
Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican ngày 20 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)
Với những lo lắng sâu sắc về các cuộc chiến tranh cũn như sự tàn sát đang tiếp diễn tại Thánh Địa và Ukraine, cùng với thao thức cho những nỗ lực hòa bình được thành công, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy cử hành ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 8, Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, như một ngày đặc biệt để ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Ukraine và các khu vực khác trên thế giới đang bị “thương tổn bởi chiến tranh”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này vào cuối buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 8, trong bối cảnh những nỗ lực đang được thực hiện nhằm đạt tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza và thúc đẩy một hiệp định hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Ngỏ lời với hàng ngàn khách hành hương đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, quy tụ tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng: “Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của các tín hữu trên trần gian, đồng thời cũng được khẩn cầu với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, trong khi trái đất chúng ta vẫn tiếp tục bị thương tổn bởi chiến tranh tại Thánh Địa, tại Ukraine, và tại nhiều hu vực khác trên thế giới”.
“Tôi tha thiết mời gọi toàn thể các tín hữu hãy dành ngày 22 tháng 8 cho việc ăn chay và cầu nguyện, khẩn nài Thiên Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, lau khô nước mắt của những người đang đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang hiện nay. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin chuyển cầu để các dân tộc tìm thấy con đường dẫn tới hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.
Trước đó, trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu hành hương Ba Lan hiện diện và những người tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasna Góra ở Ba Lan: “Xin anh chị em hãy nhớ đến trong ý nguyện của mình lời cầu xin cho ơn hòa bình — không vũ trang và giải trừ vũ khí — cho toàn thế giới, đặc biệt cho Ukraine và Trung Đông”.
Hôm Chúa Nhật, ngày 17 tháng 8, sau cuộc gặp gỡ tại Alaska giữa Tổng thống Donald J. Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (vào ngày 15 tháng 8), và trước khi Tổng thống Hoa Kỳ có cuộc gặp gỡ vào hôm sau với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, Đức Thánh Cha Lêô cũng đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình khi chào thăm 3.000 người tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo.
“Chúng ta hãy cầu nguyện để những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình có thể sinh hoa trái, và để trong các cuộc đàm phán, thiện ích chung của các dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu”, Đức Thánh Cha nói, nhưng không nêu đích danh Ukraine hay Gaza.
Khác với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người thường xuyên nhắc đến cả Ukraine lẫn Gaza trong hầu hết các bài diễn văn, Đức Thánh Cha Lêô đôi cũng làm như vậy, mặc dù thường dễ hiểu ngài đang đề cập đến quốc gia hoặc tình huống nào, ngay cả khi ngài không nêu tên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là kể từ khi khởi đầu triều đại Giáo hoàng hơn 100 ngày qua, ngài đã trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Ukraine Zelensky hai lần, gặp gỡ Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, đồng thời cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu; ngài vẫn chưa trò chuyện với Tổng thống Trump.
Tối ngày 19 tháng 8, trước khi trở về Vatican sau kỳ nghỉ kéo dài gần một tuần tại Castel Gandolfo, các ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, vốn bùng nổ khi Nga xâm lược quốc gia này ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hãng tin ANSA (Ý) dẫn lời Đức Thánh Cha: “Vẫn còn hy vọng, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực nhiều, cần phải liên lỉ cầu nguyện và thực sự tìm kiếm con đường phía trước để đạt được hòa bình”. ANSA cũng cho biết ngài nhận định 100 ngày đầu tiên của triều đại Giáo hoàng của mình là “một hồng ân của Thiên Chúa”.
Sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 8, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng ô tô quãng đường 40 dặm từ Castel Gandolfo tới Đền Thánh Đức Mẹ Ban Ơn ở Mentorella, phía nam Rôma, nơi ngài “thắp lên một ngọn nến hòa bình, khẩn cầu hòa bình cho toàn thế giới và phúc lành cho tất cả mọi người”, theo lời Cha Adam Dźwigoń, C.R., tu sĩ Ba Lan hiện là Giám quản Đền Thánh Mentorella. “Ý chỉ của ngài là cầu nguyện trong thinh lặng, với tâm tình tri ân, cho hòa bình và cho toàn thế giới”, Cha Dźwigoń cho biết.
Trong khi phần lớn sự chú ý kể từ ngày 15 tháng 8 tập trung vào Ukraine và nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy một hiệp định hòa bình, Đức Thánh Cha Lêô cũng luôn quan tâm đến các nỗ lực do Ai Cập và Qatar, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhằm đạt tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza, nơi mà theo Bộ Y tế Gaza, đã có hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng vì bom đạn và pháo kích của Israel, cùng hơn 200 người chết vì đói. Đức Thánh Cha đã công khai lên tiếng về vấn đề này ngày 18 tháng 5, ngày ngài chính thức khai mạc sứ vụ Phêrô.
Trước khi đến Castel Gandolfo hôm 13 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chào thăm các khách hành hương nói tiếng Do Thái đến từ Thánh Địa. “Chúng tôi là người Israel 100% và là người Công giáo 100%, và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình”, Abi, một khách hành hương, chia sẻ với Truyền thông Vatican. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và ban phép lành cho họ.
Trong khi Đức Thánh Cha ngỏ lời hôm 20 tháng 8, hãng tin ANSA cho biết có 80 rabbi Chính thống Do Thái đã công bố một văn kiện mang tựa đề: “Lời kêu gọi về sự sáng suốt luân lý, trách nhiệm và phản ứng của Do Thái Chính thống trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza”. Theo Rabbi David Rosen, một trong những người ký tên, lời kêu gọi yêu cầu Israel phải đối diện với nạn đói lan rộng tại Gaza và đồng thời lên án bạo lực cực đoan của các nhóm định cư. ANSA cho biết ngài đã gửi bức thư này đến cơ quan của Vatican phụ trách đối thoại với Do Thái giáo.
Tờ Times of Israel đưa tin rằng các rabbi này viết: “Tội lỗi và tội ác của Hamas không thể miễn trừ cho chính phủ Israel khỏi nghĩa vụ phải thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để ngăn chặn nạn đói trên diện rộng”.
Bài báo cho biết các giáo sĩ Do Thái “cũng than phiền về sự trỗi dậy của các tiếng nói cực đoan tại Israel, sự cứng rắn trong quan điểm về người Palestine, cũng như sự leo thang bạo lực từ các nhóm định cư tại Bờ Tây”. Các giáo sĩ Do Thái cho rằng: “Cơn phẫn nộ chính đáng đối với Hamas đã bị một số phần tử cực đoan mở rộng một cách nguy hiểm thành sự nghi kỵ bao trùm toàn thể dân cư Gaza — kể cả trẻ em — vốn bị xem như những kẻ khủng bố trong tương lai”, trong khi tại Bờ Tây, “bạo lực từ các nhóm định cư cực đoan đã dẫn đến việc giết hại dân thường và buộc dân làng Palestine phải rời bỏ nhà cửa, khiến tình hình khu vực càng thêm bất ổn”.
Trong số các Giáo sĩ Do Thái nổi tiếng ký tên vào bức thư có Rabbi Yosef Blau, linh hướng tại Chủng viện Thần học Rabbi Isaac Elchanan từ năm 1977 đến 2025, và cũng là cựu Chủ tịch của Hội Phục quốc Do Thái Hoa Kỳ (Religious Zionists of America). Những người ký tên khác gồm bao gồm Rabbi Pinchas Giller, các Giáo sĩ trưởng của Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy, các rabbi cao niên của những cộng đoàn Chính thống lớn tại Los Angeles và Washington, D.C., cùng cựu Giáo sĩ trưởng của Ireland, David Rosen.
Minh Tuệ (theo America)