ​​kéo dài ba năm nhằm đáp ứng bền vững nhu cầu của các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh Năm Thánh Di dân và Năm Thánh Truyền giáo diễn ra vào cuối tuần 4–5 tháng 10, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên lồng ghép hai chủ đề “hòa giải và hy vọng” vào kế hoạch hành động của họ

“Khi xây dựng các kế hoạch hành động, điều quan trọng là hãy nhớ rằng người di dân và người tị nạn có thể trở thành những chứng nhân đặc biệt của niềm hy vọng, nhờ sự kiên cường và lòng tín thác vào Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi khích lệ anh chị em hãy nêu cao những tấm gương hy vọng này trong chính các cộng đồng mà anh chị em đang phục vụ”, Đức Thánh Cha tiếp lời. “Bằng cách này, họ có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác và giúp tìm ra những cách thế để vượt qua những thách đố mà họ phải đối mặt trong cuộc sống”.

Hội nghị thượng đỉnh về ‘Người di cư và Người tị nạn trong Ngôi nhà chung của chúng ta’ được sự hỗ trợ của Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican.

sim354333 sim421655

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết