
Các thành viên của ‘Hội Thánh Phanxicô trợ giúp Người Nghèo’, mặc áo phông có dòng chữ “một bàn tay giúp đỡ mọi người mỗi ngày”, hội kiến Đức Thánh Cha tại Điện Clementine của Vatican vào ngày 1 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp đón các thành viên của ‘Opera San Francesco per i Poveri’ (“Hội Thánh Phanxicô trợ giúp Người nghèo”) tại Vatican, và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với chứng tá bác ái của hội đoàn này theo truyền thống Phan Sinh.
“Khi anh chị em nhìn thấy một người nghèo”, Đức Thánh Cha nói, nhắc lại lời của Thánh Phanxicô Assisi, “anh chị em đang đứng trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa và của Người Mẹ nghèo khó của Ngài”.
“Cũng vậy, nơi người đau yếu bệnh tật, anh chị em hãy biết nhìn thấy những ‘yếu đuối mà chính Chúa Giêsu đã mang lấy”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Mỗi năm, ‘Opera San Francesco per i Poveri’ phục vụ hơn 30.000 người với nhiều hoạt động bác ái khác nhau, bao gồm điều hành các nhà ăn, phòng khám sức khỏe, cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm và hỗ trợ tâm lý cho những người túng thiếu.
Bày tỏ lòng biết ơn vì gần 70 năm phục vụ, Đức Thánh Cha Lêô đã nhấn mạnh tinh thần huynh đệ và sự trung thành tiếp tục hướng dẫn các thành viên của hội đoàn này kể từ ngày thành lập.
“Tổ chức của anh chị em đã cam kết ‘đảm bảo sự trợ giúp và sự hiếu khách cho những người túng thiếu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người theo truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là truyền thống Phan Sinh, với giáo huấn và huấn quyền của Giáo hội’”, trích dẫn quy chế của hội.
Sau bài phát biểu ngắn của Đức Thánh Cha, một số nam nữ thành viên mặc áo sơ mi trắng in logo của hội và dòng chữ “một bàn tay giúp đỡ mọi người mỗi ngày” đã có dịp hội kiến Đức Thánh Cha tại Điện Clementine của Vatican.
Mô tả Đấng Đáng Kính Fra Cecilio Maria Cortinovis, vị sáng lập hội đoàn đặt trụ sở tại Milan, là một “người gác cổng khiêm hạ” với trái tim quảng đại, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của vị tu sĩ này bằng cách đặt bên cạnh ngài những người quảng đại khác để có thể phục vụ người nghèo cách tốt đẹp hơn.
“Và như thế, cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp, mà hôm nay tất cả anh chị em là chứng nhân và là những người đang tiếp nối, đã bắt đầu”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Để tôn vinh “câu chuyện bác ái” khởi nguồn từ đức tin của Tu huynh Cortinovis, Đức Thánh Cha khuyến khích hội đoàn Phan Sinh trung thành với ba “khía cạnh nền tảng của đức ái” được ghi trong quy chế của hội: trợ giúp, tiếp đón và thăng tiến.
“Trợ giúp có nghĩa là hiện diện để đáp ứng nhu cầu của tha nhân”, ngài nói. “Và về việc này, số lượng cũng như sự đa dạng của ông việc phục vụ mà anh chị em đã tổ chức và cung cấp cho những người tìm đến anh chị em trong suốt nhiều năm thật là điều đáng kinh ngạc”.
“Điều này đi kèm với sự đón tiếp, nghĩa là dành chỗ cho tha nhân trong trái tim và trong cuộc sống của chúng ta, dành thời gian, lắng nghe, nâng đỡ và cầu nguyện”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Nhấn mạnh giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II về phẩm giá và khả năng sáng tạo của mỗi người, Đức Thánh Cha Lêô khuyên nhủ mọi người hiện diện hãy giúp tha nhân khám phá Thiên Chúa và ơn gọi riêng của họ trong cuộc đời.
“Và như thế, chúng ta đi đến điểm thứ ba: thăng tiến”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Ở đây, tinh thần vô vị lợi trong việc trao ban và tôn trọng phẩm giá con người được đặt lên hàng đầu, để chúng ta quan tâm đến những người mà chúng ta gặp gỡ chỉ vì lợi ích của họ, để họ có thể phát triển toàn diện và bước đi trên con đường riêng của mình, mà không mong đợi được đáp trả bất cứ điều gì và cũng không áp đặt bất cứ điều kiện nào”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp đón các thành viên của ‘Opera San Francesco per i Poveri’ tại Vatican (Ảnh: Vatican News)
Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người vào cuối buổi tiếp kiến riêng hôm thứ Hai và bảo đảm với các thành viên của hội ‘Opera San Francesco per i Poveri’ rằng ngài luôn đồng hành với họ trong lời cầu nguyện.
“Cảm ơn anh chị em vì những công việc anh chị em đã thực hiện và vì chứng tá anh chị em đã chia sẻ trong suốt hành trình cùng với nhau!”.
Minh Tuệ (theo CNA)