Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lo ngại về tình trạng giao tranh tái diễn ở miền đông Congo và kêu gọi đối thoại.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng giao tranh tái diễn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực ngay lập tức và quay trở lại đối thoại phù hợp với các nỗ lực hòa bình đang diễn ra.

Sau khi cùng với các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng ngài đang “theo dõi với sự quan ngại sâu sắc về việc giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo”.

“Trong khi bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân, tôi kêu gọi các bên trong cuộc xung đột chấm dứt mọi hình thức bạo lực và tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng, tôn trọng tiến trình hòa bình đang diễn ra”, Đức Thánh Cha nói.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV được đưa ra trong bối cảnh của những báo cáo về các cuộc đụng độ leo thang liên quan đến nhóm phiến quân M23 ở khu vực phía đông giàu khoáng sản, bất chấp một thỏa thuận hòa bình mới được ký kết giữa các nhà lãnh đạo Congo và Rwanda.

Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại việc tuyên phong Chân Phước cho các vị tử đạo gần đây ở Tây Ban Nha và Pháp, đồng thời ca ngợi lòng trung thành của họ với đức tin giữa bối cảnh của cuộc bách hại. “Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì những vị tử đạo này, những chứng nhân can đảm của Tin Mừng, bị bách hại và bị giết hại vì tiếp tục gần gũi với dân chúng và trung thành với Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói.

Trước đó, trong bài chia sẻ Giáo lý trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô đã suy niệm về bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, trong đó miêu tả việc ông Gioan Tẩy giả bị giam cầm vì rao giảng nhưng vẫn tìm kiếm chân lý về Chúa Giêsu.

Từ trong tù, Gioan nghe “về những việc làm của Chúa Kitô” và sai các môn đệ đi hỏi xem liệu Chúa Giêsu có thực sự là Đấng sẽ đến hay không, Đức Thánh Cha lưu ý. Câu trả lời của Chúa Giêsu, ngài nói, không chỉ ra những tuyên bố trừu tượng mà là những dấu chỉ cụ thể.

“Chúa Giêsu Kitô tự tuyên bố về mình qua những việc Ngài làm. Và những việc Ngài làm là dấu chỉ của ơn cứu độ cho tất cả chúng ta”, Đức Thánh Cha Lêô nói. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha giải thích, đã khôi phục ý nghĩa cho những cuộc đời chìm trong bóng tối và đau khổ: “Người mù được thấy, người câm nói được, người điếc nghe được… Ngay cả người chết, những người hoàn toàn không còn sự sống, cũng sống lại. Đây chính là Tin Mừng của Chúa Giêsu, tin vui mừng được loan báo cho người nghèo”.

“Những lời của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi ngục tù của sự tuyệt vọng và đau khổ”, Đức Thánh Cha noi, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Chúa Giêsu “lên tiếng cho những người bị áp bức và những người bị bạo lực và thù hận bóp nghẹt tiếng nói” và “đánh bại những ý thức hệ khiến chúng ta bị bịt tai trước sự thật”.

Kết thúc bài suy niệm của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng Mùa Vọng mời gọi các Kitô hữu kết hợp sự mong đợi Đấng Cứu Thế với việc chú tâm đến hành động của Thiên Chúa trong thế giới. “Khi đó, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm niềm vui của sự tự do khi được gặp gỡ Đấng Cứu Thế”, Đức Thánh Cha nói, lặp lại thông điệp mà Giáo hội cử hành Chúa nhật Gaudete.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết