Đức Thánh Cha Lêô XIV: Các Giáo xứ nên phản ánh một Giáo hội 'quan tâm đến con cái của mình'

Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích một Giáo xứ ở Rôma đang đối mặt với tình trạng nghèo đói và những thách thức xã hội thể hiện sự gần gũi của mình với những người bị tổn thương và đang tìm kiếm hy vọng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ với cộng đoàn  Giáo xứ Đức Mẹ Dâng Mình ở Rôma vào ngày 8 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ với cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Dâng Mình ở Rôma vào ngày 8 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN)

Hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục các chuyến thăm mục vụ đến các Giáo xứ ở ngoại ô Rôma, đến thăm Giáo xứ Đức Mẹ Dâng Mình ở khu phố Torrevecchia, nơi ngài khuyến khích các tín hữu Công giáo đảm bảo các hoạt động của Giáo xứ phản ánh một Giáo hội “quan tâm đến con cái của mình”.

Đức Thánh Cha Lêô đến Giáo xứ vào lúc 4 giờ chiều, và được Đức Hồng y Baldo Reina cùng với Cha xứ Paolo Stacchiotti chào đón. Tuy nhiên, sự chào đón nồng nhiệt nhất đến từ các em thiếu nhi, giới trẻ và các gia đình đến từ quận 13 của thành phố Rôma.

Đã hơn 40 năm kể từ lần cuối cùng một vị Giáo hoàng đến thăm Giáo xứ Đức Mẹ Dâng Mình. Thánh Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến thăm mục vụ đến Giáo xứ này vào năm 1982.

Cha xứ Paolo Stacchiotti cho biết khu phố này phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể nhưng cũng nổi bật bởi mối liên kết cộng đồng bền chặt.

“Đây không phải là một khu phố dễ sống”, Cha Stacchiotti nói. “Nhưng những báo cáo về tội phạm không phản ánh hết những điều tốt đẹp tồn tại ở đây. Đây là một cộng đồng đoàn kết, đầy những người quảng đại, luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau”.

Chuyến viếng thăm này đánh dấu lần thứ tư Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm một Giáo xứ ở Rôma kể từ giữa tháng Hai. Anh chị em giáo dân đã chào đón ngài bằng những biểu ngữ, những bài hát và những cái bắt tay nồng ấm.

“Chúng tôi sẽ tặng Đức Thánh Cha một bức tượng do các Nữ tu đã sống ở Bastogi 30 năm chế tác”, Cha xứ nói. “Đó là bản sao của bức tượng Đức Mẹ Pellegrina được rước quanh khu phố trong tháng Năm. Đó không phải là một món quà quý giá, nhưng nó là biểu tượng của Giáo xứ chúng tôi”.

Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô đã dừng chân tại sân thể thao của Giáo xứ để chào các em thiếu nhi và gia đình giữa những biểu ngữ với dòng chữ “Chúng con yêu mến Đức Thánh Cha”, những quả bóng bay và một bầu không khí đầy náo nhiệt.

Trong chuyến thăm khu phức hợp của Giáo xứ, Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ những người khuyết tật và các bệnh nhân. Tại hội trường Giáo xứ, ngài đã chào thăm khoảng 60 người đang gặp phải nhiều khó khăn khác nhau trước khi cử hành Thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều.

Trong bài giảng của mình, khi suy niệm về câu chuyện Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari trong Phúc Âm, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa sự gần gũi của Thiên Chúa và đời sống đức tin.

“Trong hành trình này, sự gần gũi với Thiên Chúa và đời sống đức tin của chúng ta gắn bó mật thiết với nhau: bằng cách đổi mới nơi mỗi chúng ta ân sủng của Bí tích Thánh tẩy, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hoán cải, đồng thời thanh tẩy tâm hồn chúng ta bằng tình yêu của Ngài và bằng những việc làm bác ái mà Ngài mời gọi chúng ta thực hiện”, Đức Thánh Cha nói.

“Khát khao sự sống và tình yêu của người phụ nữ Samari cũng chính là khát khao của chúng ta: khát khao của Giáo hội và của toàn thể nhân loại, bị tổn thương bởi tội lỗi nhưng lại càng khao khát Thiên Chúa hơn bao giờ hết”, ngài tiếp tục.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận xét rằng trình thuật Tin Mừng cho thấy người phụ nữ dần nhận ra Chúa Giêsu — trước hết là một con người, sau đó là một vị tiên tri, là Đấng Mêsia, và cuối cùng là Đấng Cứu Độ — và việc gặp gỡ Chúa Kitô đã biến đổi chị thành một người làm chứng cho người khác.

“Đứng bên cạnh và tận hưởng sự hiện diện của Ngài, người phụ nữ Samari trở thành một nguồn mạch của chân lý”, Đức Thánh Cha nói. “Thứ nước mới của ân sủng của Thiên Chúa bắt đầu tuôn trào trong tâm hồn người phụ nữ Samari, và chị cảm thấy ngay lập tức thôi thúc trở về ngôi làng của mình, cuối cùng đã thoát khỏi sự tủi hổ và háo hức loan báo cho mọi người biết về Đấng đã giải thoát chị, Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những khó khăn xã hội mà khu vực lân cận của Giáo xứ đang phải đối mặt.

“Tôi biết rằng cộng đoàn Giáo xứ của anh chị em đang sống trong một khu vực với nhiều thách đố. Có những hoàn cảnh bị gạt ra bên lề khiến người ta lo lắng; có những nghèo khó về vật chất và tinh thần”.

“Nhiều người đang chờ đợi một mái nhà, một công việc bảo đảm cuộc sống xứng đáng, những môi trường an toàn để gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau xây dựng điều gì đó tốt đẹp”, Đức Thánh Cha nói.

Khuyến khích các tín hữu đáp trả những thực tế này bằng lòng bác ái mục vụ, Đức Thánh Cha đã chỉ ra Thánh Thể là trọng tâm của đời sống cộng đồng Kitô giáo.

“Bắt đầu từ Thánh Thể, trái tim đang đập của mọi cộng đoàn Kitô hữu, tôi khuyến khích anh chị em làm cho mọi sinh hoạt của Giáo xứ trở thành dấu chỉ của một Giáo hội, như một người mẹ, quan tâm chăm sóc con cái của mình: không kết án họ, nhưng đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ họ trước những nguy hiểm”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.

Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đã có cuộc trò chuyện thân mật với các bạn trẻ và các em thiếu nhi tụ tập trên sân thể thao, nhiều em trong số đó đang chuẩn bị cho việc xưng tội Rước lễ lần đầu.

“Chúa Giêsu sẽ đến nhà các con, bước vào tâm hồn các con, vào cuộc sống của các con”, Đức Thánh Cha nói với các em. “Tất cả chúng ta phải sẵn sàng mở cửa để đón Chúa Giêsu, Đấng đang chờ đợi chúng ta”.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các em siêng năng cầu nguyện và chia sẻ với Chúa Giêsu về những lo lắng và những khó khăn hằng ngày.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã trò chuyện với các em về tầm quan trọng của hòa bình và hòa giải.

“Hãy làm hòa với bạn bè khi gặp vấn đề hoặc bất đồng quan điểm”, ngài nói. “Hãy bác bỏ mọi hình thức bạo lực và thù hận, những thứ gây chia rẽ, và hãy nỗ lực trở thành người thúc đẩy hòa bình và hòa giải trong thế giới ngày hôm nay”.

Sau khi Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã gặp gỡ Hội đồng mục vụ Giáo xứ và các Linh mục trước khi trở về Vatican.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết